Nhật ký World Cup 2018: 'Tôi đã về lại nước Anh rồi!'

Tôi hỏi: 'Cậu có tới Saint Petersburg xem trận tranh hạng 3 không?'. Bạn đáp: 'Tôi đã về lại nước Anh rồi'. Saint Petersburg là thành phố đẹp tuyệt vời, có lẽ là thành phố đẹp nhất mà tôi từng đến.

Sân Saint Petersburg sẽ diễn ra trận đấu “bị ghẻ lạnh” nhất của World Cup 2018 Đ.Hùng

Ai một lần đến nơi đây đều lưu luyến mãi không thôi và nếu có cơ hội chắc chắn người đó sẽ trở lại lần nữa. Tôi cũng vậy, hai lần tới Saint Petersburg trong dịp World Cup 2018 vẫn thấy chưa đủ, những muốn trở lại, ở lại lâu hơn để thăm thú cho hết mọi ngõ ngách của thành phố, có những khoảng thời gian thư thái để đi chậm hơn, ngắm nhìn kỹ hơn những tòa nhà, những con đường, những dòng kênh.

Thế nhưng, với bóng đá, với World Cup, trận đấu trên sân Saint Petersburg vào đêm nay giữa Anh và Bỉ là một trận đấu “cực chẳng đã”, là “trận đấu vô nghĩa nhất” trong 64 trận đấu của World Cup. Bản thân tôi cũng không có kế hoạch trở lại Saint Petersburg để xem trận đấu mà nhiều người cay nghiệt gọi là “trận cầu giữa những kẻ thất bại”. Tôi đã hỏi nhiều đồng nghiệp người VN cũng như người nước ngoài đang tác nghiệp tại World Cup, hầu hết đều cho biết sẽ ở lại Moscow chờ trận chung kết.

Hôm qua, tôi nói chuyện qua mạng với anh Matt Murray, cổ động viên Anh đến từ Birmingham mà tôi có dịp gặp nhiều lần tại Nga. Khi tôi hỏi Matt rằng anh sẽ tới Saint Petersburg cổ vũ cho đội tuyển chứ, anh đáp: “Tôi về nhà rồi. Nhóm của tôi về ngay sau trận bán kết”. Còn anh bạn George Falck, chàng trai luôn mang theo hình ảnh người em trai song sinh đã mất của mình lên các khán đài World Cup, cũng đã bay về Anh vào đêm qua.

“Tôi sẽ cổ vũ đội tuyển Anh qua ti vi. Nước Nga thật tuyệt, tôi đã uống rất nhiều vodka, đã có rất nhiều bữa tiệc ra trò, nhưng giờ phải về thôi”, George chia sẻ. Trong những bài hát của người Anh trên các khán đài World Cup, tôi thường nghe điệp khúc “Go to Moscow” lặp đi lặp lại. Moscow là đích đến, còn Saint Petersburg có lẽ không có trong từ điển, trong kế hoạch của những người Anh cuồng nhiệt và đầy tham vọng. Ngay cả đối với người hâm mộ trung lập, trận tranh hạng 3 cũng không bao giờ là một ưu tiên.

Một anh bạn của tôi mới từ Việt Nam qua, nói rằng anh tới Saint Petersburg xem trận đấu giữa Anh và Bỉ để “lấy chút không khí World Cup” chứ thực ra chẳng hứng thú gì. Vé xem trận trang hạng 3 không được nhiều người quan tâm, trong khi vé xem trận chung kết giá tăng chóng mặt. Một anh bạn khi đang ngồi uống bia với tôi tại Moscow, qua vài cuộc điện thoại đã kiếm được 300 USD từ việc bán vé trận chung kết chỉ bằng cách kết nối giữa người bán với người mua.

Trận tranh hạng 3 vô nghĩa đối với cả những người trong cuộc. HLV Southgate đã thừa nhận trong cuộc họp báo sau thất bại ở bán kết: “Đó quả thực là trận đấu chẳng đội bóng nào muốn đá. Dù thế, chúng tôi sẽ tận dụng những ngày nghỉ để chuẩn bị tốt. Chắc chắn các cầu thủ sẽ ra sân với sự tự tin và niềm kiêu hãnh cao độ, các bạn có thể tin vào điều đó”. HLV Roberto Martinez bên phía đội Bỉ có chung tâm trạng: “Sau trận thua ở bán kết, các cầu thủ đang rất thất vọng. Thật khó để chơi thêm một trận đấu nữa với tinh thần lạc quan nhất”.

Hãy hình dung tình cảnh một cầu thủ Anh đá trận bán kết, đội nhà đã ghi bàn dẫn trước, thế rồi bị đối thủ lật ngược thế cờ trong hiệp phụ. Khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, cầu thủ ấy đổ gục xuống sân; bao tham vọng, mơ ước, quyết tâm coi như sụp đổ. Có lẽ mong muốn duy nhất lúc bấy giờ của cầu thủ là được trở về nhà, được nghỉ ngơi một thời gian trước khi quay lại với những trận cầu ở câu lạc bộ. Thế nhưng, anh ta phải đứng dậy, phải đá một trận nữa, một trận đấu không mang nhiều ý nghĩa, thắng trận cũng chẳng mang lại nhiều vinh quang, dù phần thưởng có cao hơn chút đỉnh.

“It’s coming home”, bóng đá trở về nhà, chiếc cúp vàng trở về nhà là ước nguyện, là quyết tâm của người Anh. Giờ đây, khi cúp vàng đã trở thành câu chuyện của người Pháp và người Croatia, thì những cổ động viên nước Anh đã vội vã trở về nhà theo đúng nghĩa đen. Sau khi đã bỏ lại World Cup sau lưng, anh bạn Matt Murray giải thích với tôi: “Dù buồn vì đội tuyển Anh không thể đá chung kết, tôi vẫn ủng hộ ông Gareth Southgate, vẫn thích cách thể hiện của các cầu thủ. Đội tuyển Anh đã có một giải đấu tuyệt vời, rất đáng để lạc quan về tương lai. Tôi cũng đã có những ngày đáng nhớ tại nước Nga. Còn xem trận tranh hạng 3 ư? Thú thực tôi không có nhiều hứng thú. Tôi không muốn đến Saint Petersburg trong hoàn cảnh này”.

Chủ tịch FIFA: Đây là World Cup tuyệt vời nhất

Hôm qua, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã có buổi họp báo tại sân Luzhniki với rất nhiều nội dung quan trọng. Như một sự tổng kết, ông Infantino nói rằng đây là kỳ World Cup thành công nhất từ trước đến nay. “Để có được thành công này, tôi xin cảm ơn tất cả những người đã tham gia vào việc chuẩn bị và tổ chức World Cup. Tôi muốn dành lời cảm ơn sâu sắc tới người dân Nga, tới nước Nga, tới chính phủ Nga, tới Tổng thống Vladimir Putin, tới ban tổ chức và Liên đoàn Bóng đá Nga. World Cup đã làm thay đổi cái nhìn của thế giới đối với nước Nga. Tôi cho rằng những ai từng đến đây đều nhận thấy đất nước này mến khách và thân thiện nhường nào”. Ông Infantino đã chính thức xác nhận World Cup 2022 sẽ tổ chức vào tháng 11 và 12, cũng như để ngỏ khả năng sẽ tăng số đội tham dự lên 48 ngay tại World Cup tới. (Đ.H)

Đỗ Hùng
(từ Moscow)

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/world-cup-2018/nhat-ky-world-cup-2018-toi-da-ve-lai-nuoc-anh-roi-90414.html