Nhẹ chân ga, bình an đón Tết

Những ngày cuối năm, ai cũng hối hả với công việc, đi lại nhiều hơn. Nhưng nếu không nhẹ chân ga khi lái xe rất có thể sẽ khiến bản thân và người khác… mất Tết.

Một vụ tai nạn giao thông gần đây (ảnh tư liệu minh họa)

Mấy ngày trước, bố một người bạn của tôi ở phường Nam Đồng (TP Hải Dương) tử vong sau một vụ tai nạn giao thông. Lái xe phóng nhanh, không làm chủ được tốc độ và lao vào xe máy của bố bạn tôi. Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết, sự ra đi của bố khiến bạn tôi và gia đình ngập chìm trong sự buồn bã, tang thương. Bạn nói với tôi bằng giọng nghẹn ngào: “Thế là năm nay nhà tôi chẳng có Tết nữa rồi”. Còn với lái xe ô tô, Tết này cũng chẳng vui vẻ gì.

Ngày 20/1, một người đàn ông đang đứng nói chuyện với bạn giữa đường liên thôn Trực Trì, xã Quốc Tuấn (Nam Sách) cũng đã tử vong sau khi va chạm với một xe ô tô. Chưa có kết luận nguyên nhân cuối cùng dẫn đến vụ việc này nhưng giá như lái xe ô tô chú ý quan sát và nhẹ chân ga thì Tết này cả hai đã cùng được bình an.

Cuối năm, ai cũng hối hả ngược xuôi với bộn bề công việc. Lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng lên gấp nhiều lần ngày thường kéo theo nguy cơ gia tăng các vụ va chạm, tai nạn giao thông.

Tết là dịp sum họp, đoàn viên. Chỉ cần trong gia đình có một người bị ốm cũng khiến không khí kém vui chứ chưa nói đến việc gặp tai nạn. Cảnh tang tóc, đau thương, buồn bã trong những ngày Tết đến, xuân về thật thê lương. Vậy nên, dù có bận bịu, dù có hối hả đến mấy thì điều quan trọng và hạnh phúc nhất vẫn là mọi người được khỏe mạnh, bình an. Muốn vậy, không gì bằng việc mỗi người dân cần nâng cao trách nhiệm, ý thức thượng tôn pháp luật khi tham gia giao thông. Công việc dù có vội vã, gấp gáp thì cũng cần giữ vững sự tập trung, chú ý quan sát, đi đúng tốc độ, làn đường, phần đường khi lái xe. Nhanh một vài giây có thể khiến mỗi chúng ta phải ôm hận, day dứt, sống trong cảnh buồn bã, đau thương, Tết chẳng còn ý nghĩa.

Gần Tết cũng là thời điểm diễn ra nhiều cuộc liên hoan của cơ quan, doanh nghiệp, gia đình… Việc người dân uống rượu bia trong những cuộc vui là dễ hiểu. Nhưng đã uống rượu bia thì không lái xe để bảo đảm an toàn cho chính bản thân và người khác. Việc cố tình lái xe khi đã uống rượu bia không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, bị phạt nặng mà còn có nguy cơ cao gây ra những vụ tai nạn đáng tiếc, thương tâm, phải đối diện với án hình sự...

Đến nay, chắc hẳn nhiều người vẫn rùng mình khi nhớ lại vụ một người đàn ông say xỉn lái xe ô tô với tốc độ cao gây tai nạn liên hoàn trên đường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương) hồi tháng 5/2023. Thế nên, để đón một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc và bình an, mỗi người nên uống một lượng rượu bia vừa phải trong mỗi cuộc liên hoan và nhất là đã uống rượu bia, không lái xe.

Năm mới Giáp Thìn 2024 đã cận kề, hãy nhẹ chân ga để đón một cái Tết bình an.

BÌNH MINH

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/nhe-chan-ga-binh-an-don-tet-371612.html