Nhếch nhác quán hàng tại bãi tắm Xuân Thành

Huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có chủ trương quy hoạch lại, không để xây dựng nhà nghỉ ở khu vực sát biển Xuân Thành. Thế nhưng, nhiều hộ ở đây đã không sắp xếp lại mà bỏ dở việc kinh doanh, khiến cho khu vực này trở nên nhếch nhác...

Nhà hoang, quán hàng đổ nát...

Nhà hoang, quán hàng đổ nát...

Cát và rác tràn vào tận sân các dãy nhà trọ ven biển...

Những mái nhà lá bị đổ nát nhưng chủ hộ kinh doanh bỏ mặc...

Giường chiếu, chăn ga, gối nệm... vứt bỏ trong các căn phòng trọ...

Khu vực chế biến của các nhà hàng sau thời gian dài không hoạt động...

Vật dụng vứt lung tung, mái bị bốc ngói, cửa hư hỏng, sân đầy cây cỏ...

Những quán lá nằm sát bờ biển nay chỉ còn trơ khung...

Hàng cột của một nhà hàng từng được làm khá phong cách.

Mặt đất đầy rẫy tranh tro...

Những con đường bê tông bị cát vùi lấp

Ông Phạm Anh Tuấn – Trưởng Ban quản lý Khu du lịch Xuân Thành cho biết, huyện có chủ trương quy hoạch lại, không để xây dựng nhà nghỉ ở khu vực sát biển, chỉ bố trí xây nhà hàng nên người dân không tiếp tục đầu tư... Cũng theo ông Tuấn, việc dọn dẹp ki-ốt, nhà hàng và môi trường xung quanh thuộc về trách nhiệm của chủ cơ sở này, vì họ chưa trả lại đất. Ban Quản lý đã nhiều lần mời các hộ lên ký kết hợp đồng mới, yêu cầu dọn dẹp nhưng các hộ kinh doanh chưa thực hiện.

Tiến Dũng-Trọng Tuệ

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/ban-doc-viet/nhech-nhac-quan-hang-tai-bai-tam-xuan-thanh/161695.htm