Nhiếp ảnh gia người Mỹ xuất bản sách về con gái

Cuốn sách ảnh mới của nhiếp ảnh gia Christopher Anderson mang tựa đề 'Pia'. Đây là tác phẩm ghi lại từng khoảnh khắc mà con gái anh trải qua trong hành trình trưởng thành.

Pia là cuốn sách ảnh mới mà nhiếp ảnh gia người Mỹ Christopher Anderson dành riêng cho con gái. Tác phẩm tập hợp những khoảnh khắc Anderson chụp con gái, ghi lại từng giây phút thay đổi của cô bé trong hành trình lớn lên. Cuối cuốn sách, ông bố gửi con gái bức thư ngắn. "Pia thân yêu. Cách cha tạo ra những bức ảnh này tự nhiên tựa như bánh mì phải ăn kèm bơ. Cha có thể chụp con mỗi ngày. Có rất nhiều chuyến đi, công việc cuốn cha đi. Nhưng cuộc trò chuyện cùng con là điều cha luôn ghi nhớ và trân quý. Yêu con", Christopher Anderson viết trong bức thư.

Pia là cuốn sách ảnh mới mà nhiếp ảnh gia người Mỹ Christopher Anderson dành riêng cho con gái. Tác phẩm tập hợp những khoảnh khắc Anderson chụp con gái, ghi lại từng giây phút thay đổi của cô bé trong hành trình lớn lên. Cuối cuốn sách, ông bố gửi con gái bức thư ngắn. "Pia thân yêu. Cách cha tạo ra những bức ảnh này tự nhiên tựa như bánh mì phải ăn kèm bơ. Cha có thể chụp con mỗi ngày. Có rất nhiều chuyến đi, công việc cuốn cha đi. Nhưng cuộc trò chuyện cùng con là điều cha luôn ghi nhớ và trân quý. Yêu con", Christopher Anderson viết trong bức thư.

Những khoảnh khắc đời thường của con gái đi vào ảnh của Anderson một cách dịu dàng. Ông bố này vốn là nhiếp ảnh gia nổi tiếng với các bức hình ngoài tiền tuyến, ghi lại chiến tranh và cuộc sống nơi xung đột, bạo lực.

Những khoảnh khắc đời thường của con gái đi vào ảnh của Anderson một cách dịu dàng. Ông bố này vốn là nhiếp ảnh gia nổi tiếng với các bức hình ngoài tiền tuyến, ghi lại chiến tranh và cuộc sống nơi xung đột, bạo lực.

Khi đứa con đầu tiên - Atlas - chào đời năm 2008, Anderson xúc động cầm máy chụp từng giây phút con đến với thế giới. Sau đó, mỗi ngày, ông bố người Mỹ có thói quen ghi lại cuộc sống của con qua những bức ảnh. Là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, tuy nhiên, Anderson chưa từng chụp ảnh đời tư của chính mình.

Khi đứa con đầu tiên - Atlas - chào đời năm 2008, Anderson xúc động cầm máy chụp từng giây phút con đến với thế giới. Sau đó, mỗi ngày, ông bố người Mỹ có thói quen ghi lại cuộc sống của con qua những bức ảnh. Là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, tuy nhiên, Anderson chưa từng chụp ảnh đời tư của chính mình.

Ông bố này cũng chưa từng nghĩ rằng tác phẩm của anh sẽ ra đời như thế và những bức ảnh chụp con là phần không thể thiếu. Năm 2012, Anderson xuất bản cuốn sách ảnh mang tên Son (tạm dịch: Con trai), ghi lại khoảng thời gian của con cả ở Williamsburg Brooklyn, sau cuộc khủng hoảng kinh tế.

Ông bố này cũng chưa từng nghĩ rằng tác phẩm của anh sẽ ra đời như thế và những bức ảnh chụp con là phần không thể thiếu. Năm 2012, Anderson xuất bản cuốn sách ảnh mang tên Son (tạm dịch: Con trai), ghi lại khoảng thời gian của con cả ở Williamsburg Brooklyn, sau cuộc khủng hoảng kinh tế.

Hơn 8 năm sau, Pia ra đời và được xem là phần nối tiếp tinh thần của Anderson trong cuốn sách ảnh trước đó. Lần này, nhiếp ảnh gia đánh dấu cuộc sống đầy màu sắc của con trong đại dịch Covid-19. Pia - con gái của Anderson - như nàng thơ giữa đường phố Paris chiều tà hay nơi ban công căn nhà đầy nắng.

Hơn 8 năm sau, Pia ra đời và được xem là phần nối tiếp tinh thần của Anderson trong cuốn sách ảnh trước đó. Lần này, nhiếp ảnh gia đánh dấu cuộc sống đầy màu sắc của con trong đại dịch Covid-19. Pia - con gái của Anderson - như nàng thơ giữa đường phố Paris chiều tà hay nơi ban công căn nhà đầy nắng.

Anderson tâm sự: “Những hình ảnh miêu tả mối quan hệ giữa cha và con gái. Nhưng đó cũng là sự hòa hợp giữa một nhiếp ảnh gia và chủ thể - nhân vật của mình. Thời gian trôi qua mang theo những nỗi buồn, chỉ còn lại hy vọng và ánh sáng dẫn đường cho những bức ảnh”, nhà xuất bản Stanley Barker của Anh dẫn lời tác giả.

Anderson tâm sự: “Những hình ảnh miêu tả mối quan hệ giữa cha và con gái. Nhưng đó cũng là sự hòa hợp giữa một nhiếp ảnh gia và chủ thể - nhân vật của mình. Thời gian trôi qua mang theo những nỗi buồn, chỉ còn lại hy vọng và ánh sáng dẫn đường cho những bức ảnh”, nhà xuất bản Stanley Barker của Anh dẫn lời tác giả.

“Thật lòng mà nói, cảm ơn cuộc đời chậm rãi trôi trong đại dịch này, cho tôi những niềm vui vụn vặt. Mỗi ngày, tôi nhặt nhạnh cho mình những kỷ niệm vui buồn qua bức hình của con gái”, Anderson nói thêm.

“Thật lòng mà nói, cảm ơn cuộc đời chậm rãi trôi trong đại dịch này, cho tôi những niềm vui vụn vặt. Mỗi ngày, tôi nhặt nhạnh cho mình những kỷ niệm vui buồn qua bức hình của con gái”, Anderson nói thêm.

Thiên Nhan
Ảnh: Christopher Anderson

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhiep-anh-gia-nguoi-my-xuat-ban-sach-ve-con-gai-post1138644.html