Nhiều đồng nghiệp đau xót khi biết tin nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng qua đời

Trong mắt những người đồng nghiệp, bạn bè, Vũ Mạnh Dũng là một người anh người đồng nghiệp hiền lành, tử tế và đức độ, có ý chí.

Theo Công an quận Hoàn Kiếm, nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng (42 tuổi) bị anh vợ - Dương Quang Bình (43 tuổi), có biểu hiện "ngáo đá" - đột nhập vào nhà đe dọa và đâm chết.

Những người bạn, người đồng nghiệp, và người hâm mộ yêu thích Vũ Mạnh Dũng đều phải hỏi đi hỏi lại nhau và chưa thể tin về sự thật là anh đã ra đi.

Ca sĩ Hiền Anh nói cô biết tin khoảng nửa đêm, phải liên hệ với nhiều bạn bè tại Học viện Âm nhạc Quốc gia để xác nhận. "Đến bây giờ tôi vẫn còn sốc. Anh Dũng là người sống hiền lành, tử tế nhưng bị cướp đi tính mạng một cách oan nghiệt", cô nói.

Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Mạnh Dũng.

Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Mạnh Dũng.

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ với VietNamNet về sự tiếc thương một người đồng nghiệp với giọng hát đẹp, hào sảng, con người hiền hậu. "Tôi đã được nghe anh Dũng hát nhiều và diễn chung trong nhiều buổi hòa nhạc. Lần cuối là có diễn chung một event. Hai anh em có nói chuyện rất nhiều về âm nhạc...

Sự ra đi của anh quá nghiệt ngã và bàng hoàng, mong gia đình anh và các con sẽ vượt qua được thảm cảnh này dù biết rất khó khăn. Cuộc sống thật vô thường, sự ra đi của anh Dũng lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta''.

Nghệ sĩ opera Đào Tố Loan chia sẻ, cô biết tin ngay trong đêm vì nhà cô ở gần nghệ sĩ Mạnh Dũng. "Anh ấy ra đi thật rồi. Đau xót quá! Có những nỗi đau xót không thể cất thành lời. Anh ấy ra đi quá đột ngột khiến tất cả mọi người đều đau xót, quá đau xót và bàng hoàng", Đào Tố Loan bày tỏ.

Trong mắt cô, Vũ Mạnh Dũng là một người anh người đồng nghiệp hiền lành, tử tế và đức độ, có ý chí. "Anh Dũng hát đôi với tôi nhiều lắm. Anh là người quá khiêm tốn và tử tế, hay giúp đỡ mọi người. Bản tính của anh vô cùng thiện lương. Trong chuyên môn thì anh ấy quá giỏi, với gia đình thì quá tuyệt vời, yêu thương vợ con lắm", Đào Tố Loan tâm sự.

Trong mắt bạn bè đồng nghiệp, anh Mạnh Dũng là người hiền lành, đức độ.

Giọng ca Opera sáng giá của Việt Nam Phạm Khánh Ngọc cũng bàng hoàng: "Anh ấy mất rồi. Từ tối qua đến giờ tôi vẫn không tin. Anh chị em mới diễn cùng nhau đây mà".

Vũ Mạnh Dũng sinh năm 1978, là soloist (nghệ sĩ độc tấu), Phó đoàn trưởng đoàn Hát, Nhà hát Nhạc vũ Kịch Việt Nam. Anh cộng tác giảng dạy tại khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú hồi tháng 8/2019. Vũ Mạnh Dũng được khán giả biết tới qua nhiều ca khúc Tình ca (Hoàng Việt), Bài ca xây dựng (Hoàng Vân), Người là niềm tin tất thắng (Chu Minh)...

Vũ Mạnh Dũng tốt nghiệp cử nhân sư phạm âm nhạc, trường Cao đẳng Sư phạm nhạc họa trung ương năm 2000. Năm 2004 tốt nghiệp cử nhân biểu diễn thanh nhạc, Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2009, Mạnh Dũng tốt nghiệp suất sắc Thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Anh từng đạt rất nhiều huy chương và giải thưởng như: Huy chương vàng bài hát “Người là niềm tin tất thắng” của nhạc sĩ Chu Minh, Hội diễn ngành giáo dục toàn quốc năm 2004; Đoạt giải Nhì cuộc thi hát “Thính phòng Nhạc kịch toàn quốc năm 2009”; Huy chương vàng vai diễn Anh Hà trong vở Nhạc kịch Cô Sao của nhạc sĩ Đỗ Nhuận – Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc 2015; Cúp Vàng “Festival mùa xuân tháng tư 2016” tại Bình Nhưỡng – CHDCND Triều Tiên.

Vũ Mạnh Dũng và Đào Tố Loan thường xuyên hát đôi với nhau.

Vũ Mạnh Dũng đã từng hát solo trong các vở Thanh xướng kịch (Oratorio) như: “Chiếu dời đô” của Dzoãn Nho; “Ngàn năm nhớ về thuở ấy” của Đinh Quang Hợp; “Sắc sắc không không” của Đỗ Dũng; Giao hưởng số 9 của L.V.Beethoven; Giao hưởng “Đất nước” của Đặng Hữu Phúc; “Mesa Cdur” của V.A.Mozart; “Requiem” của Verdi và nhiều chương trình hòa nhạc lớn nhỏ trong đó có Hòa nhạc quốc gia Điều Còn Mãi do báo VietNamNet tổ chức… Vũ Mạnh Dũng được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú tháng 9/2019.

Cố nghệ sĩ được nhiều đồng nghiệp, bạn bè khen ngợi là người tài năng, hòa đồng, khiêm tốn, luôn trau dồi bản thân và giúp đỡ mọi người. Huyền Nga - đạo diễn Opera của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam - nói Mạnh Dũng là nghệ sĩ hiếm có của nền Opera nước nhà. Anh sở hữu chất giọng đẹp, kỹ thuật tốt và khả năng hóa thân vào nhân vật. Trong tất cả nhạc kịch do nhà hát dàn dựng từ năm 2000 đến nay, anh đều đóng chính: The Magic flute, Cosi fan tutte của W.A.Mozart, Porgy and Bess của Gershwin, La Boheme của Puccini... "Sẽ rất khó để kiếm được người thay thế Vũ Mạnh Dũng", chị nói. Tại cơ quan, Huyền Nga và Mạnh Dũng có quan hệ thân thiết trong công việc lẫn ngoài đời. Hai bên gia đình gắn bó, thường xuyên tụ tập, giúp đỡ nhau. Chị cho biết đồng nghiệp có bốn con, con trai út vừa sinh cách đây hai tháng.

Trước đó, vào khoảng 21h45 ngày 18/2, Trung tâm 113 Công an quận Hoàn Kiếm nhận được tin báo tại ngõ 609 đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm có đối tượng ngáo đá, đâm chết 1 người, tự đốt xe máy và dùng dao uy hiếp cả gia đình… Gây án xong, đối tượng đã phá mái tôn trên mái trèo sang nhà em gái bên cạnh, cầm dao uy hiếp gia đình gồm 6 người, trong đó có 3 cháu nhỏ.

Ngay sau đó, cảnh sát 113 Công an quận Hoàn Kiếm đã khẩn trương xuống hiện trường. Bằng nghiệp vụ, các cảnh sát đã lao vào tước dao, quật ngã, khống chế đối tượng và sơ tán các nạn nhân đang bị uy hiếp. Nạn nhân được xác định là NSUT Vũ Mạnh Dũng. Được biết, anh Dũng là em rể của đối tượng.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/sao-viet/nhieu-dong-nghiep-dau-xot-khi-biet-tin-nghe-si-vu-manh-dung-qua-doi-49533.html