Nhiều đường dây ma túy ở Bình Thuận bị triệt phá

Trong những năm qua, trên địa bàn thành phố Phan Thiết nói riêng và tỉnh Bình Thuận nói chung, số người nghiện ma túy gia tăng, số vụ án về ma túy được phát hiện, bắt giữ ngày càng nhiều. Đã hình thành các đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ các tỉnh thành vào Bình Thuận tiêu thụ với số lượng lớn, được tổ chức với quy trình khép kín, tinh vi và ngày càng manh động, liều lĩnh.

Đến cuối năm 2018, trong số các vụ ma túy mà Công an Bình Thuận triệt phá, lớn nhất cũng chỉ thu được khoảng 100 gram ma túy. Nhưng nay số lượng ma túy bắt được đã tính bằng kilogam. Đây là con số gia tăng đáng lo ngại. Trách nhiệm đè nặng lên vai Công an Bình Thuận, bằng mọi giá phải triệt phá, chặt đứt các đường dây, đầu mối cung cấp ma túy cho các đối tượng mua bán và sử dụng ma túy. Các chuyên án lần lượt được xác lập và từng bước bóc gỡ, triệt phá…

Sau một thời gian theo dõi, trinh sát đã xác định được Hồ Tấn Ý (sinh năm 1985, trú xã Chí Công, huyện Tuy Phong) là kẻ có nhiều biểu hiện bất thường. Ý từng có tiền án về tội tàng trữ, vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy. Gia cảnh thuộc diện "rớt mồng tơi". Tuy nhiên thời gian gần đây Ý lại ăn chơi trác táng, thường xuyên sống tại nhà nghỉ, di chuyển bằng xe hơi.

Đối tượng Hồ Tấn Ý.

Đối tượng Hồ Tấn Ý.

Vào lúc 11 giờ ngày 16-10-2020, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Hàm Tân (Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Thuận) phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra, phòng chống tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Thuận phát hiện và bám theo một xe ô tô 4 chỗ, lưu thông trên QL1 theo hướng TP.HCM - Phan Thiết.

Khi đến đoạn đồi Non, thị trấn Tân Nghĩa (Hàm Tân), CSGT phối hợp với các trinh sát dừng xe, khống chế tài xế. Kiểm tra nhanh, cơ quan công an phát hiện nhiều gói bột trắng và nhiều viên thuốc màu vàng trong hành lý. Bước đầu xác định đây là ma túy với số lượng 2,1 kg ma túy đá, 500 gram Ketamin và 232 viên thuốc lắc. Đối tượng bị bắt giữ là Hồ Tấn Ý.

Tại cơ quan Công an Ý khai nhận, ban đầu Ý mua ma túy của một đối tượng ở Đà Nẵng. Sau nguồn hàng cung cấp cho Ý không đủ nên Ý móc nối và mua hàng của hai đối tượng khác, một ở TP Hồ Chí Minh và một ở Nha Trang. Để tránh bị phát hiện và dễ bề tẩu thoát khi bị lộ, mỗi lần đi "đánh hàng", Ý điều 2 xe ô tô. Xe của Ý đi trước, xe chở "hàng" đi sau, dễ dàng tẩu tán tang vật nếu bị phát hiện.

Số tiền mua ma túy mỗi lần không nhiều, chỉ khoảng… 1 tỉ đồng. Khoảng 7 đến 10 ngày Ý "đánh hàng" một lần, không bán lẻ mà bán từ 100 gram trở lên. "Khách hàng" của Ý ở Tuy Phong, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Phan Thiết, Bắc Bình… ra tới cả Phan Rang, Ninh Thuận… Ngoài ra, Ý còn khai nhận từng mua 1 khẩu súng K54, một khẩu AK để phòng thân.

Một cán bộ tham gia chuyên án này cho biết, ngoài hành tung bí ẩn, Ý còn cực kỳ cẩn trọng trong giao dịch. Hắn không nhận hàng tại một điểm cố định, thường di chuyển vào lúc trời mưa, chạy với tốc độ cao gây không ít khó khăn cho cán bộ chiến sĩ trong quá trình theo dõi bám sát đối tượng.

Trước đó, ngày 12-9, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an TP Phan Thiết, đã bắt giữ đối tượng Lâm Minh Trung (sinh năm 1980), cư trú tại phường 8, quận 4, TP Hồ Chí Minh về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy". Khi đối tượng này vừa xuống xe khách từ TP Hồ Chí Minh đến thành phố Phan Thiết, các trinh sát đã nhanh chóng khống chế bắt giữ, thu giữ 1 kg ma túy đá được đối tượng ngụy trang trong một gói kẹo. Lâm Minh Trung khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho Đoàn Ngân Tiên.

Đối tượng Lâm Minh Trung khi bị bắt giữ.

Lâm Minh Trung là một con nghiện, lại đang bị bệnh nan y giai đoạn cuối. Tuy vậy Trung vẫn không mất đi sự lọc lõi của một "cáo già". Đây là lần đầu Trung "đánh hàng" ra Phan Thiết theo lệnh của "bà trùm" Đoàn Ngân Tiên (sinh năm 1982, trú tại Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh).

Rất cảnh giác, ngoài việc ngụy trang, giấu ma túy trong gói kẹo đặt trong mớ quần áo cũ, Trung còn liên tục lên xuống và thay đổi xe nhằm "cắt đuôi" nếu có người theo dõi. Giữa người vận chuyển và người nhận đã có sự thống nhất về phương thức giao nhận và cách thức đi lại, nhưng Trung vẫn luôn đề cao "tinh thần cảnh giác" đề phòng bất trắc.

Theo khai nhận của Trung, Công an tỉnh Bình Thuận đã mở rộng điều tra vụ án, phác thảo một đường dây chuyên vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái pháp chất ma túy lớn do đối tượng Đỗ Thị Liễu (sinh năm 1968, trú tại khu phố 2, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) cầm đầu. Chuyên án được xác lập và đấu tranh thành công. Đỗ Thị Liễu bị bắt cùng Đoàn Ngân Tiên.

Thiếu tá Lê Anh Tuấn, cán bộ tham gia chuyên án cho biết, ngoài nghiệp vụ phải có chút "may mắn" cơ quan chức năng mới vào được "hang cáo" để bắt giữ được các đối tượng. Tuy nhiên, chút "may mắn" trên chính là sự vất vả cực nhọc, theo dõi đối tượng của toàn thể cán bộ chiến sĩ ban chuyên án, nhất là trong lúc đại dịch COVID-19 tái bùng phát, mới có được thành công trên.

Theo Thượng tá Võ Tiến Phát, Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy thì thành công của những chuyên án này có sự đóng góp không nhỏ của các lực lượng phối hợp và có sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh cũng như lãnh đạo ban chuyên án. Với tinh thần chủ động nắm, phân tích, đánh giá về tình hình hoạt động của tội phạm ma túy, công an tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh triệt phá, không để lây lan, hình thành tụ điểm phúc tạp về ma túy, góp phần kiềm chế tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh.

Văn Hào

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/nhieu-duong-day-ma-tuy-o-binh-thuan-bi-triet-pha-621830/