Nhiều người dân điêu đứng vì bị... 'xù' nợ

Nhiều người dân đồng loạt gửi đơn tố cáo ông Đào Văn Thành (1986, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) lợi dụng lòng tin của họ lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Đến nay, hơn một tháng những người này không thể liên lạc được với ông Thành.

Nhiều người dân đồng loạt gửi đơn tố cáo ông Đào Văn Thành (1986, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) lợi dụng lòng tin của họ lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Đến nay, hơn một tháng những người này không thể liên lạc được với ông Thành.

Giấy vay tiền của Đào Văn Thành.

Giấy vay tiền của Đào Văn Thành.

Theo các ông bà Hồ Văn Trọng, Đoàn Anh Vũ, Võ Thị Xuân, Lê Văn Dũng, Nguyễn Hoàng Điệp, Nguyễn Đăng Huy, Hồ Bá Quang, Nguyễn Thị Phương và Trần Thị Xuyên, từ năm 2016, ông Thành bắt đầu tiếp cận họ, tạo dựng sự tin tưởng bằng cách tự xưng là cán bộ tín dụng làm đáo hạn ngân hàng song thực chất lại không làm ở bất cứ ngân hàng nào. Ban đầu ông Thành mượn những người này số tiền nhỏ nói là để đáo hạn ngân hàng, sau đó trả rất đúng hẹn đồng thời cho họ một ít tiền gọi là... cảm ơn. Khi đã tạo được niềm tin, ông Thành bắt đầu vay với số tiền lớn hơn. Đến chiều ngày 5-9-2018, đã quá ngày ông Thành phải trả tiền nhưng thấy im hơi lặng tiếng, mọi người nháo nhào đi tìm, liên lạc qua điện thoại... nhưng không được. Đến nơi ở của ông Thành thì nhà cũng đã được bán cách đó cả tháng...

Những người gửi đơn đến Báo Công an TP Đà Nẵng cho biết thêm, tính đến thời điểm hiện tại ngoài số tiền lừa đảo của 9 người với số tiền gần 16 tỷ đồng, ông Đào Văn Thành còn bị nhiều người khác đồng loạt tố lừa đảo tổng cộng hơn 40 tỷ đồng và đã có đơn tố cáo gửi đến Công an TP Đà Nẵng. Trong số 9 người có đơn gửi đến Báo, ông Trọng cho rằng mình bị "xù" số tiền 1,140 tỷ đồng, ông Vũ 750 triệu động, bà Xuân 200 triệu đồng, ông Dũng 1,570 tỷ đồng, ông Điệp 2,150 tỷ đồng, ông Huy 2,2 tỷ đồng, ông Quang 130 triệu đồng, bà Phương 7 tỷ đồng và bà Xuyên 580 triệu đồng. Điều đáng nói trong đó số họ, ông Trọng, ông Vũ, bà Xuân, ông Huy và ông Quang là người cùng công tác tại một cơ quan nhưng không hay biết ông Thành mượn tiền của người khác. Chỉ đến khi việc vỡ lở, mọi người nháo nhào đi tìm ông Thành, mới biết cùng bị "dính chùm".

Giải thích về việc này, bà Xuân cho hay: "Khi làm quen vào tạo được lòng tin, ông Thành mượn tiền theo kiểu "bí mật không bật mí", đừng nói cho ông A, bà B là tôi mượn tiền bà nhé. Cứ như vậy, Thành lợi dụng tiền của người này trả người kia cho đúng hẹn, số còn lại bỏ túi... vì thế không ai phát hiện ra. Thậm chí, tôi đã từng hỏi một người trong cơ quan rằng Thành có mượn tiền không, người này quả quyết là không nhưng rút cuộc khi mọi chuyện phơi bày mới thừa nhận bị "quỵt" tiền tỷ". Ông Đoàn Anh Vũ bức xúc: "Tiền của chúng tôi là tiền mồ hôi nước mắt. Thậm chí có nhiều người vì cả nể chỗ thân quen nên đi vay hộ để ông Thành đáo hạn ngân hàng. Việc ông này cố tình tiếp cận, làm quen, tạo niềm tin từ chỗ mượn số tiền nhỏ, trả đúng hẹn rồi mượn số tiền lớn và... xù cho thấy ông Thành đã có chủ đích từ trước nhằm chiếm đoạt tiền của người khác. Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan Công an cần sớm làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông Đào Văn Thành để trả lại công bằng cho chúng tôi"...

Chứng minh nhân dân mang tên Đào Văn Thành- do các bị hại cung cấp.

Từ những trình bày của người dân, PV Báo Công an TP Đà Nẵng đã tìm hiểu tại địa phương và được biết, hiện ông Thành không sống tại ngôi nhà ở địa chỉ 08 Hòa Nam 1, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, đồng thời ngôi nhà này đã được bán cho người khác (ông Thành vay mượn tiền của người này). Thượng úy Phạm Văn Thời- Cảnh sát khu vực (CSKV) CAP Hòa Minh (Q. Liên Chiểu) cho biết: Vợ chồng ông Thành chuyển về tại địa chỉ trên hơn 3 tháng, không có hộ khẩu tại đây và cũng chưa đăng ký tạm trú. CSKV đã nhiều lần nhắc nhở và ông Thành có hẹn đến đăng ký tạm trú nhưng vẫn chưa làm. Hiện tại ông Thành đã bán nhà đồng thời bỏ đi khỏi địa bàn không báo với CSKV cũng như CAP Hòa Minh. Cũng theo Thượng úy Thời, đến thời điểm hiện tại có rất đông người đến địa chỉ trên tìm ông Thành, trình bày bị ông này quỵt tiền hàng chục tỷ đồng.

Có thể thấy rằng "đồng tiền đi liền khúc ruột", chỉ vì đặt niềm tin nhầm chỗ, trong chốc lát nhiều người trở nên... trắng tay, thậm chí nhiều người trở thành "con nợ khủng". Có hay không việc ông Đào Văn Thành có hành vi, lợi dụng sự quen biết nhằm chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn? Và để đảm bảo quyền lợi cho những người bị hại, đồng thời để những người khác tránh sập "bẫy lừa" tương tự, đề nghị cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc điều tra, làm rõ động cơ, mục đích hành vi trên của ông Đào Văn Thành.

TRANG TRẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_196641_nhieu-nguoi-dan-dieu-dung-vi-bi-xu-no.aspx