Nhiều người khóc ròng, tức tưởi khi cả nhà chủ hụi biến mất

Nhiều hụi viên là những người lao động nghèo ở thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) đang tức tưởi khi cả nhà chủ hụi bỗng dọn sạch đồ đạc bỏ đi đâu không ai hay biết.

Ngày 30-4, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết đang truy xét vụ bể hụi xảy ra trên địa bàn thị xã Bình Minh.

Hơn một tuần nay, bà N.T.M.H (42 tuổi; ngụ xã Thuận An, thị xã Bình Minh) mất ăn, mất ngủ vì chủ hụi là bà N.T.T (50 tuổi; ngụ khóm Đông Bình B, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh) cùng gia đình đã dọn sạch đồ đạc, bỏ đi đâu không ai hay biết.

"Khóm Đông Bình B có khoảng 40 người tham gia 20 dây hụi do bà T. làm chủ, mỗi dây từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng. Tôi tham gia đủ 20 dây hụi trên với số tiền 700 triệu đồng. Vào ngày 22-4 là ngày hốt dây hụi 40 triệu đồng thì vào khuya 21-4, cả nhà bà T. đã bỏ đi biệt tăm", bà H. cho hay.

Khi nghe chủ hụi là bà T. biến mất, nhiều người đã tìm đến nhà

Khi bà T. bỏ đi, các hụi viên kéo đến nhà chủ hụi này thì mới vỡ lẽ có người tham gia đóng hụi nhưng không có tên trong sổ, có người không tham gia chơi hụi thì lại ghi tên vào sổ.

Theo tính toán của nhiều hụi viên, tiền mà hụi viên đóng cho bà T. gần 5 tỉ đồng. Trong những hụi viên thì có những người lao động nghèo, làm được bao nhiêu tiền đều đóng vào những chưng hụi do bà T. mở. Nhưng nay bà T. lặn mất tăm khiến họ lao đao.

L.Khánh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nhieu-nguoi-khoc-rong-tuc-tuoi-khi-ca-nha-chu-hui-bien-mat-2020043015450759.htm