Nhiều sao Việt gửi lời chia buồn trước tin 'soái ca' 'Vì yêu mà đến' đột ngột qua đời

Làng giải trí không khỏi bàng hoàng trước thông tin Phạm Hồng Hải Quân, 'soái ca' từng gây sốt trong chương trình Vì yêu mà đến đột ngột qua đời ở tuổi 40.

Mới đây, Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ thông báo Phạm Hồng Hải Quân - người bạn cũ của cô đã qua đời vào 11 giờ 5 phút sáng ngày 6/2. Anh cũng chính là nhân vật từng góp mặt trong chương trình Vì yêu mà đến cách đây 5 năm.

Nhiều sao Việt gửi lời chia buồn trước tin 'soái ca' 'Vì yêu mà đến' đột ngột qua đời

Hoa hậu Thu Hoài chia sẻ trên trang cá nhân của mình, "Quân mất rồi mọi người ơi… 11:5' sáng nay, nhận được tin Phạm Hồng Hải Quân - người bạn cũ của Hoài vừa qua đời. Hoài xin phép thay mặt gia đình bạn cũ của mình gửi đi thông báo về sự ra đi của Quân. Gia đình Quân ít người, theo đạo Công giáo nên việc lễ tang sẽ được diễn ra đơn giản. Hoài hi vọng những người bạn bè cũ của Quân có thể dành chút thời gian đến với Quân, hoặc gửi tới bạn một lời chào tạm biệt...".

Hoa hậu Thu Hoài cũng tiết lộ lễ hỏa táng của bạn cũ sẽ diễn ra vào ngày 9/2 tại quê nhà Trà Vinh. Cô hi vọng bạn bè, đồng nghiệp... có thể đến đưa tiễn anh lần cuối.

Doanh nhân Phạm Hồng Hải Quân sinh năm 1983, là một trong những "nam thần" nhận được nhiều lời tỏ tình nhất Vì yêu mà đến lên sóng vào năm 2017. Thời điểm đó, anh từng ngồi "ghế nóng" cùng nhiều khách mời nam khác, trong đó có Cường Seven, Phí Ngọc Hưng, Karik,... Anh đã lấn sân sang lĩnh vực sản xuất phim chiếu rạp với nhiều bộ phim ấn tượng như: Hùng Ali, Gái già lắm chiêu, Cao thủ ẩn danh... Nam doanh nhân cũng là giám đốc sản xuất bộ phim được khán giả trẻ yêu thích là 4 năm, 2 chàng, một tình yêu.

Ngay sau khi được chia sẻ, thông tin "soái ca" Phạm Hồng Hải Quân qua đời đã khiến làng giải trí xôn xao. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã không tin được sự ra đi của anh chàng. Nhiều sao Việt sau đó cũng đã để lại lời chia buồn đến gia đình Phạm Hồng Hải Quân.

PV

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nhieu-sao-viet-gui-loi-chia-buon-truoc-tin-soai-ca-vi-yeu-ma-den-dot-ngot-qua-doi-241428.html