Nhiều uẩn khúc trong vụ thanh niên chết bất thường dưới chân cầu Phùng

Sau vụ xô sát với nhóm người tại cầu Phùng thuộc huyện Đan Phượng (Hà Nội), anh Nguyễn Ngọc Công (SN 1995, ngụ thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội) mất tích đầy bí ẩn. 18 ngày sau, thi thể nạn nhân được phát hiện cách hiện trường vụ xô sát khoảng 400 mét.

Cái chết của anh Nguyễn Ngọc Công để lại nỗi đau vô bờ cho người vợ trẻ cùng 2 đứa con thơ.Ảnh: Kim Oanh

Mất tích bí ẩn trước mắt người thân

Ngồi bên di ảnh người chồng xấu số, chị Nguyễn Thị Thu Xuân (1995, vợ nạn nhân Nguyễn Ngọc Công) không cầm được nước mắt. Chị Xuân nhớ lại, hai anh chị quen biết nhau khi cùng đi làm giúp ở chùa Phúc Nghiêm (huyện Phúc Thọ) năm 2011. Dần dần hai người nảy sinh tình cảm yêu đương và gia đình tổ chức hôn lễ cho đôi bạn trẻ. Sau ngày cưới, anh Công vẫn đi làm thuê cơ khí, còn chị ở nhà lo công việc nội trợ. Hạnh phúc nhân đôi khi cuối năm 2015, vợ chồng chị đón tin vui lúc chị sinh đôi hai cháu gái đầu lòng. Những tưởng cuộc sống vợ chồng chị êm ấm, nào ngờ tai họa ập đến khiến người vợ trẻ bị sốc nặng.

Theo lời kể của chị Xuân, vào tối ngày 27/01/2018, anh Công tới nhà anh rể và chị gái tại đội 8, thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ chơi. Tại đây còn có anh Bạo, anh Trúc, anh Mạnh là bạn của anh rể Công cùng ngồi chơi rồi xem trận bóng đá của U23 Việt Nam. Tới khoảng 11h, thấy anh Mạnh có vẻ say mà phải về Đan Phượng nên anh Bạo và anh Công lấy xe máy đuổi theo đưa anh Mạnh về nhà.

Khi đến đoạn cầu Phùng, thuộc địa phận huyện Đan Phượng, nhóm của anh Công có xảy ra va chạm với 2 người đi ô tô. Sau vụ va chạm, anh Công mất tích đầy bí ẩn trước mắt người thân. Gia đình chị Xuân đã đi bới từng gốc cây ngọn cỏ tìm anh Công mà không thấy. 18 ngày sau, thi thể anh Công được phát hiện cách hiện trường vụ xô xát khoảng 400 mét trên địa bàn huyện Phúc Thọ trong tình trạng dập phổi, vỡ gan, tổn thương nội tạng, gãy xương đùi, mặt biến dạng.

Theo lời kể của anh Đỗ Mạnh Bạo (SN 1985, Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội – một trong những người đi cùng anh Công trong buổi tối hôm đó) cho biết: “Trên đường đưa anh Mạnh về, do bị một xe ô tô cùng chiều tạt nước ướt người nên nhóm của tôi có vượt lên nhắc nhở và có lời qua tiếng lại với người đàn ông lái xe. Sự việc tưởng không có gì nghiêm trọng, nhưng khi nhóm của tôi đi tới cầu Phùng (địa phận huyện Đan Phượng) thì anh Mạnh bị đổ xe. Lúc này, chiếc xe ô tô vượt lên chặn đầu xe máy của chúng tôi. Người đàn ông nói “đứa nào ném đá vào xe tao”, nhưng bọn tôi nói “bọn em đi đường thế này ném đá làm gì”. Người con gái đi cùng xe ô tô thì nói “có thằng quay cổ nói”.

Theo lời kể của anh Bạo, sau một hồi cãi vã, anh Mạnh bị người đàn ông đi xe ô tô đánh gãy răng. Lúc này, cho rằng mình bị lấy mất ví nên người đàn ông kia có hỏi hai anh Bạo, Công “thằng nào lấy thì trả, coi như chỉ hiểu lầm thôi”, nhưng hai anh nói rằng mình không lấy.

Sau đó, anh Công có gọi điện thoại cho người nhà thông báo xảy ra va chạm giao thông. Khoảng 5-10 phút sau thì người nhà anh Công có mặt, trong đó có chị gái là Sáu và chồng chị Sáu. Anh Bạo cho biết, thấy người phụ nữ đi cùng ô tô có gọi điện cho ai đó và ít phút sau, có 2 người thanh niên đi xe ô tô 4 chỗ đến hiện trường, tay cầm hung khí và nói “...thằng nào đánh anh tao” và lao vào đánh anh Bạo, anh Mạnh.

Hai người đàn ông này còn khống chế anh Mạnh và anh Bạo kiểm tra xem điện thoại có quay chụp gì không, Tuy không phát hiện được gì trong điện thoại nhưng họ vẫn ném điện thoại của anh Mạnh và anh Bạo xuống gầm cầu Phùng.

Sự việc xảy ra chỉ chừng vài phút nhưng khi quay lại mọi người đều tá hỏa vì không thấy anh Công đâu. Tới khoảng 12h30 đêm, anh Bạo, chị Sáu, anh Mạnh, cùng một số người thân tiếp tục loanh quanh tìm Công và xuống gầm cầu Phùng để tìm điện thoại của anh Mạnh và anh Bạo thì vô tình phát hiện 01 chiếc ví, bên trong có nhiều giấy tờ mang tên Tạ Huy D, quê quán xã Ấm Hạ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Trong số giấy tờ này có Giấy chứng minh Công an nhân dân. Anh Mạnh là người giữ số giấy tờ này, sau đó được bàn giao cho Công an huyện Đan Phượng.

Vòng vèo trách nhiệm

Sau 3 ngày tìm kiếm trong vô vọng, gia đình chị Xuân đã làm đơn trình báo sự việc với Công an huyện Đan Phượng. Ngày 14/02/2018, chị Xuân như rụng rời tay chân khi nghe tin phát hiện thi thể của anh Công dưới gầm cầu Phùng, cách vị trí xảy ra xô xát 400 mét về phía huyện Phúc Thọ.

Sau khi khám nghiệm xong, thi thể anh Công được gia đình đưa về mai táng. Kể từ đó đến nay ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Xuân đã thiếu vắng đi một trụ cột, 2 đứa con thơ không còn được nhìn mặt cha. Nhìn hai đứa con thơ còn chưa kịp nhớ mặt bố, lòng chị Xuân càng quặn lại. “2 con bập bẹ gọi “bố...bố...”còn chưa rõ tiếng mà bố nó đã ra đi mãi mãi. Từ nay về sau mẹ con chúng tôi biết phải sống sao?” chị Xuân nước mắt lưng tròng.

Điều khiến chị Xuân đau lòng hơn là cái chết của chồng chị vẫn còn đầy uẩn khúc chưa được làm sáng tỏ. Gia đình chị Xuân cho rằng, cái chết của anh Công có dấu hiệu rõ ràng của việc bị sát hại, liên quan trực tiếp tới vụ xô sát trước đó với anh Tạ Huy D và nhóm người lạ mặt được gọi đến. Tuy nhiên, đã hơn 3 tháng kể từ ngày phát hiện anh Công chết một cách bất thường tại chân cầu Phùng, gia đình vẫn chưa nhận được thông tin gì liên quan tới quá trình điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra.

Gia đình chị mong muốn cơ quan cảnh sát điều tra làm việc công tâm, khách quan, tìm ra hung thủ đã sát hại anh Công để người đã chết có thể an nghỉ nơi chín suối, còn người đang sống có thể nguôi ngoai phần nào nỗi đau.

Để rộng đường dư luận, phóng viên đã liên hệ Công an huyện Đan Phượng để tìm hiểu thông tin. Tại đây, có một người phụ nữ mặc quần áo dân sự tự xưng là Hạnh - Đội trưởng đội Tổng hợp, Công an huyện Đan Phượng cho biết vụ án hiện do Công an huyện Phúc Thọ thụ lý, đề nghị phóng viên liên lạc với Công an huyện Phúc Thọ. Khi phóng viên đặt thêm câu hỏi thì chị Hạnh vội vàng đứng dậy nói mình chỉ có thể cung cấp thông tin được như vậy rồi nhanh chóng rời đi. Để tìm hiểu rõ thông tin, phóng viên đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại với ông Nguyễn Văn Khanh, Trưởng Công an huyện Đan Phượng. Tuy nhiên ông Khanh đưa ra lý do bận họp không thể trả lời phóng viên.

Trong khi đó, ông Trần Trung Sơn – Đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự - Công an huyện Phúc Thọ cho biết: “Công an Phúc Thọ chỉ là đơn vị phối hợp để khám nghiệm tử thi, còn vụ án đã được Công an thành phố Hà Nội giao cho Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Đan Phượng giải quyết do nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ án tại huyện Đan Phượng”.

Tuy vậy, khi phát hiện thi thể anh Nguyễn Ngọc Công, Công an huyện Phúc Thọ đã tiến hành rà soát trong khoảng thời gian sau khi anh Công mất tích tới khi phát hiện thi thể, thì trên địa bàn huyện Phúc Thọ không có vụ án nào liên quan tới nạn nhân. Cũng không có vụ tai nạn giao thông, mâu thuẫn đánh nhau nào trên địa bàn huyện Phúc Thọ có liên quan tới nạn nhân.

Tiếp đó, phóng viên đã liên hệ với Phòng cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội và được trả lời, vụ án đang được Công an huyện Phúc Thọ thụ lý, còn Phòng cảnh sát hình sự chỉ là cơ quan phối hợp, đề nghị phóng viên liên hệ với Công an huyện Phúc Thọ để lấy thông tin.

Kim Oanh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nhieu-uan-khuc-trong-vu-thanh-nien-chet-bat-thuong-duoi-chan-cau-phung-20180605081304433.htm