Nhiều vụ ẩu đả dịp năm mới: Rượu bia chỉ là cái cớ

Đầu Xuân mới Kỷ Hợi, hàng loạt vụ bạo lực, ẩu đả xảy ra gây nên những án mạng đau lòng. Nguyên nhân của từng vụ việc khác nhau nhưng nhìn chung vẫn do thiếu kiểm soát trong lối sống và hành vi ứng xử.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc hỗn chiến đêm 19/2 tại quán trà đá khu vực Quảng trường Độc Lập (TP Hải Dương). Ảnh: Thúy Mượt

Tại Nam Định, cơ quan công an vẫn đang điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả xảy ra vào tối 18/2 tại phố Tô Hiệu, TP Nam Định. Theo nhân chứng kể lại, nam thanh niên vừa bước ra từ quán ăn thì bị một nhóm đối tượng điều khiển xe máy lao tới hành hung. Hệ quả là nam thanh niên bị đâm trọng thương, nằm gục trên vũng máu. Nạn nhân là Nguyễn Mạnh H. (SN 2002, trú tại TP Nam Định). Do vết thương nặng, nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng hôn mê, các bác sĩ xác định nạn nhân bị đâm gần đứt đôi thận trái.

Liên quan đến án mạng trong vụ hỗn chiến đêm 19/2 tại quán trà đá khu vực Quảng trường Độc Lập (TP Hải Dương), cơ quan công an đã bắt được nghi phạm. Theo điều tra, hai thanh niên Lê Thành Long (SN 2001) và Lưu Trung Kiên (SN 1999), cùng trú ở TP Hải Dương thách thức nhau trên mạng xã hội facebook. Đêm 19/2, cả hai hẹn nhau ra quán trà đá để giải quyết mâu thuẫn. Sau cuộc cãi vã và ẩu đả, nhóm của Kiên bị nhóm của Long truy sát. Kiên bị Long đâm vào bụng dẫn đến tử vong, hai thanh niên khác cũng bị thương.

Theo thống kê, từ ngày 27 đến mùng 3 Tết Kỷ Hợi, các bệnh viện trong cả nước tiếp nhận 3.442 người cấp cứu sau khi đánh nhau, trong đó, 11 trường hợp tử vong.

Sau nhiều giờ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, đến sáng 19/2, ông Tăng Văn Mới (52 tuổi, trú ở huyện Hoài Ân, Bình Định) đã tử vong. Vụ việc xảy ra vào chiều 18/2, ông Mới và người bạn cùng làng là Võ Văn Minh uống rượu tại nhà bà Võ Thị Phụng, dẫn đến xô xát lẫn nhau. Ông Minh dùng tay đấm ông Mới khiến ông này bị ngã và nằm bất động trên sân. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Theo nhận định của các chuyên gia, ẩu đả vào dịp năm mới không phải chỉ do một nguyên nhân từ rượu bia. Sự cố đánh nhau có thể nhất thời thiếu kiềm chế bản thân, nhưng gốc gác của vấn đề bắt nguồn từ quá trình tu dưỡng, rèn luyện của mỗi người không tự giáo dục, để kiểm soát hành vi của mình. Đôi khi do sự sỹ diện của bản thân, có thể từ một câu nói chưa vừa lòng nhau mà dẫn đến mất kiểm soát hành vi.

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, PGS.TS Trịnh Hòa Bình - Giám đốc Trung tâm Điều tra dư luận xã hội học (Viện Xã Hội học Việt Nam) cho biết, thời gian gần đây, chúng ta lại thấy tiếp diễn tình trạng bạo lực, nhất là vào dịp Tết. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới những vụ ẩu đả và rượu bia chỉ là cái cớ. “Tôi cho rằng, nguồn cơn sâu xa chính là do thiếu kiểm soát trong lối sống, hành vi ứng xử trong một bộ phận người dân. Nhiều người khi có mâu thuẫn là sẵn sàng xông vào ẩu đả, đánh đấm nhau. Đằng sau sự mất kiểm soát của cá nhân đó là sự bất ổn trong xã hội và trong cuộc sống hàng ngày. Đây chính là yếu tố quyết định đến hành vi ứng xử của con người. Để tránh mâu thuẫn, xung đột, xô xát trong đời sống, chúng ta nên cố gắng duy trì lối sống văn hóa, ứng xử lành mạnh” - PGS.TS Trịnh Hòa Bình chia sẻ.

Phương Nguyên

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nhieu-vu-au-da-dip-nam-moi-ruou-bia-chi-la-cai-co-336754.html