Nhìn đâu cũng ra tiền

Chứng kiến E.Haaland liên tục ghi bàn, nhiều người hâm mộ đã tự hỏi: Bằng cách nào mà Borussia Dortmund sở hữu chân sút người Na Uy với chỉ 20 triệu euro? Sau khi làm dậy sóng châu Âu với phong độ thuyết phục, giá trị của E.Haaland đã tăng lên gấp ba, thậm chí có đồn đoán giá trị thực tế của chân sút 19 tuổi này đã lên tới 100 triệu euro.

Nhìn lại những thương vụ chuyển nhượng của Borussia Dortmund thời gian qua thì E.Haaland không phải là món hời duy nhất. Gần nhất, đội bóng vùng Ruhr chiêu mộ J.Brandt với giá 25 triệu euro, đến nay giá trị đã tăng lên gấp đôi. Trước đó, Borussia Dortmund chỉ mất 17 triệu euro để mang J.Sancho từ Man City về, đến nay giá trị của cầu thủ này đã lên đến 120 triệu euro. Đó còn chưa kể những thương vụ bán O.Dembele (145 triệu euro), P.Aubameyang (79 triệu euro)... Trong những năm qua, Borussia Dortmund vươn mình trở thành công xưởng chế tác ra những ngôi sao bóng đá được nhiều đội bóng lớn thèm khát.

Thành công trong chuyển nhượng của Borussia Dortmund đến từ triết lý: Đào tạo cầu thủ trẻ chứ không mua ngôi sao. Người đặt nền móng và đang tiếp tục hoàn thiện triết lý đó không ai khác là Giám đốc điều hành H.Watzke. Tại sân Westfalenstadion, H.Watzke được xem là cây đa, cây đề khi có thâm niên bậc nhất. Ông trở thành thành viên của câu lạc bộ từ năm 1996. Sở hữu tấm bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh và tầm nhìn xa trông rộng, H.Watzke nhanh chóng được bổ nhiệm làm Giám đốc tài chính của Borussia Dortmund năm 2001. Năm 2005, H.Watzke đảm nhiệm vai trò Giám đốc điều hành đúng thời điểm đội bóng đang ở cao trào của cuộc khủng hoảng tài chính. Cùng với Chủ tịch R.Rauball, H.Watzke đã góp công sức quan trọng giúp Borussia Dortmund thoát phá sản.

H.Watzke là dân kinh doanh thứ thiệt nhưng ông cũng rất am hiểu bóng đá. Sự kết hợp này cùng với bản lĩnh kinh nghiệm lâu năm đã giúp ông trở thành con cáo già trên thị trường chuyển nhượng. Sở dĩ M.U không chiêu mộ được E.Haaland một phần lý do đến từ siêu cò M.Raiola, người mà huyền thoại S.Ferguson từng nói... cạch mặt. M.Raiola láu cá là vậy nhưng Borussia Dortmund chỉ tốn có 20 triệu euro để sở hữu E.Haaland. H.Watzke hiểu thấu được những chiêu trò, mánh khóe trong chuyển nhượng cầu thủ khi bị các tay cò thao túng. Và với tài nhìn người tinh tế, H.Watzke cùng đội ngũ tuyển trạch viên đã sớm phát hiện ra E.Haaland. Khi MU, Juventus tiếp cận E.Haaland, Borussia Dortmund đã sớm “chốt sổ” với siêu cò M.Raiola và ban lãnh đạo Salzburg...

Borussia Dortmund ưu tiên tìm kiếm và đào tạo các cầu thủ ở chính thành phố Dortmund và các địa phương lân cận. Tuy nhiên, nếu nhận thấy những cầu thủ ở nước ngoài nhưng có tiềm năng đáp ứng các tiêu chí thì đội bóng cũng sẵn sàng đánh cược để cố gắng tuyển mộ họ. Đội bóng không mua những cầu thủ trẻ từ Mỹ, Anh hay Tây Ban Nha chỉ để làm đẹp các đội U.17, U.19. Borussia Dortmund không dựa vào truyền thông để tuyển chọn cầu thủ mà đó là sự thâm nhập, tìm kiếm tài năng nhờ những tuyển trạch viên xông xáo và kinh nghiệm. Điều đó được chứng minh dù đội bóng có bán đi nhiều ngôi sao mỗi mùa thì họ cũng có sẵn những thế hệ kế cận xứng đáng. J.Sancho, E.Haaland đang là hai ngôi sao sáng nhưng Borussia Dortmund cũng sẵn sàng bán nếu được giá. Đó là triết lý của Borussia Dortmund. Họ không phụ thuộc hay phải bi lụy vào một ngôi sao nào.

Chứng kiến Borussia Dortmund đang mua may bán đắt, nhiều người đã ví H.Watzke giống như vị vua Midas trong thần thoại Hy Lạp với khả năng biến mọi thứ mà ông chạm vào thành vàng. H.Watzke không có phép thuật như vua Midas, nhưng những thương vụ chuyển nhượng thành công mà ông đứng sau đã mang đến cho đội bóng khoản tiền kếch xù mỗi năm. H.Watzke nhìn đâu cũng ra tiền, mua cầu thủ nào là cầu thủ ấy nhanh lên giá. Cứ cái đà này, những J.Sancho, E.Haaland phiên bản mới sẽ sớm xuất hiện thôi.

HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/nhin-dau-cung-ra-tien-610542