Nhìn đời như thế nào sau khi chia tay?

Người làm tôi biết đau, để trở thành con người tuyệt vời bây giờ. Tôi đã yêu, đã lạc lối, nhưng không chỉ vậy, nhìn những điều tôi đã học được, tôi phải thốt lên rằng: 'Cảm ơn tình cũ, người tiếp theo!'.

Ariana Grande đã ra mắt ca khúc mới "Thank u, next", như một lời tri ân đến những người đã đi qua cuộc đời cô. Nghe ca khúc này, những người bạn đang rầu rĩ trong cuộc chia li ơi, các bạn có thấy phấn chấn lên không?

Chia tay có buồn hay không? Buồn chứ! Cũng có những người chia tay mà không buồn, là khi mối quan hệ đó đã khiến họ quá mệt mỏi và lời chia li như một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu, thậm chí cả "phương án dự phòng", tuy nhiên, chia tay chưa bao giờ là một câu chuyện dễ dàng.

Ariana hát "Thank u, next" tại Ellen Show khi vừa hủy hôn với Pete Davidson được gần một tháng. Mối tình ồn ào kết thúc chỉ sau 4 tháng đính ước. Học hỏi người tiền bối Taylor Swift, cô phát hành một ca khúc "réo" tên một tập hợp những người đàn ông đã từng đi qua đời mình. Bằng một thái độ không thể tích cực hơn, Ariana nói: "Xin cảm ơn các anh, mời người tiếp theo".

Câu chuyện làm thế nào để "hồi phục" sau khi chia tay đã được người ta phân tích quá nhiều. Mất bao lâu để ta có thể vực bản thân mình dậy sau một cú ngã? Không có công thức tính thời gian hàn gắn trái tim cho tất cả mọi người. Làm gì để nhanh chóng quên người yêu và bước tiếp? Cũng chẳng có phương án nào cả.

Tôi không thể nói rằng bạn hỡi, hãy gạt nước mắt, đứng dậy, chọn một bộ đồ đẹp nhất, trang điểm lộng lẫy và bước ra ngoài đường. Trời thu vẫn xanh ngắt, cuộc sống đẹp như vậy mà ngắn ngủi, bạn đã lãng phí bao nhiêu ngày cho trạng thái ủ rũ vô định này rồi?

Không ai có thể ép bạn ra khỏi cái góc buồn thảm của bạn, không ai có thể bắt bạn nín khóc, hay ngừng nghĩ về điều đó. Hãy cứ khóc, cứ buồn, cứ nhớ nhung, cứ vào "stalk" Facebook của người ta đi, nếu bạn muốn. Nhưng đừng để bản thân trì trệ quá lâu và tương lai của bạn bị ảnh hưởng bởi sự trì trệ ấy.

Có người sẽ nói: chia tay chẳng phải là vấn đề gì to tát với Ariana. Bởi cô giàu có, xinh đẹp, không thiếu người theo đuổi, "the next" chắc sẽ đến sớm thôi.

Bạn còn nhớ, Britney Spears đã từng suy sụp như thế nào trong khoảng thời gian li hôn với Kevin Federline?

Bạn có nhớ, phong độ của Cristiano Ronaldo đã xuống dốc không phanh như thế nào sau khi chấm dứt mối quan hệ 4 năm với người mẫu Irina Shayk, dù chính anh bị cáo buộc là "kẻ cắm sừng".

Đã là chia tay, thì ai cũng buồn cả thôi. Có những người không mất quá nhiều thời gian để con tim vui trở lại. Nhưng cũng có những người cả đời canh cánh trong lòng một bóng hình.

Vậy nên bạn ạ, buồn bã sau khi chia tay là chuyện rất bình thường. Quan trọng là bạn buồn trong bao lâu, bạn có bỏ bê sức khỏe, công việc, những mối quan hệ khác không? Bạn có vì mình buồn mà "giận cá chém thớt", khiến những người thật lòng quan tâm bạn cảm thấy bị tổn thương hay không?

Mỗi khi bình minh đến, hãy cố gắng bạn nhé, cố gắng nhấc người khỏi chiếc gối đẫm nước mắt, kẻ mắt thật sắc sảo, đánh một màu son tươi tắn, luôn luôn mỉm cười vì mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, và "the next", không nhất thiết phải là một người mới, có thể là một cơ hội mới, công việc mới, một điều gì đó tốt đẹp hơn nhất định sẽ đến với bạn.

Theo helino.ttvn.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/nhin-doi-nhu-the-nao-sau-khi-chia-tay/2018111011494686