Nhìn lại 7 vụ scandal chấn động liên quan đến 'nhóm nhạc quốc dân' Girl's Generation kể từ khi ra mắt

Đối với một nhóm nhạc đã có hơn 10 năm hoạt động trong ngành công nghiệp Kpop, SNSD chắc hẳn đã từng trải qua vô số những bê bối từ lớn tới nhỏ. Sau đây là 7 vụ scandal của các cô gái nhà SM khiến dư luận 'dậy sóng'.

Có lẽ khi hỏi về nhóm nhạc nhạc nữ Kpop, nhiều người sẽ nghĩ đến cái tên của Girl’s Generation (SNSD) đầu tiên. Ra mắt từ năm 2007, nổi lên với “siêu hit” - Gee, các cô gái nhà SM hiện giờ đã có được một vị thế vô cùng vững chắc trong sự nghiệp ca hát của mình. Thế nhưng đi kèm với ánh hào quang của sự nổi tiếng không thể thiếu những lần “vấp ngã” vì bê bối lùm xùm. Có những vụ scandal đến hiện tại nhiều người vẫn không sao quên được. Hãy cùng điểm qua 7 vụ bê bối chấn động của SNSD từng khiến người hâm mộ kinh ngạc và cách mà họ vượt qua trở ngại để có thể tiến về phía trước sẽ khiến mọi người khâm phục!

Scandal “Biển đen” trong Dream Concert 2008

Trong tiết mục của SNSD, khán đài chìm trong bóng tối

Trong sự nghiệp hoạt động âm nhạc, năm 2008 có lẽ là một thời điểm khó quên đối với SNSD và cả người hâm mộ của họ. Ra mắt năm 2007, tính đến năm 2008 thì SNSD cũng chỉ là một tân binh nữ thường xuyên bị dư luận “ném đá”. Sân khấu Dream Concert 2008 đối với SNSD chính là một cơ hội để họ tỏa sáng và thu hút sự chú ý từ mọi người nhiều hơn.

Thậm chí còn không có tiếng cổ vũ từ người hâm mộ

Thông thường khi tham gia biểu diễn ở những sân khấu chung thế này, các fandom (cộng đồng người hâm mộ) thường mang theo lightstick (gậy cổ vũ) với màu sắc riêng biệt để ủng hộ nhóm nhạc họ yêu thích. Tuy nhiên, một sự kiện vô cùng kỳ quái và bất ngờ đã xảy ra trong sân khấu trình diễn của SNSD. Hơn 10 phút đầu, phía dưới khán đài hoàn toàn bị bao phủ bởi sự yên lặng đến đáng sợ, và đặc biệt là không hề có một ánh sáng cổ vũ nào ngoại trừ bộ phận nhỏ người hâm mộ của nhóm.

Fan đã biến "biển đen" thành "biển hồng" cho SNSD

Sự kiện này sau đó đã được gọi là “Biển đen” ngầm ám chỉ đến vụ việc của SNSD và chỉ chung sự tẩy chay của cộng đồng người hâm mộ đối với bất kỳ một nhóm nhạc nào đó. Xung quanh việc này có nhiều luồng ý kiến khác nhau, nhiều người chỉ ra rằng người hâm mộ của nhóm nhạc tiền bối là TVXQ và Super Junior không hề thích việc SNSD ra mắt và chán ghét khi 9 cô gái trở nên thân thiết với 2 nhóm nhạc kể trên. Vì vậy mà họ được cho là “kẻ cầm đầu” trong trò “biển đen” này và đòi tẩy chay nhóm.

Các cô gái hiện giờ đã vô cùng thành công

Đây có lẽ là cú sốc lớn nhất mà SNSD nếm trải khi chỉ mới ra mắt được 1 năm. Dù vậy thì họ đã không hề kêu ca mà vẫn cố gắng làm việc thật chăm chỉ để có thể thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ hơn. Hiện giờ, trong các buổi concert biểu diễn của SNSD có rất đông người yêu thích họ đến và ủng hộ nhóm. Đặc biệt, người hâm mộ cảm thấy vô cùng có lỗi với sự kiện “biển đen” trong quá khứ nên họ luôn muốn mang thật nhiều ánh đèn màu hồng (màu đại diện chính thức của SNSD) để phủ kín khán đài. Người hâm mộ của SNSD cũng gọi đây là “biển hồng” nhằm xua đi nỗi đau của “biển đen” năm xưa.

Thực đơn với chế độ ăn kiêng 1500 calo/ngày của SNSD

Sự khác biệt rõ rệt về hình thể của SNSD trong "Tell Me Your Wish"

Người hâm mộ của SNSD ngay từ thời gian đầu có thể nhận thấy được sự thay đổi rõ rệt của 9 cô gái kể từ “Into The New World” cho đến khi hit “Gee” và “Tell Me Your Wish” nổi tiếng. Nhiều người chỉ ra rằng hình thể của các cô gái nhà SM đã săn chắc và thon gọn hơn nhiều. Đặc biệt là cơ thể của họ giờ đây nhìn có vẻ mạnh khỏe chứ không hề yếu ớt như khi ra mắt.

Thực đơn ăn kiêng 1500 calo/ngày của SNSD

Bắt đầu từ đó kéo theo một loạt những tin đồn liên quan đến chế độ ăn kiêng khắc nghiệt của nhóm được lan truyền trong dư luận. Và nhiều người bảo nhau rằng, SNSD chỉ có thể ăn 1500 calo/ngày. Trước vấn đề này, dư luận chia thành 2 luồng ý kiến tranh cãi với nhau trong 1 khoảng thời gian dài. Trong khi nhiều người ủng hộ việc ăn kiêng để giữ dáng và có sức khỏe tốt hơn thì số đông còn lại cho rằng, thực đơn này là quá khắc nghiệt, tàn nhẫn đối với một tân binh chỉ mới ra mắt 2 năm.

Yuri và Tiffany đã phải đính chính về điều này

Để ngăn chặn việc tranh cãi có thể kéo dài và các tin đồn không hay lan rộng, 2 thành viên của SNSD là Yuri và Tiffany trong một chương trình truyền hình đã lên tiếng đính chính:

“Những tin đồn gần đây là sai sự thật và chúng tôi ăn 1500 calo cho mỗi bữa chứ không phải mỗi ngày”.

Sau khi thông tin này được lan truyền thì những tin đồn không hay về nhóm mới dần trở nên yên ắng.

Sự việc Taeyeon bị “bắt cóc” ngay trên sân khấu

Taeyeon bất ngờ bị người lạ mặt kéo đi

Năm 2011, SNSD phải trải qua một thời gian vô cùng hoang mang với hàng loạt những sự việc đáng sợ và đầy kinh ngạc. Chẳng hạn như việc nàng thủ lĩnh của SNSD - Taeyeon bất ngờ bị “bắt cóc” ngay trên sân khấu trong sự bàng hoàng của khán giả và các thành viên.

Sunny đã cố gắng ngăn cản nhưng không thành

Trong buổi ca nhạc Angel Price Music Festival được tổ chức ở sân trượt băng Lotte World, ở cuối màn trình diễn ca khúc “Run Devil run”, một khán giả nam đã bất ngờ xông thẳng lên sân khấu từ phía cánh gà, nắm lấy cổ tay của Taeyeon và cố gắng lôi tuột cô khỏi sân khấu. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến mọi người xung quanh không ai kịp phản ứng. Một số thành viên còn không hay biết vì đang đứng quay lưng lại, chỉ có thành viên Sunny và MC chương trình - Oh Jung Tae đứng gần đó kịp thời ngăn cản.

Dù hoảng sợ thế nhưng Taeyeon vẫn quay lại hoàn thành sân khấu

Fan cuồng này nhanh chóng bị bảo vệ của chương trình túm gọn và đưa khỏi buổi biểu diễn. Thật may là vẫn chưa có bất cứ vấn đề nào xảy ra, Taeyeon vẫn cố gắng quay trở lại sân khấu để hoàn thành nốt phần trình diễn của nhóm. Danh tính của người fan cuồng này sau đó được tiết lộ là một sinh viên đại học, vốn theo dõi SNSD từ trong đám đông. Do an ninh sơ suất đã khiến hắn ta có cơ hội tiếp cận sân khấu và làm Taeyeon hoảng sợ. Đại diện của SM khi đó cũng đưa ra lời giải thích để trấn an người hâm mộ: “Ban đầu các khán giả và đại diện của concert nghĩ rằng người đàn ông lạ mặt kia là một thành viên thuộc ban tổ chức. Sau concert, SNSD đã quay trở lại ký túc xá để nghỉ ngơi. Chúng tôi cảm thấy may mắn khi sự việc chưa đi quá xa và trở nên quá nghiêm trọng”.

Yoona bị cáo buộc hẹn hò với PSY

Tin đồn gây sốc cho nhiều người

Vào tháng 11/2012, một tin đồn hẹn hò đã dấy lên và khiến cộng đồng người hâm mộ cũng như dư luận Kpop đều rúng động. Sự kiện liên quan đến mối quan hệ tình cảm giữa “nữ thần nhan sắc” Yoona và “siêu sao thế giới” PSY. Mặc dù nghe đối tượng có vẻ hoang đường và kỳ quặc, thế nhưng nó cũng khiến nhiều người kinh ngạc.

Bài báo về việc Yoona hẹn hò với PSY

Sự việc bắt nguồn từ một tờ báo lá cải của Trung Quốc đăng tải hình ảnh Yoona đi dạo với một người đàn ông lạ mặt trùm kín người. Và họ gọi người đàn ông kia là PSY. Bài báo chỉ ra rằng, Yoona đã gặp PSY ở một bữa tiệc và họ bắt đầu làm quen với nhau. Trong khi tin đồn nảy sinh tình cảm giữa cả 2 rộ lên thì PSY cũng được biết đã có gia đình riêng.

Hình ảnh chứng minh Yoona ghi hình cho "Running Man"

Chính vì bản chất khó tin của sự việc này nên 2 nhân vật chính là Yoona và PSY đều giữ thái độ im lặng. Thế nhưng mặc cho bản chất sự việc kỳ lạ, nhiều người vẫn không ngừng chỉ trích và tin đồn đã thành công thu hút được sự quan tâm của dư luận. Đến mức trong một tập của chương trình “Happy Together” mà Yoona tham gia, cô nàng đã phải lên tiếng đính chính rằng hình ảnh đó được chụp trong một lần ghi hình “Running Man” ở Trung Quốc. Và người đàn ông được cho là PSY chính là người quay phim của Yoona.

Yoona đính chính trong "Happy Together"

Sau đó, dư luận để lại nhiều bình luận tức giận: “Chỉ vì một số người châu Á có mắt một mí thì đều bị gọi là PSY à?”, “Điều này quả là không thể tin được mà!”,…

Hyoyeon bị “tố” hành hung người khác

Hyoyeon và vụ hành hung bạn trai chỉ là hiểu lầm

Tháng 4/2014, “cỗ máy nhảy” Hyoyeon của SNSD bị dính vào nghi án hành hung bạn trai. Theo đó, một người được cho là nạn nhân bị Hyoyeon hành hung đã gọi điện thoại báo cho cảnh sát về vụ việc.

Tại sở cảnh sát quận Yongsan của Seoul, Hyoyeon và một người bạn khác giới, được cho là bạn trai của cô nàng - tên B đã khai báo rằng cả 2 cùng đến nhà của một người bạn khác để chơi vào ngày 30/3. Vào lúc nửa đêm, khi Hyoyeon đã uống khá nhiều rượu và bắt đầu đùa rằng mình sẽ thả rơi từ tầng 1 xuống đất. Bạn nam B đã cố gắng ngăn Hyoyeon làm điều dại dột. Trong một lúc giằng co, Hyoyeon đã vô tình đập tay vào mắt của B và khiến mắt của B bị thương. Vì quá kích động mà B đã gọi điện đến sở cảnh sát để tố cáo Hyoyeon với tội trạng hành hung.

Bạn trai của Hyoyeon - người đã báo cảnh sát

Thế nhưng đến khi thẩm vấn lần tiếp theo, B đã nghĩ rằng Hyoyeon chỉ vô tình động tay với mình trong lúc say rượu chứ không hề cố ý đánh mình. Phía cảnh sát sau đó cũng đưa ra khẳng định về việc B không có vết thương rõ ràng và lời khai cũng thay đổi nên Hyoyeon không bị khởi tố.

Hyoyeon (SNSD)

Chưa dừng lại ở đó, dư luận Hàn Quốc bắt đầu suy đoán việc Hyoyeon gặp phải trở ngại tâm lý do bị các thành viên SNSD bắt nạt nên cô nàng đã cố gắng tự tử nhưng không thành công. Để có thể dẹp yên dư luận, thanh niên B đã phải lên tiếng thừa nhận anh là bạn trai của Hyoyeon - doanh nhân trẻ Kim Jun Young. Anh gọi cảnh sát vì lo ngại cho tình hình của Hyoyeon có thể làm tổn thương chính mình chứ không phải vì hành hung người khác. Và thừa nhận Hyoyeon không hề có ý định tự tử, đó chỉ là 1 lời đùa vui trong lúc say.

Jessica rời nhóm

Bài đăng gây hoang mang của Jessica trên Weibo

Ngày 30/9/2014, nữ thành viên của nhóm nhạc SNSD khiến dư luận hoang mang khi bất ngờ để lại một đoạn tin nhắn khó hiểu trên Weibo về việc rời khỏi nhóm nhạc hiện tại. Nội dung đoạn tin thông báo về việc Jessica bất ngờ bị “buộc phải rời nhóm” mặc dù cô đang rất phấn khích tham dự buổi họp fan sắp tới.

Trong khi 8 thành viên đến Trung Quốc và Jessica "đánh lẻ" vơívị hôn phu

Ban đầu, người hâm mộ cho rằng tài khoản Weibo của cô bị hack vì vốn dĩ không có bất cứ một tin đồn nào liên quan đến vấn đề này. Thế nhưng sự việc ngày càng lớn hơn khi hình ảnh 8 thành viên SNSD có mặt ở sân bay Thâm Quyến chuẩn bị tham gia buổi họp fan mà không có Jessica. Sau đó không lâu, chính đại diện của SM Entertainment cũng chính thức lên tiếng về vụ việc này. Theo như thông báo, Jessica đã có ý định “tự kinh doanh thời trang riêng” và nó ảnh hưởng nhiều đến lịch trình của cả nhóm. Vì vậy theo như thỏa thuận, phía công ty chỉ có thể dừng hoạt động của Jessica với SNSD sớm hơn dự kiến ban đầu. Phía SM Entertainment cũng cho rằng Jessica đã không làm đúng theo những gì bàn bạc mà tự ý đăng tải thông tin trước trên tài khoản Weibo cá nhân.

Hình ảnh SNSD họp fan trong nước mắt chỉ với 8 thành viên

Chưa dừng lại ở đó, dư luận đã chỉ trích các thành viên SNSD và SM Entertainment về việc bắt nạt Jessica, ép buộc cô rời nhóm. Trong khi theo tuyên bố trước đó thì việc rời nhóm hoàn toàn là sự tự nguyện của Jessica. Vì vậy trong cộng đồng người hâm mộ xuất hiện 2 luồng ý kiến trái chiều nhau. Dù xảy ra nhiều mâu thuẫn giữa các luồng ý kiến thế nhưng không thể phủ nhận hiện tại, cả SNSD và Jessica vẫn đang vô cùng thành công với sự lựa chọn của mình.

Tiffany nhận chỉ trích khi đăng ảnh quốc kỳ Nhật Bản

Bài đăng đầu tiên gây xôn xao của Tiffany

Gần đây nhất có lẽ là thời điểm ngày 14/8/2016, Tiffany đã đăng tải hình ảnh gây tranh cãi lên Instagram cá nhân với quốc kỳ của Nhật Bản. Được biết, các thành viên của SNSD và kể cả các nghệ sĩ của SM Entertainment vừa hoàn thành xong đêm concert tại Tokyo. Tiffany đã cập nhật những bức ảnh về buổi tiệc sau đêm diễn cùng các nghệ sĩ ở đất nước mặt trời mọc.

Không dừng lại, cô nàng tiếp tục đăng ảnh liên quan đến Nhật Bản

Điều khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ chính là việc nữ thần tượng Tiffany sử dụng biểu tượng trong nội dung đăng tải có liên quan đến quốc kỳ Nhật Bản trong ngày Quốc Khánh Hàn Quốc. Với 2 hành động liên tiếp đăng ảnh liên quan đến Nhật Bản của Tiffany đã khiến cộng đồng người Hàn Quốc vô cùng phẫn nộ và “ném đá” không thương tiếc nữ nghệ sĩ. Trước hàng loạt những chỉ trích nặng nề, Tiffany phải viết thư tay xin lỗi và đăng tải lên Instagram với mong muốn trấn an dư luận và xoa dịu sự tức giận của mọi người.

Tiffany đã phải viết thư tay xin lỗi mọi người

Thậm chí, sự việc của Tiffany còn bị đưa lên các chương trình thời sự của Hàn Quốc và trở thành đề tài “nóng” trên các trang mạng xã hội. Đứng trước làn sóng chỉ trích và tẩy chay từ phía người hâm mộ Hàn Quốc thì Tiffany nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ phía người hâm mộ Nhật Bản. Chính vì vậy mà trong một thời gian dài, Tiffany phải ngừng mọi hoạt động âm nhạc để mọi chuyện dần lắng xuống.

Holly1

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/nhin-lai-7-vu-scandal-chan-dong-lien-quan-den-nhom-nhac-quoc-dan-girl-s-generation-ke-tu-khi-ra-mat-81938.html