Nhìn lại những bộ phim truyền hình Việt 'gây thương nhớ' nhất năm 2018

Năm 2018 cũng được xem là một năm thành công của phim truyền hình Việt Nam, Quỳnh búp bê, Gạo nếp gạo tẻ… đều gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Quỳnh búp bê

Nhắc tới các bộ phim truyền hình ấn tượng của năm 2018 mà không nhắc tới Quỳnh búp bê thì quả thực là một thiếu sót lớn. Bộ phim xoay quanh nhân vật chính là Quỳnh (Phương Oanh đóng) - một cô gái thôn quê xinh xắn bị cha dượng cưỡng hiếp nên bỏ nhà đi rồi bị rơi vào tay đám buôn người. Trải qua nhiều cuộc "ngã giá", cô bị đẩy vào một động mại dâm và bắt buộc trở thành gái làng chơi. Phim dựa vào câu chuyện thật, do BTV Kim Ngân viết kịch bản và NSƯT Mai Hồng Phong làm đạo diễn.

Sau khi lên sóng, Quỳnh búp bê đã ngay lập tức gây chú ý tuy nhiên cũng gặp phải không ít ý kiến trái chiều. Không ít khán giả cho rằng phim phản ánh chân thực, gai góc tuy nhiên cũng có ý kiến chỉ trích lời thoại phim quá quá táo bạo, nhiều cảnh nhạy cảm, bạo lực...

Trước những phản hồi trái chiều, VTV dán nhãn 18+ cho Quỳnh búp bê. Tác phẩm của đạo diễn Mai Hồng Phong cũng là phim truyền hình đầu tiên của Việt Nam áp dụng cách thức dán nhãn này. Tuy vậy, phim vẫn bị dừng phát sóng một thời gian, trước khi trở lại ở khung giờ muộn hơn trên VTV3.

Khi trở lại vào đầu tháng 9/2018, phim tiếp tục gây bão, nhận được sự ủng hộ của khán giả. Bộ phim cũng góp phần giúp cho dàn diễn viên bao gồm Phương Oanh, Thu Quỳnh, Thanh Hương, Doãn Quốc Đam... vụt sáng và trở thành những gương mặt đắt show quảng cáo của khu vực phía Bắc.

Gạo nếp gạo tẻ

Những ai là fan của thể loại phim truyền hình về gia đình thì chắc chắn không thể bỏ qua Gạo nếp gạo tẻ - bộ phim gia đình gây sốt cho mọi nhà.

Gạo nếp gạo tẻ là bộ phim truyền hình "remake" từ Wang’s Family của Hàn Quốc. Nhưng nhờ Việt hóa thành công, phim đã trở thành phiên bản khá độc lập, nhận được vô vàn yêu thích của khán giả. Bộ phim khéo léo thay đổi nhiều chi tiết cho hợp với văn hóa Việt Nam, không còn mang dáng dấp của một bộ phim truyền hình Hàn Quốc nữa.

Gạo nếp gạo tẻ là bức tranh đủ màu sắc về đề tài gia đình. Ở đó, có đủ những mâu thuẫn cùng bi kịch của nhiều mối quan hệ như mẹ chồng - nàng dâu, con yêu - con "ghẻ", bố mẹ - con cái, vợ chồng, anh em, ngoại tình... Xem phim, khán giả dễ nhìn được những câu chuyện của chính bản thân từng trải qua hoặc xung quanh cuộc sống.

Đặc biệt phim còn quy tụ nhiều gương mặt sáng giá: NSND Hồng Vân, Lê Phương, Trung Dũng… Ngoài ra Gạo nếp gạo tẻ cũng góp phần bộc lộ khả năng diễn xuất của một số diễn viên mới như: Phương Hằng, Thúy Ngân.. Đặc biệt là Thúy Ngân, trước đó mặc dù đã từng tham gia diễn xuất nhưng người đẹp vẫn chưa được đánh giá cao. Chỉ khi đến với vai Hân, cô mới có dịp bộc lộ khả năng diễn xuất, xuất sắc hóa thân thành “cô con dâu bị ghét nhất màn ảnh Việt” và ghi điểm trong lòng khán giả.

Cả một đời ân oán

Cả một đời ân oán cũng là một trong những bộ phim truyền hình gây ấn tượng với khán giả. Quy tụ dàn diễn viên đình đám cả 2 miền bao gồm: NSƯT Mỹ Uyên, Hồng Đăng, Lan Phương, Hồng Diễm, Mạnh Trường. Bộ phim được mua kịch bản chuyển thể từ tác phẩm của Đài Loan - Cô dâu bạc triệu.

Cả một đời ân oán đã khắc họa được cuộc sống gia đình đặc trưng của người Việt Nam với những mối quan hệ phức tạp, chuyện tình cảm cũng như mâu thuẫn của mỗi gia đình trong hiện thực.

Đặc biệt nhân vật Diệu do Lan Phương thủ vai gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Nhân vật của cô là một phụ nữ tham vọng, mưu mô, tính toán, luôn khao khát yêu thương vì tuổi thơ thiếu thốn tình cảm. Cô trở nên phát điên vì ghen tuông, nghi ngờ chồng ngoại tình.

Lan Phương từng chia sẻ, bộ phim là kỷ niệm đáng nhớ vì ghi dấu nhiều mốc quan trọng trong cuộc đời cô: quen bạn trai khi phim mới khai máy, có bầu khi bước vào phần hai, kết hôn và sinh con khi phim chuẩn bị kết thúc phát sóng. Vai diễn này cũng mang đến cho cô tình cảm lớn từ khán giả và nhiều giải thưởng như VTV Awards và Ngôi sao của năm hạng mục phim ảnh.

Ngày ấy mình đã yêu

Trong số các bộ phim truyền hình gây ấn tượng nhất thì có lẽ Ngày ấy mình đã yêu là bộ phim có tuổi đời lâu nhất. Ngày ấy mình đã yêu được phát sóng vào tháng 6 năm 2018.

Ngày ấy mình đã yêu có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ Nhã Phương (vai Hạ), Lương Thế Thành (vai Nam), Bảo Thanh (vai Sol), Nhan Phúc Vinh (vai Tùng), Chí Thiện (vai Đô)…

Nội dung chính của bộ phim nói về tình bạn giữa Hạ và Sol và công cuộc đi tìm kiếm một nửa của mình trong suốt thời gian cập kề tuổi 30. Cuối cùng, Sol đã chọn người bạn thân là Đô của mình để gửi gắm, còn Hạ thì mải mê với những sự lựa chọn vây quanh mình.

Ngày ấy mình đã yêu đã xuất sắc giành giải vàng tại Liên hoan phim truyền hình toàn quốc lần thứ 38. Hơn thế, Nhan Phúc Vinh - nam chính của phim cũng vinh dự nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc.

Chạy trốn thanh xuân

Chạy trốn thanh xuân là bộ phim kế tiếp được phát sóng sau khi Quỳnh búp bê kết thúc. Đây là bộ phim nói về thanh xuân duy nhất trong năm 2018 và cũng là bộ phim ấn tượng chốt lại một năm phim truyền hình Việt Nam tuyệt vời.

Chạy trốn thanh xuân có sự góp mặt của dàn diễn viên tài năng như Lưu Đê Ly (vai An), Mạnh Trường (vai Nam), Huỳnh Anh (vai Phi), Bình An (vai Duy)… Thời gian đầu lên sóng, phim nhận nhiều chỉ trích của khán giả vì scandal của nữ chính Lưu Đê Ly. Tuy nhiên càng về sau, phim càng thu hút được công chúng bởi nội dung, chất lượng phim cũng như diễn xuất của các diễn viên.

Thu Hà (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/nhin-lai-nhung-bo-phim-truyen-hinh-viet-gay-thuong-nho-nhat-nam-2018-a261972.html