Nhìn lại những vụ xe rước dâu gặp nạn thảm khốc

Vụ xe rước dâu gặp nạn ở Quảng Nam khiến 13 người chết rạng sáng ngày hôm qua chỉ là một trong những vụ tai nạn thảm khốc biến ngày đại hỉ thành đại tang vài năm gần đây.

Một trong những vụ xe rước dâu gặp nạn thảm khốc nhất xảy ra cách đây 7 năm trước. Vào hồi 15h ngày 30/3/3011, tại Km 18+800 (thị trấn Tía, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) chiếc tàu hỏa SE8 chạy hướng Nam - Bắc đã tông một xe khách chở người đi đám cưới làm 7 người tử vong tại chỗ, 2 người khác chết khi được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Những người thiệt mạng ngồi ở phần giữa và cuối xe, trong khi tài xế cùng 4 người ngồi ở phía đầu xe chỉ bị thương nhẹ.

Ngay sau đó cơ quan công an vào cuộc điều tra và cho biết, xe khách đi qua đoạn đường ngang giao cắt giữa đường sắt và đường bộ không có rào chắn nhưng có đèn tín hiệu và biển báo, đã bị tàu SE8 do lái tàu Đỗ Xuân Phong (Xí nghiệp đầu máy Hà Nội) điều khiển đâm phải.

Tài xế ô tô khách là Nguyễn Thế Hùng (trú ở Thái Nguyên) đã ra đầu thú. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận thời gian trên anh ta nhận chở số khách trên từ Thái Nguyên đến huyện Thường Tín (Hà Nội) để dự đám cưới, nhưng khi ra về thì xảy ra tai nạn trên.

Khoảng 8h40 ngày 16/3/2017, tại ngã 5 đường đi Bút Sơn, thuộc đoạn đường tránh thành phố Phủ Lý, thuộc địa bàn xã Thanh Sơn (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) giữa xe tải mang BKS 89C-110.02 và xe 16 chỗ BKS 29B-177.04 chở người đi đón dâu. Tai nạn đã khiến 3 người trong xe khách tử vong và 15 người khác bị thương.

Tại hiện trường vụ tai nạn, phần bên phải và đầu xe ô tô khách hầu như hư hỏng toàn bộ. Riêng chiếc xe tải sau khi va chạm cũng dừng lại ở hiện trường. Được biết chiếc xe khách đang trên đường đi đón dâu hướng Hòa Bình – Ninh Bình.

“Trước khi đi, nó chào và nói với tôi "gia đình con đi ăn cưới 2 ngày rồi về còn tiếp tục làm nhà để cho kịp tiến độ". Thế mà giờ nó không về nữa”, bà Liên, mẹ của một nạn nhân trong vụ tai nạn, nói giọng đau xót.

Ngày 25/1/2015, sau khi tổ chức đám cưới xong ở nhà chồng (Hà Nội), chị Đường Thị Minh (ở xã Vĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) đã phải khẩn trương về lại quê ở Nghệ An để chịu tang bố, mẹ và 7 người khác gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường tới dự đám cưới của chị.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 24/1/2015, bố chị Minh thuê một chiếc xe du lịch chở 13 người là anh em họ hàng trong gia đình xuất phát từ Nghệ An đi Hà Nội để kịp tham dự lễ cưới của con gái...

Tuy nhiên khi đi đến Km506 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận thôn Luốn Đồng (xã Xuân Quỳnh, huyện Như Xuân, Thanh Hóa) chiếc xe tải đã gặp tai nạn khiến 9 người tử vong, 3 người khác bị thương. Ảnh Zing.vn.

Và mới đây nhất, khoảng 2h15 ngày 30/7/2018, chiếc xe khách loại 16 chỗ BKS 75B 00052, đang chở theo 17 người trên đường vào Bình Định dự đám cưới, nhưng tới Km 950+700 trên tuyến QL1A qua xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đã tông trực diện xe container BKS 51D 411.21 kéo theo rơ móc BKS 51R 215.75.

Xe rước dâu gặp nạn thảm khốc làm 13 người tử nạn tại chỗ (trong đó có chú rể và mẹ chú rể cùng nhiều anh em họ hàng), 4 người đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, xe rước dâu gặp tai nạn 13 người chết đang chở gia đình chú rể tên là Nguyễn Khắc Long từ xã Hải Sơn (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) vào rước dâu ở tỉnh Bình Định.

Tại hiện trường tai nạn, đầu xe rước dâu biến dạng hoàn toàn, điều đó cho thấy có khả năng xe đang chạy với tốc độ rất cao.

Khánh Hoài (tổng hợp)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/thoi-su/nhin-lai-nhung-vu-xe-ruoc-dau-gap-nan-tham-khoc-795301.html