Nhìn lại World Cup ngày thứ tư: Nhật Bản làm nên lịch sử

Tiếp nối thành công của Saudi Arabia khi đội bóng này vượt qua Argentina, Nhật Bản đã tạo nên 'cơn địa chấn' thứ hai ở World Cup 2022 khi lội ngược dòng đánh bại Đức với tỷ số 2-1 ở ngày thi đấu thứ tư của vòng bảng. Trong khi đó, dàn sao trẻ của Tây Ban Nha cũng có màn trình diễn thể hiện đẳng cấp trong chiến thắng 7-0 trước Costa Rica.

Takuma Asano ăn mừng sau chiến thắng lội ngược dòng 2-1 trước Đức.

Takuma Asano ăn mừng sau chiến thắng lội ngược dòng 2-1 trước Đức.

Niềm vui không tưởng của các cầu thủ Nhật Bản.

Bàn thắng quan trọng gỡ hòa 1-1 của Ritsu Doan ở phút 75.

Khoảnh khắc Takuma Asano bứt tốc vượt qua hàng hậu vệ Đức, dứt điểm trái phá ở góc rất hẹp nâng tỷ số lên 2-1.

Jamal Musiala trải nghiệm cay đắng tại kỳ World Cup đầu tiên của cầu thủ 18 tuổi.

Nỗi buồn của thủ môn kỳ cựu Neuer.

Marco Asensio của Tây Ban Nha ăn mừng khi ghi bàn thắng thứ hai cùng với Dani Olmo vào lưới Costa Rica.

Với bàn thắng thứ 5 vào lưới Costa Rica, Gavi (18 tuổi) là cầu thủ trẻ nhất của đội tuyển Tây Ban Nha ghi bàn tại một kỳ World Cup.

Morata chia sẻ cùng thủ thành Navas của Costa Rica sau trận thua đậm 0-7 ở bảng E khiến Costa Rica đứng trước bờ vực bị loại.

Huấn luyện viên Luis Enrique "hài lòng" với màn trình diễn của các học trò.

Cầu thủ lão làng Luka Modric (Croatia) đối đầu cùng Achraf Hakimi của Morocco.

Sự cạnh tranh quyết liệt trước khung thành.

Sự tiếc nuối của Modric khi Croatia chỉ có thể hòa 0-0 Morocco.

Michy Batshuayi (Bỉ) ăn mừng bàn thắng duy nhất vào lưới Canada.

Tình huống trớ trêu khi bị phạm lỗi của Richie Laryea (Canada) và phản ứng của các cầu thủ Bỉ.

Kevin de Bruyne nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu" nhưng anh cảm thấy mình không xứng đáng với danh hiệu này.

PHAN THẠCH (Ảnh: Reuters, CNN)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-nhin-lai-world-cup-ngay-thu-tu-nhat-ban-lam-nen-lich-su-post726563.html