Nhìn nhau cười

Này ông, gần đây nghe tựa đề của nhiều ca khúc 'nổi tiếng' trên thị trường sao thấy sốc và bức xúc quá!

- Bức xúc làm sao, nói nghe coi!?

- Tiếng Việt ta giàu đẹp, đâu thiếu từ ngữ bay bổng, gợi cảm, trữ tình mà lại chọn cách nói lái trơ trẽn để đặt tựa bài hát?

- Phải “chơi chữ” vậy mới câu view được và nhanh nổi tiếng chớ.

- Chơi chữ gì, làm mất đi sự đẹp đẽ, trong sáng, tinh tế của âm nhạc thì có. Một nhạc sĩ tài năng và tử tế không bao giờ viết những ca từ dung tục, nhảm nhí, phản cảm, rẻ tiền, không có chút giá trị gì với sự phát triển của nền âm nhạc như thế!

- Thì đã bảo làm nhạc kiểu câu view, đâu cần đầu tư công sức, sáng tạo gì nhiều. Với lại, trước cái “mốt” đặt tựa đề ca khúc bằng những từ nói lái nhiều nhạc sĩ tên tuổi cũng đã tỏ thái độ bất bình rồi.

- Các nhạc sĩ phản ứng thế nào?

- Nhìn nhau cười chứ thế nào nữa.

- Ừ, cười cũng là cách đánh giá, nhìn nhận những “nhạc phẩm” câu khách thô tục. Vả chăng, công chúng ngày nay đã công tâm và tỉnh táo lắm rồi. Sản phẩm nào thô tục, phản cảm, họ sẽ nhận ra và nói không ngay! Loại “nhạt” ấy sẽ không thể có sức sống lâu bền trên thị trường.

- Thôi nhá, không PR cho “dòng nhạt” đó nữa.

- Ủa, tụi mình có PR cho ai đâu?! À phải rồi, tranh nhau bàn thảo, bình lựng ì xèo trên mạng chẳng khác nào quảng bá không công cho mấy ca khúc nhảm nhí.

- Đúng vậy, càng hát thứ “nhạt” này càng thấy nhức nhối mà thôi... tăng tăng tăng, tằng tăng tắng tặng tặng tặng…

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201810/nhin-nhau-cuoi-821350/