Nhìn từ trận 'chung kết sớm' trên sân Thống Nhất: Cứ đá thế, ai chẳng sướng!

4 bàn thắng đẹp mắt chia cho 2 đội, màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở tới những phút cuối, cùng với đó là màn thi đấu máu lửa, quyết liệt với 2 tấm thẻ đỏ, đã tạo nên trận 'chung kết sớm' V-League giàu cảm xúc.

Câu lạc bộ TP HCM cùng Hà Nội cống hiến một trận cầu hấp dẫn.

Câu lạc bộ TP HCM cùng Hà Nội cống hiến một trận cầu hấp dẫn.

Từ cơn sốt vé tới màn cống hiến đẹp mắt

Lần đầu sau nhiều năm, sân Thống Nhất chứng kiến cơn sốt vé trong trận đấu không phải của đội tuyển quốc gia. Hàng vạn khán giả chen nhau mua vé, lấp đầy khán đài để theo dõi trận đấu cấp CLB, của một đại diện thành phố - điều rất khó tưởng tượng nếu thấy cảnh đìu hiu, buồn bã ở chính sân bóng này mùa giải trước. Thậm chí một ngày trước khi trận đấu diễn ra, toàn bộ vé của ban tổ chức đã được bán hết sạch. Các CĐV “chậm chân” sẽ phải mua lại từ phe vé với giá cao.

Bầu không khí nóng từ khán đài xuống dưới sân. TP HCM và Hà Nội bước vào trận “chung kết sớm” thực sự, khi hai đội đang dẫn đầu BXH và là ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu vô địch.

Thực tế, trận đấu tối 26/7 trên sân Thống Nhất nóng vì… phát biểu của bầu Đức. Chuyện bầu Đức "thách" TP HCM vô địch V-League đến giờ vẫn mang tính thời sự. TP HCM đang làm tất cả để có thể vô địch mùa này, khiến bầu Đức "việt vị". Tất nhiên, muốn hiện thực hóa mục tiêu này, đội bóng của HLV Chung Hae Seong phải duy trì được thế dẫn đầu cho tới những vòng cuối cùng.

Đặc biệt, trong trận đấu được xem là "chung kết sớm" với ĐKVĐ Hà Nội, đội bóng của ông Chung không được phép thua. Bởi kết quả đó không chỉ là mất 3 điểm, mà TP HCM còn mất so với đối thủ về hiệu số đối đầu, nhất là tinh thần tinh thần..

Đúng như sự chờ đợi của giới chuyên môn và người hâm mộ, TP HCM và Hà Nội đã mang tới một cuộc đọ sức không thể hấp dẫn, kịch tính hơn đến những phút cuối cùng, trong sự hò reo của những làn sóng người, của hân hoan đúng nghĩa thưởng thức bóng đá.

Bốn bàn thắng, 2 chiếc thẻ đỏ trong đó bàn gỡ hòa 2-2 của TP HCM đến vào những giây bù giờ cuối của trận đấu thực sự làm bùng nổ sân Thống Nhất. Dù rằng các vị khách CLB Hà Nội có thể tiếc nuối nhưng đó cũng là một phần vẻ đẹp khó cưỡng của bóng đá, để đội trưởng Huỳnh Kesley cùng TP HCM sung sướng ăn mừng như thể vô địch, cùng nhau chạy lại các khán đài chia vui với người hâm mộ…

Trận đấu nào cũng là chung kết

Với trận hòa mãn nhãn, kịch tính trước Hà Nội, TP HCM vẫn dẫn đầu BXH sau 18 vòng đấu. Tuy nhiên, cuộc đua tới ngôi vô địch còn rất hấp dẫn phía trước, với những kịch bản khó lường.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Chung Hae Soung của TP HCM cho biết: “1 điểm hay 3 điểm trận này không quan trọng, quan trọng là các học trò đã chơi bóng hết mình, cống hiến cho khán giả. Sân đã bán hết vé, hơn 15.000 khán giả được chứng kiến trận đấu hay”.

“Trước trận đấu tôi có chia sẻ rồi, Hà Nội là đội mạnh nhất Việt Nam. Tôi nhắc cầu thủ phải tự tin, cầu thủ của họ kỹ thuật, lối chơi rõ ràng, họ đá chung với nhau 5 năm 10 năm. Điều quan trọng là sau khi bị thẻ đỏ chúng tôi đá tốt. Trận đấu hôm nay cho người hâm mộ thấy TP HCM đã hoàn toàn khác 2 năm vừa rồi. Hiện tại đây là một đội bóng mới, chúng tôi đã chứng minh bóng đá thành phố khác nhiều. Chúng tôi sẽ chưa dừng ở đây, còn 8 vòng nữa và mỗi trận sẽ là một trận chung kết”- HLV người Hàn Quốc nói.

Đặc biệt, HLV Chung Hae Soung nhấn mạnh: Những trận đấu như này sẽ là động lực để bóng đá Việt Nam phát triển, từ cái căn bản nhất là giải vô địch quốc gia.

"Với tôi, trận đấu có chất lượng xứng đáng như những trận derby quốc tế, đây là 1 trận cầu hay. Hy vọng V-League có nhiều trận như hôm nay. Hy vọng các CLB cũng thu hút được nhiều khán giả như này, như vậy bóng đá Việt Nam mới tốt lên, ĐTQG mới tốt lên”, ông Chung cho biết.

Về phát biểu của bầu Đức, HLV người Hàn Quốc nói: "Tôi không quan tâm nhiều, mỗi người mỗi ý, kể cả ông Đức có nói gì cũng vậy. Tôi chỉ muốn tập trung vào công việc chuyên môn của tôi ở TP HCM để giúp đội bóng tốt lên.

Còn về chức vô địch, phải đến vòng 25 hay 26 mới nói được. Chúng tôi còn 8 vòng đấu nữa cơ. Tôi cần nhắc lại mỗi trận đấu với chúng tôi đều là trận chung kết cả”.

Về phía CLB Hà Nội, dù rất tiếc khi đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối, nhưng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cũng phải thừa nhận đây là trận đấu khó khăn vì phải đá trên sân khách, cầu thủ hai đội đều đã chơi cống hiến và lăn xả. Sau trận đấu này, Hà Nội sẽ phải chuẩn bị tốt hơn trong giai đoạn mà họ đối mặt với lịch thi đấu dày đặc sắp tới.

Gia Phong

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/nhin-tu-tran-chung-ket-som-tren-san-thong-nhat-cu-da-the-ai-chang-suong-tintuc443225