Nhịp cầu tri ân

Tiếp nối truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', những năm qua, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Bắc Giang đã nỗ lực làm cầu nối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm để huy động đóng góp sức người, sức của giúp đỡ, tri ân các gia đình liệt sĩ.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh trao nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Tân, thôn Tân Sơn 2, xã Yên Lư (Yên Dũng), vợ liệt sĩ Ngô Quang Tho.

“Vào một ngày mùa Đông năm 1972, cả xóm nhỏ ở thôn Cầu Từ, xã Phượng Sơn (Lục Ngạn) bao trùm bởi nỗi đau mất mát khi nhận được tin anh Trịnh Văn Yên đã hy sinh tại chiến trường Tây Nguyên. Trong ngôi nhà lá đơn sơ, bà Trần Thị Tâm, vợ liệt sĩ Yên khi ấy mới 20 tuổi đã ngất đi do không chịu nổi nỗi đau mất chồng. Con gái nhỏ của anh chị chưa một lần được nhìn mặt cha. Từ đó đến nay đã gần 50 năm, chị Tâm nén đau thương, vượt qua mọi khó khăn, tần tảo nuôi nấng, chăm sóc con”, đó là chia sẻ của Đại tá Đỗ Đức Chỉnh, Chánh Văn phòng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh, cũng là hàng xóm của gia đình liệt sĩ Yên.

Được biết, hiện nay gia đình chưa có điều kiện tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trở về quê hương. Trước hoàn cảnh đó, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh đã tổ chức hỗ trợ gia đình khoản tiền tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng. Nhận món quà đầy ý nghĩa, bà Tâm xúc động cho biết: “Xin cảm ơn tình cảm mà các đồng chí, đồng đội, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ”. Gần 50 năm qua, bà Tâm luôn mong mỏi có ngày biết thông tin chính xác nơi an nghỉ của chồng, được cùng các con đón hài cốt người chồng, người cha trở về với gia đình, quê hương.

Ngoài bà Tâm, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh tặng 10 sổ tiết kiệm cho các thân nhân liệt sĩ khó khăn như: Bà Vũ Thị Sơn, vợ liệt sĩ Đàm Trung Giang, ngõ 177, đường Thánh Thiên, phường Lê Lợi (TP Bắc Giang); bà Đỗ Thị Nghiêm, vợ liệt sĩ Ngô Văn Lạc, thôn Gia Lâm, thị trấn Bố Hạ (Yên Thế); bà Trần Thị Đăng, vợ liệt sĩ Nguyễn Thành Nguyên, thôn Bằng Cục, xã Ngọc Châu (Tân Yên)...

Cùng với hỗ trợ tiền tiết kiệm, Hội phối hợp với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp các gia đình thân nhân liệt sĩ khó khăn ở các huyện: Việt Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng xây dựng nhà tình nghĩa. Trong số đó có ngôi nhà tình nghĩa trao vào đầu tháng 12/2020 cho bà Trần Thị Tân ở thôn Tân Sơn 2, xã Yên Lư (Yên Dũng), vợ liệt sĩ Ngô Quang Tho.

Ngày đầu tháng 7 này, chúng tôi trở lại thăm gia đình. Tại ngôi nhà mới, bà Tân sắp xếp vị trí trang trọng nhất để ban thờ với bức di ảnh người chồng đã hy sinh ở biên giới Tây Nam năm 1977. Được biết, trước đây bà Tân sống đơn thân trong căn nhà cấp 4 cũ nát, không có điều kiện sửa chữa.

Chia sẻ khó khăn của gia đình, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn, chính quyền, nhân dân địa phương hỗ trợ gần 100 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa. Cùng với hỗ trợ ngày công của người thân, sau hơn 2 tháng, ngôi nhà mới diện tích gần 100 m2 đã hoàn thành.

Sau 4 năm thành lập, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa, phối hợp với các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhân dân trong tỉnh cùng chăm lo cho người có công. Cụ thể như: Tặng tổng số gần 600 suất quà cho thân nhân gia đình liệt sĩ (mỗi suất quà trị giá từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng); tặng 22 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng); hỗ trợ xây 4 nhà tình nghĩa trị giá gần 250 triệu đồng.

Hội kết hợp với Phòng khám Đa khoa Anh Quất, Phòng khám Đa khoa Ngọc Thiện, huyện Tân Yên tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 2 nghìn lượt người là thân nhân gia đình liệt sĩ ở 4 huyện: Lạng Giang, Yên Thế, Tân Yên, Việt Yên, tổng trị giá gần 800 triệu đồng.

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Lượng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh, dù còn một số khó khăn song các cán bộ, hội viên đã tìm cách khắc phục, giúp hoạt động của Hội được triển khai hiệu quả. Thời gian tới, với phương châm "Tâm huyết - Nghĩa tình - Hiệu quả - Thiết thực", Hội tiếp tục mở rộng hoạt động, thực sự là cầu nối tri ân, góp phần giúp đỡ các gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Bài, ảnh: Hữu Trình

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/364462/nhip-cau-tri-an.html