Nhịp sống ở chung cư thay đổi trong những ngày chống dịch Covid-19

Người dân ở các khu chung cư ở Hà Nội đã thay đổi dần nhịp sống sinh hoạt trong thời gian chống dịch Covid-19, nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, từ chiều 27/3, nhiều dịch vụ, hàng quán ở khu chung cư Hateco, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã rục rịch đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, từ chiều 27/3, nhiều dịch vụ, hàng quán ở khu chung cư Hateco, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã rục rịch đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19.

Phòng gym, yoga ở khu chung cư vào dịp cuối tuần thường nườm nượp khách đến tập luyện, nhưng trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19, chủ cơ sở dịch vụ đã đóng cửa, treo biển: "Ngừng mọi hoạt động cho đến khi có thông báo mở cửa trở lại" để đảm bảo an toàn cho sức khỏe mọi người.

Quán cà phê ở khu chung cư Hateco đến sáng 28/3 cũng đã tạm dừng hoạt động.

Khu vui chơi ở khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vắng bóng trẻ nhỏ những ngày có dịch Covid-19.

Dịch bệnh Covid-19 cũng làm cho người già phải thay đổi thói quen tập thể dục vào buổi sáng. Thay vì ra ngoài trời hít thở không khí trong lành, tập các động tác dưỡng sinh, thì bây giờ các cụ đành phải ở trong nhà vận động nhẹ nhàng.

Chung cư Văn Phú Victoria, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội thực hiện việc đo thân nhiệt cho người dân khi vào trong tòa nhà. Cư dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra-vào chung cư. Nước rửa tay để sẵn trong thang máy phục vụ người dân. Vào các khung giờ sáng, trưa, chiều, tối, loa phát thanh từ Ban quản lý tòa nhà nhắc nhở cư dân việc phòng tránh lây lan dịch Covid-19, nhắc cư dân hạn chế ra ngoài. Hàng ngày, tòa nhà còn được vệ sinh sạch sẽ bằng chất Cloramin b và cồn 70 độ.

Kỳ nghỉ kéo dài từ Tết vẫn chưa kết thúc, mọi hoạt động của các con chị Bùi Anh (ở chung cư Văn Phú Victoria) chủ yếu diễn ra ở nhà. Những ngày trong tuần khi người lớn đi làm thì 2 đứa nhỏ xuống dưới sân chung cư trượt patin, đạp xe đạp, đi bộ... Nhưng 2 ngày cuối tuần, chị nhắc các con ở trong nhà cho an toàn, hạn chế tiếp xúc với bên ngoài.

Thời gian trước, vào ngày nghỉ, chị Bùi Anh thường cho các con đi chơi phố cổ, đi nhà sách, xem phim, hoặc ra công viên... Nhưng từ khi có dịch bệnh, thay vì ra ngoài chơi, các con của chị tự giác ở nhà học online, biết phụ mẹ nấu cơm, thậm chí đã biết làm món gà rán khoái khẩu.

Chị tin tưởng, mỗi người tự ý thức, tự giác ở trong nhà thời gian này để hạn chế tiếp xúc là biện pháp hữu hiệu nhất cùng với Chính phủ và mọi người dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Kỳ nghỉ kéo dài từ Tết vẫn chưa kết thúc, mọi hoạt động của 2 con gái chị Nguyễn Thu Phương ở chung cư Hồ Gươm Plaza (Hà Đông, Hà Nội) chủ yếu diễn ra ở nhà. Dù ở trong nhà nhiều nhưng 2 chị em không cảm thấy buồn vì được thỏa sức sáng tạo cắt dán thủ công. Các em mong dịch bệnh nhanh qua đi để được đến trường, được gặp bạn bè và học ngoại khóa.

Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, cuộc sống của gia đình anh Lê Thanh Thống ở khu đô thị Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội bị đảo lộn. Con cái thay vì được xuống sân chơi thì nay mọi sinh hoạt chỉ gói gọn trong nhà. Nếu như bình thường anh Thống phải lên công ty làm thì nay vừa làm việc online ở nhà, vừa tranh thủ trông con giúp vợ.

Sinh nhật vợ anh Thống thay vì ra nhà hàng, mời đông đủ bạn bè như mọi năm thì năm nay gia đình đặt mua online 1 chiếc bánh kem để các thành viên cùng thổi nến chúc mừng. "

Tuy mọi sinh hoạt chỉ gói gọn trong nhà, nhưng mọi người đều cảm thấy vui vẻ, thoải mái, bởi thời gian này vợ chồng con cái được ở bên nhau nhiều hơn, bố có nhiều thời gian chơi với con, mẹ cũng có cơ hội chăm sóc gia đình nhiều hơn" - anh Thống chia sẻ.

Thường xuyên nhận được tin nhắn từ Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19, chị Nguyễn Thị Thanh Hương, ở chung cư HUD3 (Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội) cũng như nhiều hộ gia đình trong khu chung cư đã nghiêm túc thực hiện việc hạn chế ra ngoài, thực hiện giãn cách xã hội. "Ban đầu cũng khó chịu lắm vì chưa quen nếp sinh hoạt này, nhưng vì dịch bệnh, cả gia đình cũng dần phải thích nghi. Bố mẹ thay phiên nhau nghĩ ra trò để chơi với con. Các con dù không được đến lớp nhưng cũng không quá buồn vì đã có bố mẹ chơi cùng. Và đến nay thì mọi thứ vẫn tốt đẹp" - chị Hương cho biết.

Để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2, chị Nguyễn Thị Thanh Hương thường xuyên nhắc nhở các con rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, đội mũ bảo vệ khi ra khỏi nhà./.

Nhóm PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhip-song-o-chung-cu-thay-doi-trong-nhung-ngay-chong-dich-covid19-1029350.vov