Nhớ Bác ngày này, năm xưa: 'Quân đội ta là quân đội nhân dân'

Ngày 22/12/1949, Bác viết thư gửi bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích nhân ngày kỷ niệm thành lập Quân Giải phóng Việt Nam. Bức thư thể hiện tình cảm chân thành, sâu sắc của Bác dành cho quân đội ta.

MỘT LÒNG MỘT CHÍ: ĐÁNH GIẶC CỨU NƯỚC

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cán bộ chỉ huy các đơn vị tham gia Chiến dịch Biên giới về dự hội nghị tổng kết Chiến dịch, tháng 11 năm 1950. (Ảnh chụp lại từ CD-ROM Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, năm 2011)

Đầu thư, Bác nhắc lại thời gian từ năm 1942 khi mới thành lập nhóm du kích, với tổng cộng chỉ có mười hai người. Rồi đến những năm 1943 và 1944, nó phát triển thành đội Nam tiến chừng năm chục người.

Cho đến khi quân đội ta phát triển đến mấy nghìn người. Đó là những năm 1944 và 1945, đội Nam tiến lớn lên thành Quân Giải phóng Việt Nam, cộng năm trăm người. Sau Cách mạng Tháng Tám, Quân Giải phóng Việt Nam phát triển thành Vệ quốc quân đến mấy nghìn người.

Đến cuối năm 1949 (khi Bác viết thư), quân đội ta đã có đến hàng chục vạn người, cộng với bộ đội địa phương và dân quân du kích thì lực lượng vũ trang và nửa vũ trang của nhân dân ta có hàng triệu người. Và Bác đi đến khẳng định, hàng triệu người mà một lòng một chí: đánh giặc cứu nước.

Bác đề cao vai trò đoàn kết, trung với nước, hiếu với dân của quân đội và quyết tâm đánh giặc cứu nước, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Trong thư, Bác nhắc đến Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà Quân đội ta quen gọi là Anh Cả. Bác cho rằng, cách gọi thân ái ấy rất đúng với tinh thần và lịch sử của quân đội ta: vì từ ngày thành lập đội Nam tiến đến nay Đảng và Chính phủ đã ủy cho đồng chí Giáp và một số cán bộ phụ trách tổ chức, huấn luyện và lãnh đạo quân đội ta.

Với lời lẽ chân thành, giản dị mà khái quát và sâu sắc - Bác viết, quân đội ta là quân đội nhân dân, do dân đẻ ra, vì dân mà chiến đấu, yêu nước, yêu dân, cho nên hy sinh kham khổ.

Viết về truyền thống anh dũng và đạo đức cách mạng của quân đội ta, Bác nêu, quân đội ta luôn luôn giữ gìn và phát triển truyền thống anh dũng của Quân Giải phóng Việt Nam và đạo đức cách mạng gồm trong mười điều kỷ luật.

Kết thúc bức thư, Bác gửi đến các chiến sĩ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích toàn quốc lời chào thân ái và quyết thắng.

XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN CÁCH MẠNG, CHÍNH QUY, TINH NHUỆ, TỪNG BƯỚC HIỆN ĐẠI

Ngày nay, Quân đội nhân dân Việt Nam đã được Đảng ta đặc biệt quan tâm và tiếp tục thực hiện lời Bác dạy trong thư gửi cán bộ, chiến sĩ nhân dịp kỷ niệm 14 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/1958) đó là: “Chúng ta phải ra sức xây dựng Quân đội ta thành một Quân đội nhân dân hùng mạnh, một Quân đội cách mạng tiến lên chính quy và hiện đại, để giữ gìn hòa bình, bảo vệ Tổ quốc”.

Từ sau đổi mới đến nay, tại các văn kiện Đại hội Đảng đều thể hiện rõ ràng quan điểm xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đại hội VI của Đảng xác định: “Xây dựng Quân đội nhân dân chính quy và ngày càng hiện đại”. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta khẳng định: “Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, được nhân dân tin yêu. Xây dựng Quân đội nhân dân với số quân thường trực hợp lý, có sức chiến đấu cao; lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ rộng khắp”. Văn kiện Đại hội VIII của Đảng, thể hiện: “Xây dựng lực lượng Quân đội và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Văn kiện Đại hội XI của Đảng nêu: “Xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân vững mạnh toàn diện, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa”. Đến Đại hội XII của Đảng, Đảng ta xác định: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng; vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

Đặc biệt là Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.

Trải qua 74 năm, lời Bác dạy Quân đội ta là quân đội nhân dân, do dân đẻ ra, vì dân mà chiến đấu, yêu nước, yêu dân vẫn còn nguyên giá trị.

TRỌNG NHÂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN:

[1] Hồ Chí Minh, Biên niên tiểu sử, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, năm 2016, tập 4, trang 301, 302.
[2] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, năm 2011, tập 6, tập 11, trang 264, 265, 585.
[3] Hồ Chủ tịch với các lực lượng vũ trang nhân dân, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1962, trang 83, 84.
[4] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021, tập 1, trang 158.
[5] Văn kiện Đảng thời kỳ đổi mới, Phần I, trang 717, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019, trang 157, 687, 717.

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/1029/nho-bac-ngay-nay-nam-xua-quan-doi-ta-la-quan-doi-nhan-dan-69437.html