Nhờ bạn thân xây nhà, vợ chồng tôi rơi vào cảnh tức nghẹn

Nhìn cách xây dựng và thái độ của công nhân mà tôi bực mình. Nói với chồng, anh lại ậm ờ cho xong chuyện.

Vợ chồng tôi chắt chiu mãi mới mua được mảnh đất vào 2 năm trước. Sau đó lại là chuỗi ngày làm việc, tăng ca liên tục để kiếm tiền xây nhà. Những ai đã từng ở nhà trọ rồi mới thấm thía nỗi khổ sở, bí bách của vợ chồng tôi. Căn phòng trọ chật hẹp, nóng bức đến mức vào mùa hè, con nhỏ không sao ngủ được. Còn mùa đông thì lạnh lẽo đến độ cả nhà phải chui rúc trong một cái chăn dày để giữ nhiệt. Tôi luôn mong mỏi ngày mình có đủ tiền, sẽ xây một ngôi nhà nhỏ thôi nhưng phải xinh xắn, bài trí theo ý thích và là nơi để mình thư giãn, nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc.

Thế nên khi có đủ 800 triệu, tôi đã hào hứng bàn với chồng việc thuê công ty xây dựng xây nhà cho mình. Nhưng chồng tôi lại nói anh có cậu bạn thân đang làm ngành xây dựng, cũng có chút tiếng tăm và đã từng nhận thầu vài căn nhà. Anh ấy muốn nhờ bạn làm, vừa để yên tâm vừa dễ trò chuyện mỗi khi có gì không hài lòng. Tôi muốn phản bác nhưng thấy chồng đề cao bạn thân quá nên cũng tin tưởng, chấp nhận mời bạn thân của chồng làm.

Lúc đầu, mọi chuyện êm đẹp. Với mức giá tôi đưa ra, Vinh, bạn thân của chồng tôi, đồng ý ngay. Vinh còn nhanh chóng hoàn thiện bản vẽ và hối thúc thi công. Thấy tác phong làm việc nhanh nhẹn của Vinh, tôi rất hài lòng.

Nhưng rồi khi vào thi công, tôi mới hay đội của Vinh phải chia ra làm nhiều nhà khác nhau nên số lượng công nhân làm cho nhà tôi chưa tới 5 người. Tiến độ thi công cũng chậm chạp, rề rà. Rồi công nhân làm ít, nghỉ ngơi nhiều, thường đòi hỏi đồ ăn vặt, cà phê trong lúc giải lao khiến tôi tốn kém thêm một khoản. Cuối tuần, họ còn vẽ vời chuyện nhậu nhẹt, tôi không đồng ý thì không được mà đồng ý thì rước bực mình vào người.

Hiện tại, nhà tôi xây đã 4 tháng vẫn chưa xong dù diện tích không lớn. Bạn thân của chồng chỉ đến vài ngày đầu tiên để giám sát công trình, sau đó thì 'lặn' mất tăm. Tôi điên tiết quát mắng chồng, anh ấy cũng bực bội quát lại vợ. Vì chuyện xây nhà mà vợ chồng tôi cãi vã liên tục, còn suýt đòi dừng thi công nửa chừng. Nhìn căn nhà bừa bộn, chưa đâu vào đâu mà mùa mưa gió sắp đến, tôi tức quá. Phải làm sao để bạn thân của chồng làm ăn có trách nhiệm hơn đây?

Mỹ Hạnh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nho-ban-than-xay-nha-vo-chong-toi-roi-vao-canh-tuc-nghen-20230905193927484.htm