Nhớ lời động viên của mẹ

'Mẹ ơi! Hôm nay là lần đầu tiên con sang học viện biểu diễn. Tuy mẹ không đến cổ vũ được, nhưng nghĩ đến mẹ, con không thấy run khi lên sân khấu đấy!'. Bé Nguyễn Anh Thư (5 tuổi), Trường Mầm non Hoa phượng đỏ (Học viện Quân y) tíu tít khoe với mẹ khi được mẹ đến đón về.

Nghe con nói vậy, Trung úy QNCN Nguyễn Thị Nga, Phòng Tham mưu-Hành chính-Hậu cần (Bệnh viện Bỏng Quốc gia, Học viện Quân y) âu yếm ôm con gái bé bỏng vào lòng. Hướng về con với cái nhìn trìu mến cùng cái xoa đầu nhè nhẹ, chị mỉm cười nói: “Mẹ nghe cô giáo kể hôm nay con múa đẹp lắm. Mẹ thưởng cho con một chầu kem nhé!”.

Trung úy QNCN Nguyễn Thị Nga cùng con gái tại Trường Mầm non Hoa phượng đỏ.

Chị Nga kể: “Thư được các cô giáo trường mầm non chọn biểu diễn tiết mục múa “Cây đa quán dốc” tại Hội nghị truyền thông về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và tệ nạn xã hội năm 2018 của học viện. Đây là lần đầu tiên con được chọn biểu diễn ở hội trường lớn nên khá run. Thư hay nói với mẹ rằng đợt này múa khó hơn ở trường. Ngoài giờ tập múa trên lớp, về nhà, Thư nhờ mẹ “duyệt” từng động tác, có hôm 11 giờ đêm vẫn nói mẹ mở nhạc cho ôn bài. Buổi tối trước ngày biểu diễn, biết tin ngày mai mẹ bận công việc ở cơ quan không đến cổ vũ được, Thư “trách” mẹ: “Mai mẹ phải xin nghỉ đến xem con múa chứ. Con không biết đâu!”, rồi phụng phịu. Nhưng khi được mẹ động viên “tuy mẹ không đến cổ vũ con được, nhưng mẹ nhờ các cô giáo quay lại, đến đón con thì mẹ con mình cùng nhau xem nhé! Biết con múa hay, múa giỏi, mẹ sẽ rất vui đấy!”, khuôn mặt con rạng rỡ hẳn lên, hào hứng chờ đến hôm sau để được biểu diễn…”.

Cũng theo chị Nga, trong gia đình, những lời động viên, khích lệ dành cho con là điều vô cùng quan trọng. Với con gái, những lời động viên, khích lệ của chị là món quà ý nghĩa, giúp con từ cô bé nhút nhát trở nên tự tin hơn, hòa mình với các hoạt động của trường, lớp và sớm bộc lộ năng khiếu của bản thân.

Bài và ảnh: NGUYỄN THU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/nho-loi-dong-vien-cua-me-553510