Nhớ mãi chiến công những anh hùng thời chống Mỹ

Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về một thời máu lửa vẫn trong lòng những người còn sống. Những năm kháng chiến chống Mỹ, nhiều thế hệ cha ông đã không tiếc máu xương để giành lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc. Để hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình, thống nhất, kể và ôn lại những truyền thống hào hùng cho lớp lớp thế hệ trẻ.

Ông Phạm Minh Giám, tổ 25, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) ôn lại ký ức thời chiến đấu với thế hệ trẻ.

Cùng nhóm đoàn viên thanh niên trường THCS Lý Tự Trọng có dịp gặp ông Phạm Minh Giám, tổ 25, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình), nghe kể về những chiến công hiển hách, xem những bức hình lưu niệm quý giá được ông cất giữ khi tham gia Trung đoàn 866 tại mặt trận Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng (Lào), chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum mùa mưa năm 1972. Sau 9 tháng nhập ngũ và được huấn luyện đặc công, tháng 4/1971, ông cùng đơn vị hành quân sang chiến trường C (Lào) để làm nhiệm vụ quốc tế. Tân binh Phạm Minh Giám được nhận vào đại đội đặc công C242866, Quân tình nguyện Việt Nam tại mặt trận Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng. Đây cũng là đơn vị ông gắn bó chiến đấu, trưởng thành trong suốt những năm tháng làm người lính quân tình nguyện Việt Nam tại Lào.

Dù trận chiến cách đây đã gần 50 năm nhưng khi kể lại, giọng nói của người lính cựu bỗng chốc hào hứng, sôi nổi như đang sống trong những năm kháng chiến. Toàn chiến dịch ông Phạm Minh Giám hạ tổng cộng 74 tên địch, góp sức bảo vệ vững chắc vùng giải phóng, hỗ trợ mạnh mẽ phong trào đấu tranh của nhân dân Lào. Với sự góp sức của những chiến sỹ Việt Nam, cách mạng Lào ngày càng lớn mạnh, hỗ trợ tích cực cho Nhân dân Việt Nam giành thắng lợi hoàn toàn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược.

Nhờ những chiến công vang dội, kết thúc chiến dịch, ông Phạm Minh Giám được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất (1972), dũng sĩ diệt Mỹ cấp ưu tú (1972), chiến sỹ thi đua toàn quân (1972), dũng sĩ diệt Mỹ cấp II (1973), Huân chương Kháng chiến hạng ba, Huân chương Giải phóng hạng ba, Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng ba… cùng nhiều tặng thưởng, huân chương cao quý khác. Năm 2018, ông được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là danh hiệu vô giá ghi nhận những năm tháng đầy tự hào của cá nhân ông, góp phần làm nên những năm tháng hào hùng của dân tộc.

Hòa chung khí thế của cả nước, trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và tay sai, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chiến lược của Đảng: Vừa xây dựng CNXH, vừa chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, chi viện sức người, sức của cho miền Nam, góp phần vào sự nghiệp thống nhất Tổ quốc. Hai lần chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, quân, dân tỉnh ta đã lập nhiều chiến công xuất sắc, bắn rơi 49 máy bay, bắt sống hàng chục giặc lái. Nổi bật là trận chiến đấu bắn rơi 1 máy bay phản lực F.4H của quân và dân xã Liên Hòa - nay là xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) ngày 31/5/1965; hay trận chiến đấu bắn rơi máy bay RF101 Mỹ của quân và dân xã Trung Thành (Đà Bắc) ngày 29/4/1966; trận chiến đấu bắn rơi máy bay F.105 không quân Mỹ của lực lượng dân quân xã Thu Phong, Kỳ Sơn (nay là huyện Cao Phong) ngày 20/7/1966; trận chiến đấu bắn rơi máy bay phản lực F.105 không quân Mỹ của dân quân xã Mường Chiềng (Đà Bắc) ngày 30/4/1967... và trận chiến đấu tại Đồi Bù của quân và dân xã Hợp Hòa - nay là xã Cao Sơn (Lương Sơn) từ ngày 22 - 29/12/1972 được nhớ đến là một trong những trận đánh điển hình trong những năm kháng chiến chống Mỹ của quân và dân tỉnh ta.

Lòng yêu nước của thế hệ cha ông đi trước đã viết nên trang vàng truyền thống vì độc lập, tự do của các dân tộc. Thế hệ trẻ hãy tích cực lao động, học tập, viết tiếp bản anh hùng ca dân tộc bất khuất trong đấu tranh, năng động, sáng tạo, bản lĩnh xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

Hoàng Anh

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/11/165183/nho-mai-chien-cong-nhung-anh-hung-thoi-chong-my.htm