Nhớ ngày khai giảng năm xưa

Trong ngày khai giảng năm học mới 2018 - 2019, ký ức những mùa khai giảng của nhiều thế hệ học sinh trước lại hiện về.

Nhiều người nhớ về những ngày khai giảng thời xưa cũ - Ảnh: Thanh Long

Hôm nay 5.9, học sinh trên cả nước bước vào khai giảng năm học mới. Không khí rộn ràng, vui tươi, phấn khởi của học sinh, giáo viên được chia sẻ ngập tràn trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook.

[VIDEO] Những mong ước thú vị của học sinh trong năm học mới

Có lẽ vì thế mà nhiều thế hệ học sinh trước bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm của mình, của những khoảnh khắc đợi mong tiếng trống trường vang lên, đón chào năm học mới...

Thuộc thế hệ 8X, Trần Mạnh Tùng (31 tuổi), đang là nhân viên ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam, chi nhánh Q.Tân Bình (TP.HCM), nhớ lại: "Thuở đó, ngày tựu trường cũng là ngày khai giảng 5.9. Nghỉ suốt 3 tháng hè rồi háo hức chờ ngày khai giảng để được đến trường, gặp lại bạn bè, thầy cô mà cảm giác vui vô cùng. Bây giờ, thấy các em phải 'chia đôi xẻ nửa' niềm vui khi tựu trường trước, khai giảng sau".

Cũng theo Tùng, sáng nay trên đường đến nơi làm việc, thấy nhiều trường tổ chức khai giảng, bỗng thấy nhớ về thời gian 15, 20 năm trước vô cùng. "Mình ở quê, thời đó còn nghèo lắm. Được mẹ bán lúa để mua cho bộ đồ mới đi học là sướng lắm. Thức dậy rồi diện quần mới, áo mới từ sáng tinh mơ, đợi ngoài đường có người đi là vụt chạy theo bạn bè. Đến trường gặp bạn là khoe 'tao có áo mới nè', 'mẹ tao mới mua bộ đồ này cho tao hôm qua đó'...".

Ký ức của một thời xưa cũ, rất hiếm để được chụp ảnh chung nhân dịp khai giảng - Ảnh: ẢNH: THANH LONG

Với Nguyễn Thúy Hà (30 tuổi), đang là nhân viên Công ty môi trường Á Châu (TP.HCM), cho biết: "Nhìn những bạn học sinh THPT túm chụm 'selfie' (chụp ảnh tự sướng - NV) cùng nhau, chụp với thầy cô... mà thấy tủi thân cho thời mình còn đi học. Thời đó chẳng có máy ảnh, chưa có điện thoại thông minh phổ biến như bây giờ. Lục lọi hoài chẳng tìm thấy tấm ảnh nào ngày khai giảng. Chỉ có ngày tổng kết, lớp có nhiều học sinh giỏi nên cô giáo chủ nhiệm mới 'chơi sang' thuê hẳn chú chụp ảnh về chụp được một vài tấm".

Trong ký ức của Lê Đức Ngãi, cựu học sinh Trường tiểu học Bình Thanh (Bình Sơn, Quảng Ngãi), ngày khai giảng là ngày mà cả trăm học sinh trong xã cùng đi bộ trên các nẻo đường làng từ các xóm tề tựu về mái trường. Ai cũng vậy, dù nam hay nữ, đều trong trang phục quần xanh áo trắng. Khi trở thành đội viên thì đeo thêm khăn quàng. Những bạn trong đội trống, trong ban chấp hành đội, đoàn thì có thêm mũ ca lô. Hay khi đã là học sinh THPT, có thêm huy hiệu đoàn đeo trước ngực. Tất cả đều có chung niềm vui, niềm phấn khởi trong ngày 5.9. "Còn bây giờ, hình như mỗi trường có mỗi loại đồng phục khác nhau. Trường áo đỏ, trường áo xanh, những mẫu mã cũng khác hơn, cách tân rất nhiều. Thấy khác lạ so với ngày trước quá", Ngãi nói.

Còn có vô số kỷ niệm của những ngày khai giảng xưa bỗng được gợi lại trong dịp khai giảng năm học mới 2018 - 2019 này. Từng là học sinh xuất sắc của Trường THPT Trần Quốc Tuấn (Quảng Ngãi), Lê Thu Thảo (34 tuổi, đang sống và làm việc ở TP.HCM), kể đã có vinh dự hai năm liên tiếp đại diện cho học sinh lên bục phát biểu cảm xúc nhân dịp năm học mới bắt đầu. Không chỉ phát biểu trước toàn thể giáo viên, học sinh của trường, Thảo còn có cơ hội hát mừng khai giảng. "Mình nhớ hồi đó hát ca khúc Người thầy. Những tiết mục sau cũng hát những bài về tình thầy trò. Còn bây giờ, hình như vắng bóng những ca khúc ấy. Thay vào đó là những ca khúc trẻ, những pha biểu diễn hiphop... Đúng là mỗi thời mỗi khác. Rất khó để tìm lại những hình ảnh của khai giảng xưa trong những khai giảng thời nay", Thảo chia sẻ.

Nguyễn Hoàng Tuyển (27 tuổi), cựu sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho biết quê cậu ở một huyện nghèo tỉnh Phú Yên. Thời còn học tiểu học, sau khi đến trường khai giảng về là Tuyển lại dẫn bò đi chăn, hoặc có khi ra đồng phụ cha gom rạ. "Học sinh ở quê thường như thế, sau giờ đến trường là phụ giúp công việc đồng áng cho gia đình. Học sinh thời nay sướng hơn rất nhiều, tan trường có thể rủ nhau đi chơi, ăn uống, xem phim"...

Đội mũ ca lô, đeo khăn quàng đỏ... những hình ảnh phổ biến của học sinh ngày xưa trong dịp khai giảng - Ảnh: ẢNH: THANH LONG

Cũng theo Tuyển, ngày xưa Tuyển thường tự mình đi bộ từ nhà đến trường, hoặc may mắn lắm, có năm được cha chở đi trên chiếc xe đạp sườn ngang đến trường dự khai giảng. Còn bây giờ, học sinh ở thành phố, đến trường bằng các ứng dụng đặt xe thông minh, hoặc tự chạy xe máy đến trường.

Với Trần Thị Thanh Ly (36 tuổi), cựu học sinh Trường tiểu học Thanh Bình (Tiền Giang) cho biết: "Con kể đã biết cô giáo chủ nhiệm từ ngày tựu trường vào ngày 25.8 rồi. Chứ không như thời tôi còn đi học. Đến trường khai giảng, đứng tập trung mà hồi hộp đợi chờ không biết giáo viên nào sẽ chủ nhiệm...".

Thanh Nam

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/nho-ngay-khai-giang-nam-xua-999881.html