Nhờ ông xã trông hộ nồi bánh để dỗ con ngủ, cô vợ trẻ tá hỏa khi nhìn thành quả...

'Nồi bánh là sự tổn hại cả về tinh thần lẫn vật chất đó, chị em có hiểu không? Coi thường công sức và lời nhờ vả của vợ thế là không được, cần phải lên án!'.

Ngày cuối tuần đẹp đẽ, chị em ai mà chẳng thích được ở nhà nghỉ ngơi với chồng con, cùng nhau ăn tối, đi siêu thị, nằm ườn xem tivi hoặc làm điều gì đó ý nghĩa cùng nhau. Đỗ Quyên cũng vậy, bà mẹ 1 con dù đã 30 tuổi nhưng vẫn rất trẻ trung nhí nhảnh, chị thích ở nhà chơi với con và nấu ăn cho cả gia đình. Đỗ Quyên lấy chồng Hongkong và đã định cư ở đây gần 1 năm.

Nàng dâu Việt xinh đẹp kể chuyện ông xã người Hongkong đang gây sốt mạng.

Mọi thứ trôi qua êm đềm và hạnh phúc, cho đến ngày cuối tuần vừa rồi, bà mẹ trẻ đã rất tức giận vì... thảm họa do chồng chị gây ra. Bực mình nhất là anh tập trung chơi game hơn là nghe lời vợ dặn.

Chị hí hửng cùng bé Fanta đi sắm sửa đồ về làm bánh flan cho cả nhà cùng thưởng thức buổi tối, nhưng sau khi chuẩn bị xong xuôi hết rồi, chỉ chờ bánh chín, chị nhờ ông xã trông giúp, quay ra quay vào thì... cả nồi bánh đã cháy đến méo cả khuôn nhựa! Nổi cơn tam bành, sau khi mắng chồng một trận tơi tả thì Đỗ Quyên đã lên mạng than thở với 500 chị em, không ngờ màn 'nói xấu' chồng ấy đã được cư dân mạng chú ý và trở thành câu chuyện hài hước để đời.

Chia sẻ thêm về sự cố bi hài vừa xong, Đỗ Quyên vẫn chưa hết ngại vì được mọi người quan tâm hơi quá: 'Chuyện là như này. Cả tuần vừa rồi mình ốm, mới đỡ bệnh thì hứng lên đưa con đi mua khuôn làm bánh. Tối đến cơm nước dọn dẹp nhà cửa xong thì mình bày ra làm, hì hục chán chê lại đến giờ cho con đi ngủ. Mà còn phải hấp bánh nữa, nên mình nhờ chồng trông hộ nồi bánh cho mình đi dỗ con ngủ.

Nồi bánh flan bung bét thảm họa chỉ vì chồng nghiện game .

15 phút sau ra hỏi 'Anh có coi hộ nồi bánh cho em không?', lão bảo anh vừa xem rồi, mà tay với mắt thì vẫn dán vào màn hình điện thoại chơi game. Đến lúc mình vào mở nắp thì cái nồi banh chành như mọi người thấy đấy.

Biết tính mình cáu giận lên thì rất kinh khủng, nên ông xã chỉ biết nhìn vợ lấm lét, mãi mới dám khều khều xin lỗi vợ, nhưng mình quyết không tha. Nồi bánh là sự tổn hại cả về tinh thần lẫn vật chất đó, mọi người có hiểu không? Coi thường công sức và lời nhờ vả của vợ thế là không được, cần phải lên án!

Đang tưởng tượng ngày cuối tuần đẹp đẽ diễn ra tốt đẹp, háo hức chờ được ăn mẻ bánh đầu tiên tự làm. Thế mà công sức cả buổi đi tong, khuôn cũng nóng quá nứt chảy ra hết, phải đổ vào thùng rác cả khuôn cả bánh, không giận chồng hơi phí'.

Tuy nhiên, chồng chị rất hiền và luôn nói xin lỗi vợ trước bất kể ai đúng ai sai, nên ngay hôm sau Đỗ Quyên đã chịu làm lành. Chỉ có điều, bố đẻ chị cũng nghe chuyện 'sóng gió' vừa xảy ra nên đã nhắn tin... bênh con rể, khiến mẹ trẻ hết dỗi lại quay sang tủi thân vì bố chị thương con rể còn hơn cả con gái.

Bố Đỗ Quyên 'thêm dầu vào lửa' khi nói rằng... yêu con rể hơn con gái, khiến bà mẹ trẻ dở khóc dở cười.

Nhiều chị em không giấu nổi sự ngưỡng mộ lẫn ghen tị với bà mẹ sinh năm 1988, bởi Quyên quá may mắn khi có ông xã tâm lý, chiều chuộng vợ, biết cách nhường nhịn. 'Ôi chị sướng thật, chồng em còn chẳng quan tâm vợ con làm gì, nhà cửa lộn xộn ra sao cũng mặc kệ, vợ cáu giận cứ quăng ít tiền bảo em đi mua sắm cho thoải mái, thế là lại thôi'. 'Hỏng nồi bánh cũng không có gì to tát, quan trọng là chồng chị khéo léo yêu vợ, biết nói xin lỗi là được rồi. Phải chồng em, còn quát ngược lại vợ ý, huhu'...

Còn vô số bình luận khác nữa, đa phần là khen ngợi ông xã của Quyên là người đàn ông tốt, hiếm có khó tìm, còn lại thì khuyên chị bình tĩnh kẻo có mỗi nồi bánh lại 'chia rẽ' tình cảm vợ chồng.

Xem ra, có rất nhiều chị em cùng chung cảnh chồng vô tâm nên đều trầm trồ xuýt xoa khi nghe Quyên kể được chồng xin lỗi. Các anh 'ăn ở' thế nào mà để chị em lên án dữ dội vì hành động nhỏ như vậy nhỉ? Hơn nhau chỉ ở cái quan tâm nhường nhịn ấy thôi mà.

Dù đã xuôi xuôi nhưng Quyên vẫn muốn giận cho ông xã biết mặt, sau này không dám mê chơi nữa

May mắn cho chồng Quyên là được 500 chị em bênh vực.

Dù rất tức giận nhưng sau khi được bố đẻ lẫn cư dân mạng khuyên nhủ dỗ dành, khen chồng này kia, Đỗ Quyên cũng xuôi xuôi, song vẫn phải chê chồng thêm một tí: 'Trời ơi, chồng bằng tuổi mình, gì cũng tốt, sống tự lập, có trách nhiệm với gia đình, yêu vợ thương con, mỗi tội mê game. Hồi mới quen nhau năm 2015, chồng mình thường tỏ ra cool ngầu nhưng mặt mũi thì trông vẫn ngố tàu, lại còn xăm trổ đeo khuyên, nhìn mất cảm tình lắm, thế mà sau mấy tháng yêu lúc nào không biết.

Trước mình sống và làm việc ở Sài Gòn, yêu xa một thời gian thì theo chàng về Hongkong. Nhiều người cũng hỏi là không sợ bị đem bán à, mình cũng không hiểu sao lúc ấy chả sợ hãi lo lắng gì (cười). Giờ thì có nhóc Fanta gần 1 tuổi rồi. Trông ông xã mình nhìn mặt lạnh thế thôi chứ lúc vợ mệt mệt hoặc đi làm về là việc gì cũng giúp vợ hết, chẳng phàn nàn bao giờ'.

Nhiều người ngạc nhiên khi biết Quyên lấy chồng Hongkong.

Bà mẹ trẻ cũng mất thời gian dài để thích nghi với cuộc sống gia đình, văn hóa Hongkong.

May mắn là chồng chị rất chín chắn, tâm lý, yêu thương, biết nhường nhịn vợ

Làm dâu xứ người nên Đỗ Quyên cũng từng rất buồn khi phải xa nhà, nhưng cả ông xã và gia đình bên nội rất tốt nên hiện tại của chị khá ổn. Chị không ngại ngần chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc khi được nhiều người tò mò hỏi han: 'Thật ra hồi đầu mới sang đây buồn lắm. Xung quanh toàn nhà cao tầng, không giống ở Việt Nam, đường phố thì lạ lẫm. Mình không nói được tiếng Hongkong, nên chẳng trò chuyện được với ai, suốt ngày ở nhà. Đi đâu thì chồng chở đi, chợ búa mua sắm thì toàn mẹ chồng lo cả.

Nhưng bây giờ thì mình thích nghi rồi. Lúc rảnh rỗi cũng mò đường gần nhà tự đi, dắt con theo chơi, quen thêm nhiều bạn bè người Việt, nên thỉnh thoảng tụ tập nấu nướng hoặc đi chơi cũng vui lắm.

Ông xã mình rất thoải mái, ủng hộ vợ làm mọi việc tốt cho bản thân. À mọi người thắc mắc mình trò chuyện với chồng thế nào, tụi mình giao tiếp bằng tiếng Anh, bên Hongkong cũng có rất nhiều người có thể nói tiếng Anh, khá thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ nên mình cũng bớt tủi thân'.

Nhờ câu chuyện về nồi bánh flan mà giờ đây Đỗ Quyên có thêm nhiều mẹ bỉm khác làm bạn, tám chuyện thêm về gia đình, chồng con. Chắc sau này chị không dám nhờ chồng trông hộ cái gì khi đang nấu dở nữa, chẳng may lại cháy nhà vì tật mê game của chồng thì toi!

Theo Lynk/Trí thức trẻ (Ttvn.vn)

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/nho-ong-xa-trong-ho-noi-banh-de-do-con-ngu-co-vo-tre-ta-hoa-khi-nhin-thanh-qua.html