Nhớ trường Đảng một thời...

Ra đời ngày 7-8-1978 theo chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng hệ thống trường Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu cách mạng lúc bấy giờ, Trường Đảng Tổng cục Hậu cần (TCHC) có nhiệm vụ đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tổng cục, góp phần xây dựng ngành hậu cần vững mạnh.

Với 11 năm tồn tại (1978-1989), trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, Trường Đảng TCHC đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong nhiều thế hệ cán bộ hậu cần quân đội về tinh thần yêu nghề, tự lực tự cường vượt lên hoàn cảnh, làm tròn nhiệm vụ.

Nhà trường đã phải 5 lần điều chỉnh về tổ chức biên chế và nhiệm vụ, 6 lần di chuyển địa điểm qua hàng trăm cây số, từ Đông Lao đến An Khánh (Hà Tây trước đây), 5 năm sau mới ổn định trường lớp tại Phố Bò-Sài Đồng (nay thuộc quận Long Biên, TP Hà Nội). Mỗi lần di chuyển là một lần tu bổ, xây dựng, bảo đảm đủ sức hoàn thành hai khóa học mỗi năm.

Đại tá Mai Khắc Lộc, Hiệu trưởng Trường Đảng Tổng cục Hậu cần (bên phải) nhận bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, do lãnh đạo Tổng cục Hậu cần tặng, tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường (năm 1988). Ảnh tư liệu

Đại tá, cựu chiến binh Vương Anh Thoa, cán bộ từ "thuở hàn vi" của Trường Đảng TCHC kể lại, khi thành lập trường, lực lượng giảng dạy được chuyển sang từ một khung tập huấn cán bộ, thiếu khá nhiều. Để đảm đương nhiệm vụ, nhà trường đã chăm lo xây dựng đội ngũ giáo viên; 100% được đào tạo cơ bản trong các trường quân đội và Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Bên cạnh đó, từng đồng chí nỗ lực tự nâng cao trình độ, vừa dạy vừa học để có thêm kiến thức và năng lực sư phạm. Đồng chí Mai Khắc Lộc cùng toàn ban chỉ huy vẫn tham gia giảng dạy 100 giờ/năm. Bộ tứ giảng viên: Điểm - Trường - Vương - Thoại gây tiếng vang vì đạt số giờ giảng cao gấp đôi mức chuẩn (chỉ tiêu quy định cho mỗi người là 320 tiết/năm).

Các cấp, các ngành và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đã nỗ lực bươn chải, không để các yếu tố về đời sống, hậu phương gia đình ảnh hưởng không tốt đến nhiệm vụ. Cùng với sự đầu tư của cấp trên, nhà trường góp sức xây dựng 38 căn hộ cho các gia đình, ổn định chỗ ở và hằng năm có quà Tết tặng cán bộ, công nhân viên. Ngoài giờ công tác, từng tổ giáo viên lại hợp sức chăn nuôi gia cầm, trồng rau, tăng gia... để cải thiện đời sống. Hình ảnh các đồng chí Nguyễn Trọng Đằng, Nguyễn Đình Điểm và đồng đội, bên bàn soạn giáo án là sân đóng gạch, là dao, bay, xô, thước... đã tự tạo những căn nhà tường xây, mái đỏ như kỳ tích.

Với 22 khóa đào tạo, bổ túc cán bộ; tham gia giảng bài cho 80 lớp tập huấn chính trị chuyên đề; bồi dưỡng lý luận chính trị tại chức cho hàng vạn lượt cán bộ; tổ chức bổ túc văn hóa cho gần 2.000 học viên..., Trường Đảng TCHC đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất (năm 1988), được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen, TCHC tặng Cờ thi đua luân lưu Cụm nhà trường. Các thế hệ cán bộ qua trường, cơ bản phát triển tốt; nhiều người trở thành lãnh đạo cấp cao, sĩ quan cấp tướng.

Giờ đây, cuộc sống đang tiến về phía trước với "sắc thái công nghiệp 4.0", song trong những đồng đội còn lại của Trường Đảng TCHC vẫn lấp lánh ánh vàng một thời chung lưng đấu cật vì sự nghiệp xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần quân đội. Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường, trong không khí họp mặt ấm áp nghĩa tình, họ đồng tâm gắn kết, động viên nhau phát huy tinh thần Trường Đảng một thời, tiếp tục khắc phục khó khăn trong cuộc sống, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

PHẠM MỸ TRANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/nho-truong-dang-mot-thoi-545615