Nhọc nhằn những phận người phơi mình mưu sinh dưới cái nắng như đổ lửa

Dưới cái nắng như thiêu đốt với nền nhiệt ngoài trời xấp xỉ ngưỡng 40 độ C, nhiều người lao động vẫn bất chấp phơi mình để mưu sinh.

Anh Nguyễn Nam (Cầu Giấy) nhận thêm dịch vụ giao nhận hàng để tăng thêm thu nhập. Trời càng nắng anh càng nhiều việc vì người dân ngại ra đường để tự chuyển hàng, mua sắm. Ảnh: Tiền Phong

Anh Nguyễn Nam (Cầu Giấy) nhận thêm dịch vụ giao nhận hàng để tăng thêm thu nhập. Trời càng nắng anh càng nhiều việc vì người dân ngại ra đường để tự chuyển hàng, mua sắm. Ảnh: Tiền Phong

Để kịp tiến độ xây dựng, đảm bảo sức khỏe cho công nhân, anh Minh Hải, một chủ thầu xây dựng tại quận Nam Từ Liêm quyết định đẩy giờ làm lên sớm hơn 1 giờ. Ảnh: Tiền Phong

Người lao động không phân biệt tuổi tác vẫn cần mẫn mưu sinh dưới trời nắng gắt. Ảnh: Tiền Phong

Từ các con phố đến ngõ hẻm Thủ đô, người lao động nghèo mệt nhọc kiếm sống. Ảnh: Tiền Phong

Một thợ sửa chữa đồng hồ trên đường Chiến Thắng (Hà Đông) tưới nước để hạ nhiệt chỗ bán hàng. Ảnh: Tiền Phong

Tại khu vực phố Nhà Thờ, người bán hành, tỏi... đi rong dưới cái nắng rát da. Ảnh: An ninh Thủ đô.

Những chiếc xích lô vẫn chở khách du lịch dù nắng nóng. Ảnh: An ninh Thủ đô

Những người vận chuyển đồ đang làm việc trên phố Tràng Tiền. Ảnh: An ninh Thủ đô

Người bán hàng rong mưu sinh giữa trời nắng gay gắt. Ảnh: An ninh Thủ đô

Một người bán hàng rong trên con phố Hàng Bông. Ảnh: An ninh Thủ đô

Người phụ nữ thu gom phế liệu tranh thủ nhặt nhạnh thêm một vài vỏ lon, chai nhựa... Ảnh: Giao Thông

Nón và quạt tay là vật dụng không thể thiếu để chống chọi với cái nóng. Ảnh: Giao Thông

Người đàn ông vẫn miệt mài đánh giày trên vỉa hè phố Quán Sứ (Hà Nội). Ảnh: Giao Thông

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/doi-song/ha-noi-nhoc-nhan-nhung-phan-nguoi-phoi-minh-muu-sinh-duoi-cai-nang-nhu-do-lua-a276082.html