Nhói lòng bé gái rơi nước mắt khi được Báo Người Lao Động tặng nhà nhân ái

Sáng 11-5, Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động khu vực ĐBSCL phối hợp với UBND xã Vĩnh Trạch (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) tổ chức lễ khởi công xây dựng căn nhà nhân ái tặng cho gia đình ông Nguyễn Văn Queo (48 tuổi; ngụ xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu)

Lễ khởi công nhà nhân ái

Căn nhà trị giá 30 triệu đồng, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang tài trợ.

Cha con ông Queo trong căn nhà rách nát

Cha con ông Queo trong căn nhà rách nát

Căn nhà không có cửa sau, dù em Nhi đã 14 tuổi

Tài sản quý giá nhất trong nhà là cái giường cũ nát

Phát biểu cảm nhận tại buổi lễ, ông Queo nói trong nước mắt: Do gia đình quá khó khăn, gần 10 năm trước vợ ông đột qua đời để lại 2 đứa con gái thơ dại. Từ khi vợ mất, ông phải làm đủ thứ nghề để mưu sinh và nuôi 2 con nhỏ. Cách đây hơn 3 năm, con gái lớn của ông là em Nguyễn Thị Huỳnh Như (16 tuổi) phải nghỉ học để lên Bình Dương làm thuê nhằm phụ cha nuôi em là bé Nguyễn Thị Huỳnh Nhi (14 tuổi; học lớp 6, Trường THCS Võ Nguyên Giáp) được tiếp tục đến trường.

Chiếc xe đạp cũ nhờ chính quyền địa phương tặng làm phương tiện cho em Nhi vượt hơn 5 km đến trường mỗi ngày

Công việc hằng ngày của ông Queo chính là phụ hồ (thu nhập mỗi ngày khoảng 200.000 đồng). Tuy nhiên, công việc này cũng bấp bênh vì vào mùa nắng thì còn có việc làm, còn mùa mưa thì coi như thất nghiệp, phải đi mượn gạo hàng xóm để ăn qua ngày.

“Tôi gửi lời biết ơn đến Báo Người Lao Động, UBND xã Vĩnh Trạch và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang đã quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi. Có được căn nhà trú mưa trú nắng, cha con tôi không biết nói gì hơn”, ông Queo nói trong nước mắt.

Thành tích học tập của Nhi

Góc học tập của bé Nhi là cái ghế nhựa

Tháng 6 tới là giỗ lần thứ 10 của mẹ em Nhi

Dù gia đình rất nghèo và hằng ngày phải vượt qua đoạn đường hơn 5 km trên chiếc xe đạp cũ do địa phương tặng để đến trường nhưng em Nhi vẫn đạt thành tích học tập khá giỏi. “Còn vài hôm nữa là đến ngày giỗ thứ 10 của mẹ. Có được căn nhà mới, chắc mẹ con ở suối vàng sẽ rất vui”, em Nhi nói trong nước mắt.

Em Nhi tự nấu ăn khi cha đi làm thợ hồ

Theo quan sát của chúng tôi, căn nhà rách nát hiện tại của ông Queo nằm tách biệt phía sau đồng ruộng. Trong nhà không có gì quý giá ngoài chiếc giường cũ nát mà cha con ông ngủ để tránh những lúc mưa to, ngập cả nền nhà đến tận gần đầu gối.

Lễ khởi công căn nhà nhân ái

Nhà của ông Queo cũng không có nhà vệ sinh, không có cửa để đóng vào ban đêm; góc học tập của bé Nhi cũng chỉ là chiếc giường cũ nát ấy.

Căn nhà đầy nhân ái này do Công ty TNHH MTV XSKT Hậu Giang tài trợ

Tại buổi lễ khởi công, ông Hà Quang Liêu, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch (TP Bạc Liêu), xúc động nói: "Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Báo Người Lao Động và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang đã hỗ trợ xây nhà nhân ái cho gia đình ông Queo. Bởi lẽ, gia đình ông Queo hiện nay rất khó khăn về nhà ở, chính sự sẻ chia, hỗ trợ này gia đình ông Queo có được chỗ che mưa, che nắng, có điều kiện để lao động sản xuất và vươn lên thoát nghèo.

Phúc Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/nhoi-long-be-gai-roi-nuoc-mat-khi-duoc-bao-nguoi-lao-dong-tang-nha-nhan-ai-2019051114354283.htm