Nhói lòng cảnh ngộ trẻ nhập cư trên đường vượt biên vào Mỹ

Khi theo cha mẹ vượt biên trái phép vào Mỹ, các em nhỏ nhập cư cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Khi theo cha mẹ vượt biên trái phép vào Mỹ, các em nhỏ nhập cư luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Dù biết như vậy, nhiều trường hợp đau lòng vẫn xảy ra. (Nguồn ảnh: Reuters)

Gần đây, bé Angie Valeria M, 23 tháng tuổi, đã bị chết đuối khi đang trên hành trình cùng cha, Oscar Alberto Martinez, 26 tuổi, vượt biên trái phép vào Mỹ bằng cách bơi qua sông Rio Grande hôm 23/6. Có thể nói, cái chết của cha con bé Angie đã lột tả hiện thực tàn khốc của cuộc khủng hoảng nhập cư trên thế giới.

Loạt ảnh dưới đây do hãng thông tấn Reuters đăng tải phần nào cho thấy những hiểm nguy rình rập người nhập cư bất hợp pháp đến Mỹ, đặc biệt là các em nhỏ.

Các nhân viên tang lễ đưa một chiếc quan tài chứa thi thể bé Wilmer Josue Ramirex, một em nhỏ nhập cư đến từ Guatemala, lên chiếc xe tang ở sân bay quốc tế La Aurora, thành phố Gautemala, Guatemala, ngày 24/5/2019. Được biết, bé Wilmer cùng mẹ đã bị tạm giữ ở biên giới Mỹ-Mexico vào tháng trước nhưng được thả ra sau đó trong quá trình điều trị bệnh.

Catarina Alonzo, mẹ của bé Felipe Gomez Alonzo 8 tuổi, nhìn vào chiếc quan tài chứa thi hài con trai cô trong lễ tang tại quê nhà ở Yalambojoch, Guatemala, ngày 27/1/2019. Trước đó, bé Felipe đã bị bắt giữ cùng cha của cậu bé vì vượt biên trái phép vào Mỹ.

Cô Ondina Guevara, đến từ Honduras, ngồi chờ cùng với cậu con trai 1 tuổi Joshua Caleb tại khu trại tạm bợ dành cho người nhập cư ở Matamoros, Tamaulipas, Mexico, ngày 26/6/2019.

Hai bé gái đến từ Congo ngồi ăn tại khu trại ở Tapachula, Mexico, ngày 7/4/2019.

Các em nhỏ chơi đùa trên nền đất ở El Paso, bang Texas, ngày 29/3 sau khi chúng theo cha mẹ vượt biên trái phép vào Mỹ với mong muốn xin tị nạn.

Một bức vẽ của em nhỏ nhập cư nói về thời gian bị "nhốt" ở McAllen, Texas.

Cảnh chen chúc trong một cơ sở giữ người nhập cư trái phép ở Weslaco, bang Texas, ngày 11/6/2019.

Bé Lupe đến từ Salvador ngồi trên xe buýt tại Ciudad Juarez, Mexico, ngày 22/6/2019 sau khi bị trục xuất khỏi Mỹ.

Các di dân đến từ Trung Mỹ bế con vượt sông Rio Bravo để vào Mỹ xin tị nạn hôm 11/6.

Chiếc xe đẩy của trẻ em bị bỏ lại ven đường ở Pijijiapan, Mexico, ngày 22/4.

Người bố cõng con vượt biên từ Ciudad Juarez, Mexico, sang Mỹ hôm 6/6.

Mời độc giả xem thêm video: Mỹ căng mình ngăn làn sóng nhập cư (Nguồn: VTC14)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/nhoi-long-canh-ngo-tre-nhap-cu-tren-duong-vuot-bien-vao-my-1246973.html