Nhói lòng cuộc sống 'địa ngục' của trẻ em Công-gô

Khoảng 6 triệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi những cuộc xung đột tại Cộng hòa Dân chủ Công-gô, đặc biệt là ở Bắc Kivu. Trong đó, nhiều bé gái dễ trở thành nạn nhân của các vụ tấn công tình dục.

Theo Al Jazeera, tại vùng Bắc Kivu bị chiến tranh tàn phá ở đất nước Công-gô, nhiều bé trai tuổi vị thành niên bị bắt gia nhập các tổ chức vũ trang, trong khi các bé gái bị bắt cóc và buộc phải kết hôn với người đã bắt cóc mình. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)

Nssi là một binh sĩ nhí đã chạy trốn khỏi nhóm vũ trang địa phương ở Bắc Kivu. Cậu đang được tổ chức CAJED hỗ trợ để có thể trở về cuộc sống bình thường.

Alice, 16 tuổi, vốn là một nữ sinh chăm chỉ với ước mơ trở thành bác sĩ. Tuy nhiên, cô bé đã bị cưỡng hiếp tập thể trên đường đi học về và buộc phải lấy một trong những kẻ đã tấn công mình. Cô đang mang thai và sắp sinh đứa con đầu lòng.

Sarah, 16 tuổi, cũng đang mang thai sau khi bị cưỡng hiếp và sắp sinh con. Kẻ tấn công Sarah đã bỏ rơi cô và hiện hắn đang phải ngồi tù.

Kebera, 16 tuổi, đã bỏ học để làm việc trong một mỏ vàng gần nhà của cậu ở Bắc Kivu. Một lần trên đường từ mỏ vàng trở về, Kebera đã bị chặn đường và ép gia nhập một nhóm dân quân. Hiện tại, Kebera đã thoát khỏi nhóm vũ trang này và muốn trở lại trường học.

Rukara, 15 tuổi, từng chứng kiến những trận chiến ác liệt ở Bắc Kivu. Theo lời Rukara, cậu thường bị những binh sĩ lớn tuổi hơn tra tấn.

Ainkamiye, 15 tuổi, đã bị bắt cóc và buộc phải làm việc không lương cho gia đình một chỉ huy nhóm vũ trang ở Bắc Kivu, thậm chí bị hắn ta tấn công tình dục. Hiện tại, Ainkamiye đã trốn thoát nhưng cô vẫn bị ám ảnh bởi những gì đã trải qua.

Uwase, 17 tuổi, ngồi trong nhà ở Bắc Kivu. Sau khi lấy chồng, Uwase đã bị chồng đánh đập và bỏ đói. 5 tháng sau, không thể chịu đựng được hơn nữa, cô tìm cách trốn khỏi nhà chồng và về nhà mẹ đẻ.

Nzitonda, 14 tuổi, đã chạy trốn khỏi một nhóm vũ trang sau khi nhìn thấy những người bạn của mình thiệt mạng trong các cuộc chiến ở Công-gô. Hiện tại, Nzitonda đang sống với gia đình và làm công việc chăn cừu. Cậu bé hy vọng số tiền kiếm được có thể trả tiền học phí.

Esther cùng hai con của cô ngồi chờ bên ngoài phòng khám trong một khu trại dành cho những người dân tị nạn Công-gô.

Khu trại cho người tị nạn Công-gô nhìn từ trên cao.

Ba người phụ nữ từng là nạn nhân trong các vụ tấn công tình dục tìm tới khu trại tị nạn ở Bắc Kivu.

Mời độc giả xem thêm video: Xung đột bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Công-gô năm 2013 (Nguồn: VTC14)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/nhoi-long-cuoc-song-dia-nguc-cua-tre-em-cong-go-1131076.html