Nhói lòng hoàn cảnh của nữ giáo viên ở Hà Giang gặp nạn rơi xuống vực sâu

Xe bị mất phanh lao xuống vực khiến nữ giáo viên Trường mầm non Đường Thượng qua đời, chồng bị thương nặng, con gái bị thương nhẹ.

Ngày 6/5, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Đào Thị Xuân - Hiệu trưởng Trường mầm non Đường Thượng, Yên Minh, Hà Giang cho biết, vào khoảng 16h ngày 3/5 vừa qua đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến nữ giáo viên của đơn vị là cô Mai Thị Yến (sinh năm 1987) thiệt mạng.

Chồng cô Yến là giáo viên Trường tiểu học Đường Thượng bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bắc Quang (Hà Giang), con gái khoảng 5 tuổi bị thương nhẹ.

Xe máy chở 3 thành viên lao từ trên vực xuống khu vực này. (Ảnh: Cô Xuân cung cấp)

Xe máy chở 3 thành viên lao từ trên vực xuống khu vực này. (Ảnh: Cô Xuân cung cấp)

Về phía giáo viên trong trường cũng như tập thể đã đến chia buồn với gia đình về nỗi đau mất mát này.

Đối với lớp học có hơn 24 bé từ 3-4 tuổi do cô Yến phụ trách, nhà trường phải cắt cử giáo viên tại điểm trường chính đến trông nom.

Cô Xuân cho hay, cô Yến quê gốc ở huyện Bắc Quang, Hà Giang. Năm 2010, sau khi tốt nghiệp đại học, cô Yến xung phong lên "cắm bản" tại Trường mầm non Đường Thượng.

Điểm trường Mầm non Đường Thượng, nơi cô Yến giảng dạy (Ảnh: Cô Xuân cung cấp)

Điểm trường cô Yến giảng dạy cách nhà khoảng 3 cây số, đường đi được trải đá, với những khúc cua cũng rất nguy hiểm. Cô Yến có sức khỏe không tốt, đi xe máy cũng bị "say xe" nhưng cô luôn cố gắng vượt qua chặng đường khó khăn đó.

"Trường mầm non Đường Thượng có 9 điểm trường lẻ với 1 điểm trường chính, đường đi quanh co đồi núi, người dân địa phương đa phần là dân tộc Mông. Giáo viên trong trường khoảng 2-3 năm lại được đổi vị trí điểm trường", cô Xuân chia sẻ.

Nữ Hiệu trưởng Trường mầm non Đường Thượng cho biết, trong quá trình công tác, cô Yến luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền là giáo viên xuất sắc, nữ giáo viên này luôn được đồng nghiệp, phụ huynh quý mến.

Chia sẻ thêm về vụ việc đau lòng, cô Xuân cho hay, sau đợt nghỉ lễ vừa qua, nữ giáo viên cùng chồng và con nhỏ từ quê trở lại căn nhà cấp bốn của gia đình. Trên đường về cách nhà khoảng 2km, người chồng cầm lái xe máy chở vợ con khi đến đoạn dốc thì xe bị mất phanh và lao xuống vực.

"Vợ chồng cô Yến còn một người con trai lớn gần 10 tuổi được gửi cho ông bà nội ở Phú Thọ chăm nom. Sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, ông bà nội đã lên để chăm nom con, cháu", vị Hiệu trưởng chia sẻ.

Về phía Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Minh thông tin, các đơn vị chức năng tại Hà Giang đang khẩn trương hoàn thiện chế độ chính sách đầy đủ với cô Yến và gia đình. Ngành giáo dục huyện cũng có quỹ mái ấm tình thương, đang thực hiện việc hỗ trợ gia đình cô Yến theo quy chế.

Bộ Giáo dục gửi thư chia buồn, thăm hỏi

Ngày 6/5, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi thư chia buồn và thăm hỏi đến gia đình cô Mai Thị Yến và giáo viên Trường mầm non Đường Thượng, xã Đường Thượng, huyện Yên Minh, Hà Giang.

Trong thư, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thay mặt cho lãnh đạo Bộ Giáo dục bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của cô và xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, đồng nghiệp của cô.

Thư chia buồn và thăm hỏi của Bộ trưởng đến gia đình nữ giáo viên gặp nạn. (Ảnh: chụp màn hình)

Bộ trưởng mong gia đình và các đồng nghiệp của cô sớm vượt qua nỗi đau này, sớm ổn định cuộc sống và công việc, tiếp tục thực hiện những ý nguyện còn đang dang dở của cô; xin trân trọng ghi nhận những đóng góp và hy sinh của cô, của gia đình và đồng nghiệp của cô cho sự nghiệp giáo dục.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, Công đoàn Giáo dục Hà Giang, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tại địa phương cần quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ gia đình cô giáo sớm ổn định cuộc sống; động viên, hỗ trợ các đồng nghiệp của cô giáo tại Trường Mầm non Đường Thượng yên tâm công tác; đặc biệt lưu ý tăng cường quan tâm, hỗ trợ đời sống, sinh hoạt cho các thầy giáo, cô giáo công tác ở địa bàn khó khăn.

Cùng với lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn chân thành, sâu sắc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn viết trong thư: "Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng bày tỏ sự cảm động và ghi nhận trước những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ các thầy giáo, cô giáo đang cắm bản, công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo đã không quản nguy hiểm, khó khăn, thiếu thốn trăm bề để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo mong các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để đường đến trường, lớp của các thầy giáo, cô giáo và học sinh ở những địa bàn khó khăn ngày càng bớt gian nan, vất vả".

Mạnh Đoàn

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/nhoi-long-hoan-canh-cua-nu-giao-vien-o-ha-giang-gap-nan-roi-xuong-vuc-sau-post234924.gd