Nhóm bạn 6 người xây một tòa nhà để chung sống và già đi cùng nhau

Nhóm bạn trẻ đã đầu tư xây một tòa nhà ấm cúng mà hiện đại với mong muốn được 'làm việc, sống cùng nhau và già đi cùng nhau'.

Mễ Tiếu là một kiến trúc sư đến từ Quảng Châu, Trung Quốc.

Vào năm 2012, cô đã tìm thấy một tòa nhà bỏ hoang từng là nhà máy ở quận Phiên Ngung, khu vực ngoại ô Quảng Châu. Bao quanh nhà là khu đất trống với tổng diện tích lên đến 1.500m2. Cô nàng sau đó đã rủ 5 người bạn thân cùng đầu tư xây dựng lại nơi đây thành một tòa nhà khổng lồ và chuyển đến sinh sống cùng nhau.

Nhóm bạn 6 người đều trẻ tuổi, làm việc trong ngành sáng tạo và làm việc tự do. Thế nên Mễ Tiếu có ý tưởng táo bạo là xây nhà vừa là nơi ở, vừa là studio làm việc cho mọi người. Cuối cùng, nữ kiến trúc sư đã biến tòa nhà cũ xây vào những năm 1950 thành một tòa nhà mới hiện đại, đầy tính sáng tạo và nghệ thuật.

"Trong tòa nhà này, chúng tôi làm việc và sống cùng nhau, mong muốn già đi cùng nhau. Đây là cuộc sống lý tưởng của tôi", Mễ Tiếu cho biết.

Họ đã biến xưởng bỏ hoang thành một tòa nhà đa chức năng, một "ngôi làng nhỏ". Nhà được phân thành 6 không gian lớn nhỏ cho từng người, vẫn đảm bảo sự riêng tư nhất định.

Trong tòa nhà có hai cầu thang xoắn ốc, ở lối đi và các hành lang đều ngập tràn cây, hoa và đón nhận ánh sáng tự nhiên từ những cửa sổ, ban công lớn.

Mong muốn xây dựng một tòa nhà "không giới hạn", Mễ Tiếu đã tận dụng rất nhiều không gian làm nơi sinh hoạt chung.

Ví dụ, cô đã biến sân thượng thành nơi tổ chức tiệc tùng. Mọi người có thể tổ chức tiệc nướng, tiệc trà hay xem phim buổi tối tại đây. Bên trong tòa nhà có cả xưởng gốm mini, phòng tập yoga đa năng và phòng sinh hoạt chung rất lớn ở ngay tầng 1. Ngay khi bước vào nhà đã thấy một không gian mở nơi nhóm bạn thân có thể trò chuyện vui vẻ mỗi ngày.

Không gian sống của mỗi người được thiết kế chuyên biệt sao cho phù hợp nhất với sở thích, phong cách và nghề nghiệp của từng người. Trong nhóm bạn trẻ này có người làm thiết kế, có người làm nghệ nhân gốm, người thì làm họa sĩ truyện tranh,...

Nội thất bên trong một số căn phòng riêng.

Nội thất bên trong một số căn phòng riêng.

Các căn phòng được trang trí nội thất theo phong cách hiện đại, tối giản nhưng không nhàm chán và vẫn luôn theo nguyên tắc là sử dụng nhiều nguyên liệu gỗ tạo sự ấm cúng và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên ngoài trời. Vậy nên dù sống trong một tòa nhà, mọi người vẫn có cảm giác hòa mình vào thiên nhiên, như trong một ngôi làng thanh bình.

Câu chuyện của nhóm bạn trẻ nhanh chóng lan truyền, khiến dân mạng thích thú và ngưỡng mộ. Những bình luận cho rằng không ít nhóm bạn thân vẫn thường mơ ước được bên nhau khi về già, nhưng số người thực sự lên kế hoạch cho nó là rất ít.

Trước đó, một nhóm bạn thân khác, gồm 5 người phụ nữ ở độ tuổi U60, cũng từng gây sốt mạng xã hội Trung Quốc khi chia sẻ câu chuyện xây biệt thự để cùng nhau dưỡng già.

Cả 5 người đều độc thân, trong đó có 2 người đã ly hôn và có con. "Chúng tôi không muốn sống cùng con cái vì có thể làm gánh nặng cho chúng. Hơn nữa, con gái tôi đi làm, áp lực nhiều, thậm chí không có thời gian dành cho bản thân", Li, một trong hai người từng ly hôn, nói.

Năm 2017, cả nhóm đều bước sang tuổi 50 và lần lượt đến thời điểm nghỉ hưu. Sau khi vất vả làm việc nửa đời người, kinh tế ổn định, lại không vướng bận điều gì, 5 người quyết định tìm một nơi thật đẹp để chung sống cùng nhau.

Cuối cùng, cả nhóm quyết định sẽ dừng chân ở Lệ Giang, nơi có không khí trong lành, thời tiết mát mẻ và là thành phố du lịch nhộn nhịp. Họ tìm mua được một căn nhà cũ đã dột nát, cải tạo thành biệt thự khang trang, theo phong cách đơn giản.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhom-ban-6-nguoi-xay-mot-toa-nha-de-chung-song-va-gia-di-cung-nhau-a604588.html