Nhóm giang hồ bao vây xe chở công an ở Đồng Nai lãnh án

Sau một ngày xét xử, cuối giờ chiều 18-5, Hội đồng xét xử TAND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Ngô Đình Giang (34 tuổi, còn gọi là Giang '36') bốn năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Cùng tội danh trên các bị cáo: Nguyễn Tấn Lương (37 tuổi) lãnh bốn năm tù; Nguyễn Duy Kỷ (31 tuổi), ba năm sáu tháng tù; Mai Văn Căn (30 tuổi), Nguyễn Văn Sơn (30 tuổi), mỗi người nhận mức án hai năm sáu tháng tù.

Giang “36” tại tòa.

Giang “36” tại tòa.

NDĐT- Sau một ngày xét xử, cuối giờ chiều 18-5, Hội đồng xét xử TAND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Ngô Đình Giang (34 tuổi, còn gọi là Giang “36”) bốn năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Cùng tội danh trên các bị cáo: Nguyễn Tấn Lương (37 tuổi) lãnh bốn năm tù; Nguyễn Duy Kỷ (31 tuổi), ba năm sáu tháng tù; Mai Văn Căn (30 tuổi), Nguyễn Văn Sơn (30 tuổi), mỗi người nhận mức án hai năm sáu tháng tù.

Theo cáo trạng, chiều 12-6-2019, Nguyễn Tấn Lương cùng Lê Võ Trường Hải (42 tuổi) và tám người khác ăn tại phòng VIP 8, quán Lam Viên, phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa. Trong lúc ra hành lang nghe điện thoại, Lương bị Phạm Văn Hiền (42 tuổi, khách phòng VIP 2) nôn ói văng vào quần nên đấm vào mặt Hiền. Trở lại phòng VIP 2, Hiền kể lại sự việc cho ba người bạn ngồi cùng phòng, gồm: Trung tá Đinh Tú Anh (Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự), Trung tá Nguyễn Quang Trường (Đội phó Đội cảnh sát 113) và Đại tá Huỳnh Bảo Hùng (nguyên Trưởng Phòng cảnh sát PCCC). Sau đó, anh Hiền và anh Tú Anh sang phòng VIP 8 để gặp Lương xin lỗi nhưng khi vừa vào phòng thì hai bên đã lời qua tiếng lại, rồi sử dụng chén, đĩa, ghế trong phòng đánh, ném nhau. Hậu quả, anh Hải bị thương tích tỷ lệ 7%.

Lúc này, Lương gọi điện thoại cho Giang “36” cùng đàn em đến hỗ trợ. Khi nhóm công an lên ô-tô rời quán thì Giang “36” đuổi theo chặn ô-tô. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 đến can thiệp thì ô-tô chở nhóm công an mới được rời khỏi quán ra đường Đặng Văn Trơn, hướng về cầu An Hảo. Tuy nhiên, khi đi được khoảng 300m thì bị Giang “36” cùng Kỷ, Căn, Sơn và hàng chục đàn em dùng ô-tô, xe máy đuổi theo chặn lại, bao vây, xì hơi bốn bánh xe chở công an, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trên đường Đặng Văn Trơn. Đến 16 giờ 30 phút, khi Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường xử lý vụ việc thì Giang “36” và đàn em mới chịu giải tán.

Tại phiên xét xử, các bị cáo đều ăn năn, hối cải về hành vi của mình đã làm mất an ninh trật tự, an toàn giao thông nghiêm trọng trên đường Đặng Văn Trơn và mong muốn Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để sớm về với gia đình. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử xét thấy, hành vi của các các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, có tính tổ chức nên tuyên mức án trên.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44518702-nhom-giang-ho-bao-vay-xe-cho-cong-an-o-dong-nai-lanh-an.html