Nhóm MTV: 'Nhận xét, đánh giá về đồng nghiệp dù họ là ai, thế nào đều là cấm kị'

'Với chúng tôi, việc nhận xét, đánh giá bất cứ gì về đồng nghiệp dù họ có là ai, thế nào, hay dở ra sao chúng tôi đều cho là không nên và xưa giờ là cấm kị của nhóm' – nhóm MTV chia sẻ.

Đã trải qua 2 thập kỉ kể từ ngày nhóm MTV được thành lập. Nhìn lại quãng thời gian ấy, với MTV đó là cả một hành trình của tuổi trẻ với không ít khó khăn, vất vả, những thăng trầm trong sự nghiệp, chạm đến đỉnh cao với ánh hào quang rạng rỡ.

Còn nhớ những năm đầu thập niên 2000, cái tên MTV “làm mưa làm gió” trên các sân khấu ca nhạc với hàng loạt bản hit như “Sóng tình”, “Yêu đời”, “Ngôi sao nhỏ nhoi”, “Rock Sài Gòn”... Khi đang trên đỉnh vinh quang, nhóm bất ngờ tan rã trong sự nuối tiếc khôn nguôi của khán giả. Chỉ mới gần đây, nhóm mới tái hợp, tiếp tục hoạt động dưới cái tên MTV dù các thành viên đều không còn trẻ, đều có gia đình và cũng có những công việc riêng.

Phóng viên VOV.VN có cuộc trò chuyện với nhóm MTV.

Nhóm MTV hiện giờ gồm 3 thành viên Lê Minh - Thiên Vương - Anh Tuấn.

Nhóm MTV hiện giờ gồm 3 thành viên Lê Minh - Thiên Vương - Anh Tuấn.

PV: Đã 20 năm rồi, nhìn lại chặng đường ấy, MTV thấy sao?

MTV Band: Nếu phải nói thực thì chúng tôi cảm thấy bất ngờ khi cái tên MTV đã tồn tại được đến 20 năm. Trong 20 năm ấy, không phải lúc nào “canh cũng lành, cơm cũng ngọt” dù tình cảm các thành viên dành cho nhau rất nhiều. Đã có thời điểm chúng tôi tan rã, đường ai nấy đi. Cũng có lúc, cái tên MTV tưởng chừng chỉ còn lại trong ký ức của khán giả. Thế nên, khi nhìn lại những thăng trầm, những thành công và cả hiện tại, chúng tôi mới nhận ra mình đã dũng cảm đến thế nào.

PV: Tại sao các anh lại nói đến hai từ “dũng cảm”?

MTV Band: Nếu để tự so sánh, chúng tôi thấy MTV như một viên đạn cứ thế lao về phía trước. Đôi khi con đường có những trở ngại, khó khăn nhưng vẫn mạnh mẽ lao đi và xuyên qua chúng để tiếp tục hành trình của mình. Trên hành trình ấy, chúng tôi chưa từng để mình bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài mà động lực duy nhất để MTV hướng về phía trước đó là âm nhạc và khán giả.

PV: Tác động bên ngoài mà các anh nhắc đến cụ thể là gì?

MTV Band: Có những lời mời hợp tác thậm chí tài trợ số tiền lớn để chúng tôi làm một sản phẩm âm nhạc không phù hợp, đôi khi đính kèm những điều khoản khác. Khi đó, chúng tôi sẵn sàng từ chối để có thể hoạt động một cách “sạch sẽ” nhất có thể với âm nhạc. Khán giả hay truyền thông cũng đều nhận ra rằng, đến giờ, MTV vẫn “miễn nhiễm” với scandal dù nhóm cũng gặp ít nhiều lời đả kích.

PV: Người ta thường nói: “ao sạch quá thì không có cá”. Sự sạch sẽ, an toàn của MTV đôi khi sẽ khiến chính bản thân nhóm bị thiệt thòi?

MTV Band: Với chúng tôi, đó là đạo đức làm nghề mà chúng tôi muốn giữ. Các thành viên có cùng quan điểm, thay vì bận lòng với những thị phi thì hãy dùng thời gian đó vào việc trau dồi bản thân, tìm tòi, sáng tạo cho âm nhạc. Chúng tôi thấy may mắn vì bản thân vẫn giữ được đường biên ngang đó.

Cũng có nhiều anh em, bạn bè, đồng nghiệp cho rằng chúng tôi thiệt thòi vì như thế truyền thông ít biết, khán giả cũng sẽ phai nhạt dần hoặc lứa khán giả trẻ bây giờ có khi chẳng biết MTV là ai… Đôi khi có việc liên quan đến những nghệ sĩ nổi tiếng, nghệ sĩ trẻ rất “hot”, truyền thông cũng muốn phỏng vấn chúng tôi ở góc độ làm nghề nhưng thường MTV sẽ từ chối. Với chúng tôi, việc nhận xét, đánh giá bất cứ gì về đồng nghiệp dù họ có là ai, thế nào, hay dở ra sao chúng tôi đều cho là không nên và xưa giờ là cấm kị của nhóm.

PV: Nhưng nếu “im ắng” quá cũng sẽ bị lãng quên, các anh có thấy vậy?

MTV Band: Có chứ. Đó là lí do chúng tôi vẫn đang tồn tại ở đây, vẫn miệt mài với âm nhạc. Chúng tôi ý thức được rằng, MTV giờ đã là… “3 ông già” của showbiz, không phải như nhiều bạn trẻ, không chỉ giỏi còn có nhan sắc, hình thể tốt; cũng không còn liều lĩnh, bất chấp nên chỉ có thể sống và sáng tạo âm nhạc một cách nghiêm túc. Còn hơn là dựa vào các scandal hay gì đó để khán giả biết đến với những ấn tượng không đẹp.

Chúng tôi thấy hạnh phúc và yên tâm khi được làm nghề, được sáng tạo cùng nhau, bằng đam mê thực sự mà không phải lo lắng đến việc chạy theo trending hay gì cả. Và một điều quan trọng nữa là, khán giả của MTV từ những ngày đầu tiên ra sao, đến giờ họ vẫn yêu thương chúng tôi như vậy. Họ không vì chúng tôi đã có thời gian tan rã hoặc “chìm” sau ánh hào quang mà lãng quên. Họ vẫn luôn ở đó suốt 20 năm nay, chưa từng thay đổi.

MTV dùng cà rốt, ống nước làm nhạc cụ trong show "Âm nhạc không giới hạn".

PV: Hồi ức nào với MTV là đẹp đẽ nhất trong suốt 20 năm qua?

MTV Band: Với chúng tôi, mỗi ngày trong suốt 20 năm, bất cứ khi nào được làm việc, còn có khán giả ở bên ủng hộ thì đều đẹp đẽ cả. Nhưng có lúc, những cột mốc kỉ niệm nào đó hay có dịp hàn huyên với bạn bè, hồi tưởng lại những khoảnh khắc được một biển người tung hô, reo hò vang dội chúng tôi đều mong muốn sẽ lại có nhiều lần MTV được “cháy” cùng khán giả như thế.

PV: Đó là mục tiêu của MTV thời gian tới?

MTV Band: Đúng thế. Chúng tôi đang cố gắng trong khả năng có thể để thực hiện liveshow kỷ niệm 20 năm và hy vọng khi dịch bệnh tan đi, MTV sẽ có cơ hội gặp lại khán giả của mình.

PV: Còn kế hoạch trước mắt thì sao?

MTV Band: Hiện tại MTV đang thực hiện dự án “Âm nhạc không giới hạn” như đánh dấu sự trở lại của mình. Dự án này chúng tôi sử dụng và biến các đồ vật thành nhạc cụ, thể hiện rất rõ ràng thông điệp "không giới hạn" về độ tuổi, tầng lớp. Chúng tôi đã sản xuất và phát online được 5 tập cùng 1 tập là hậu trường. Hiện tại nhóm đang có những lời mời hợp tác để đưa dự án lên phiên bản truyền hình và sẽ có format mới mẻ hơn. Bên cạnh việc giữ nguyên tinh thần âm nhạc ấy, MTV sẽ kết hợp với các nghệ sĩ khác và làm vai trò host để kết nối mọi người đến khán giả.

Đây cũng là tiền đề cho 1 dự án âm nhạc khác về bảo vệ môi trường mà MTV dự định sản xuất trong năm nay.

Tiếp đó, chúng tôi sẽ làm những món quà âm nhạc nho nhỏ để gửi đến mọi người và dự kiến thu âm ca khúc mới với sự giúp đỡ của NSƯT Hoài Linh.

PV: Cảm ơn nhóm MTV về cuộc trò chuyện./.

Thanh Thanh/VOV.VN Ảnh + clip: NVCC

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/am-nhac/nhom-mtv-nhan-xet-danh-gia-ve-dong-nghiep-du-ho-la-ai-the-nao-deu-la-cam-ki-840205.vov