Nhộn nhạo như... showbiz Việt

Trong khi những nghệ sĩ chân chính không ngừng cống hiến sản phẩm nghệ thuật đỉnh cao để chứng tỏ showbiz không hẳn là một thế giới nhộn nhạo, nơi chỉ có thị phi và những trò “lố”,

thì một số cá nhân vẫn đang lợi dụng danh nghĩa nghệ sĩ để diễn trò nhằm mua vui cho thiên hạ và lăng-xê tên tuổi bản thân khiến công chúng phẫn nộ và khiến cả nhiều đồng nghiệp bất bình.

“Bắt tay” cùng... diễn trò

Ở thời điểm này, có lẽ không còn ai hỏi showbiz là gì nữa, bởi ngay cả người trong giới cũng đang hiểu theo cách mặc định rằng, đây là làng giải trí, mà giải trí thì nhất định phải đi kèm với những chiêu trò, không mấy ai chịu hiểu tính từ giải trí theo nghĩa tích cực và nhân văn. Để rồi từ đây, công chúng đã đón nhận biết bao chuyện nực cười đến mức phi lý của một số nghệ sĩ.

Gần đây, mối quan hệ giữa Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ một lần nữa khiến dư luận được phen xôn xao: Liệu cả hai sẽ có một đám cưới hoành tráng, hay chỉ là trò đùa vui? Sự việc càng trở nên “nhạy cảm” bởi trước đó Dương Triệu Vũ từng “úp mở” trên báo trí rằng mình có tình cảm đặc biệt với Đàm Vĩnh Hưng. Bên cạnh đó, trong nhiều lần xuất hiện trên sân khấu hay ở nhiều hoạt động khác, cả hai nam ca sĩ luôn dành cho nhau những cử chỉ quá mức thân mật. Họ còn dành cho nhau những... nụ hôn khiến nhiều người càng đồn thổi về chuyện tình cảm của cặp nam ca sĩ này.

Bằng những chiêu trò không giống ai, nhiều người dưới cái danh “nghệ sĩ” trở nên nổi tiếng, cát-xê cao hơn... (ảnh mang tính minh họa).

“Đám cưới” của Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ càng có cơ sở để công chúng chú ý bởi sự “vào hùa” của ca sĩ Hồng Ngọc. Thậm chí nữ ca sĩ “Mắt nai” còn hé mở một tấm thiệp có ghi tên Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ kèm lời nhắn: “Hôm nay diễn xong, tâm sự và nói chuyện với anh hơn cả tiếng đồng hồ, bé nhớ anh quá. Anh dành cho bé sự đặc biệt về mọi thứ, anh luôn nhớ đến bé. Anh nói bé là người đầu tiên anh viết trên thiệp mời mãi mãi và luôn là thế”.

Chưa kể, dư luận còn “đào” thêm được những bằng chứng để càng tin chuyện tình yêu giữa “cặp đôi” nghệ sĩ này là hoàn toàn có thật. Khi sự việc bị đưa đẩy đi quá xa, mới đây, Dương Triệu Vũ mới chịu chia sẻ video giải thích rằng đây không phải là thiệp cưới và cho hay, buổi tiệc “14 năm 9 tháng” chỉ là sự kiện đánh dấu 15 năm quen biết của anh và Đàm Vĩnh Hưng.

Sau sự việc này, người trong cuộc không đưa ra bình luận gì thêm, có lẽ họ cho rằng họ làm thế là vì showbiz... cho phép. Còn dư luận đã quá quen với những chiêu “thả thính” của nghệ sĩ và chỉ có thể chẹp miệng cho qua hết lần này đến lần khác.

Đừng lạm dụng những yếu tố phi nghệ thuật

Dư luận có thể lên án, chỉ trích mặt trái của showbiz nhưng cũng phải thừa nhận chính những chiêu trò ấy đã mang lại sự nổi tiếng cho một số nghệ sĩ, giúp họ đắt show hơn, cát-xê cao hơn. Nhắc đến chiêu trò trong showbiz thì có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đến ca sĩ trẻ S.T. Tên tuổi của anh được xếp vào hạng “hot” nhất V-pop hiện nay. Fan của S.T. nhiều vô kể nhưng anti-fan cũng không ít. Mỗi khi nghệ sĩ này tung sản phẩm mới, dân tình lại được phen nháo nhào, đến mức sản phẩm mới nhất của anh nhanh chóng đạt 100 triệu views sau 2 tháng được tung lên Youtube. Đây là một kỷ lục khá bất thường và có thể sẽ đem lại hậu quả rất xấu cho kênh Youtube của “khổ chủ”, nhưng chưa cần quan tâm đến chuyện nghệ sĩ này có bị xóa kênh Youtube riêng hay không, sự việc nghệ sĩ trẻ nổi quá nhanh khiến người ngoài cuộc đặt ra câu hỏi: ê-kíp của anh ta đã nghĩ ra chiêu trò gì?

Đã thành thông lệ, ngay khi S.T. tung sản phẩm mới thì chưa đầy 5 phút sau, sản phẩm “vạch mặt” nam ca sĩ này cũng được cư dân mạng “cày” điên đảo. Từng gặp phải rất nhiều scandal đạo nhạc nên không lấy gì làm lạ khi S.T. liên tục bị tung ra những bằng chứng chứng tỏ anh là một nghệ sĩ rất giỏi trong việc chỉnh sửa, cắt ghép rồi “trộn” những đoạn nhạc từ nhiều sản phẩm của các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới thành sản phẩm riêng của mình. Chưa biết độ xác thực của những MV vạch mặt S.T. ra sao, nhưng việc chúng được tung ra quá nhanh khiến dư luận nghi ngờ: phải chăng đây cũng là một sản phẩm nằm trong chiến dịch quảng bá cho sản phẩm chính thức của nam ca sĩ? Để rồi từ đây, đội ngũ anti-fan háo hức và hả hê với MV “vạch mặt” S.T., tò mò muốn xem sản phẩm chính thức để có cái để so sánh. Và như vậy, họ đã “vô tình” ủng hộ nam ca sĩ này bằng cách khiến cho lượng view của sản phẩm chính thức tăng lên đột biến.

Chiêu trò dù thông minh đến đâu nhưng nếu là những yếu tố phi nghệ thuật thì sẽ không bao giờ được khán giả hoan nghênh. Nghệ sĩ có thể nổi tiếng nhanh hơn, kiếm được nhiều hơn trong phút chốc nhưng trò lố chỉ khiến showbiz mãi là một thị trường chộp giật, nơi kẻ khôn lỏi mới bán được nhiều hàng.

Nam Phương

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/nhon-nhao-nhu-showbiz-viet-n136304.html