Nhốt con trong phòng, mẹ tá hỏa thấy con chết treo cổ đêm mùng 3 Tết

Thấy con hay nhậu nhẹt quậy phá, người mẹ nhốt con vào phòng thì phát hiện con treo cổ chết vào đêm ngày Tết.

Công an thị xã Thuận An, Bình Dương sáng nay cho biết đang điều tra vụ việc một thanh niên chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Khu vực phát hiện vụ việc

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 20h tối qua (mùng 3 Tết) tại một căn nhà trên đường Hưng Định 24, phường Hưng Định, thị xã Thuận An.

Nạn nhân là anh N.P.B.L (28 tuổi, ngụ Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, do thấy con trai thường hay nhậu rồi quậy phá nên người mẹ nhốt con vào phòng, sau đó đi khỏi nhà.

Đến tối cùng ngày, người này trở về gọi con nhưng không thấy trả lời, mở cửa vào phòng thì tá hỏa phát hiện con trai đã chết trong tư thế treo cổ.

Vụ việc sau đó được trình báo cho cơ quan công an để điều tra.

Theo người nhà nạn nhân, anh L thường hay ăn nhậu, tính khí thất thường. Do lo sợ ngày tết con trai nhậu rồi quậy phá nên người mẹ đã nhốt con trong phòng. Đến tối thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Xuân An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nhot-con-trong-phong-me-ta-hoa-thay-con-treo-co-dem-mung-3-tet-612059.html