Như khúc tình ca Tây Bắc

Anh quê Vĩnh Phúc, chị người Thái Nguyên, chẳng hẹn mà gặp, cả hai đều chọn mảnh đất Lai Châu để dựng nghiệp và chính trên vùng biên cương ấy, đôi bạn trẻ đã quyết định nên duyên vợ chồng.

Đó là câu chuyện về mái ấm hạnh phúc của gia đình Đại úy Phan Anh Quang, Trợ lý tác chiến Ban CHQS huyện Mường Tè và vợ là Nguyễn Thị Thanh Hằng, giáo viên thanh nhạc Trường THCS xã Mù Cả (Mường Tè, Lai Châu).

Đại úy Phan Anh Quang chia sẻ: “Ngày mới ra trường, mình về nhận công tác trên cương vị là Trung đội trưởng Trung đội Thông tin, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu. Còn Thanh Hằng về dạy nhạc tại Trường THCS San Thàng (TP Lai Châu). Trong một lần giao lưu văn nghệ với nhà trường, mình và Hằng cùng song ca bài “Tình ca Tây Bắc”, với những ca từ mang đậm chất núi rừng Tây Bắc, nó như sợi dây tơ hồng gắn kết chúng mình lại với nhau. Kể từ đó mà quen, thương và yêu nhau rồi nên nghĩa vợ chồng”.

Gia đình của Đại úy Phan Anh Quang.

Năm 2013, chị Thanh Hằng sinh con gái đầu lòng Phan Thị Diệu Quỳnh. Hai năm sau, chị chuyển công tác về Trường THCS xã Mù Cả. Còn anh Quang, năm 2016, cấp trên điều động về nhận công tác tại Ban CHQS huyện Mường Tè. Anh chị đành gửi con gái đầu lòng về quê ngoại nhờ cậy ông bà chăm sóc, nuôi ăn học.

Chúng tôi gặp gia đình anh Quang tại Ban CHQS huyện Mường Tè khi chị Hằng và con là Phan Ngọc Hân mới từ xã Mù Cả ra thăm anh. Túi đồ dùng cá nhân của chị và con mà anh Quang vừa xách giúp vợ còn lấm lem bùn đất. Chị tươi cười chia sẻ: “Thỉnh thoảng mẹ con ra thăm anh, vừa để hiểu hơn công việc của chồng, vừa để anh bớt phần nào vất vả khi vào Mù Cả thăm vợ con”.

Những tưởng công tác cùng huyện, vợ chồng anh Quang sẽ được ở gần nhau hơn. Tuy nhiên, đường từ trung tâm huyện Mường Tè vào xã Mù Cả chỉ dài 70km vậy mà nếu đi xe máy phải mất hơn 3 giờ đồng hồ. Vào mùa mưa, nhiều đoạn đường bị sạt, có hôm anh Quang phải đi cả ngày mới về được đến Mù Cả. Là xã biên giới còn gặp rất nhiều khó khăn nên mỗi lần về tranh thủ thăm vợ con, chiếc xe máy của anh Quang bất đắc dĩ trở thành một “cửa hàng tạp hóa”, nào là thịt lợn, cá, đồ dùng sinh hoạt hằng ngày mà vợ con cần hoặc các bạn đồng nghiệp của vợ nhờ mua hộ.

Mỗi lần vượt rừng về sum họp cùng vợ con, căn phòng nhỏ ở khu tập thể giáo viên Trường THCS xã Mù Cả lại rộn vang tiếng cười. Mái ấm hạnh phúc ấy lại vang lên những tiếng hát như khúc tình ca Tây Bắc ngân xa, xóa đi mọi khoảng cách nhớ thương và cả những khó khăn thường ngày để yêu biên cương hơn, gắn bó với đồng bào hơn.

Bài và ảnh: DUY THÀNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/nhu-khuc-tinh-ca-tay-bac-547117