Như lời hứa ban đầu...

'Có hạnh phúc nào mà không phải đi qua dông bão, tình yêu của chúng tôi cũng vậy. Đó là những ngày tháng xa nhau cả ngàn cây số, em trong Nam, còn tôi ngoài Bắc. Nhưng em luôn động viên, chia sẻ và cùng tôi vượt qua những tháng ngày thử thách. Với tôi, cô ấy luôn là hậu phương vững chắc'. Đó là chia sẻ của Thiếu úy Hoàng Văn Nguyên (Chính trị viên phó Đại đội Thiết giáp, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai) khi kể về câu chuyện tình với vợ là Nguyễn Trần Phương Tâm (điều tra viên xã hội học, ở TP Hồ Chí Minh).

Sinh ra và lớn lên ở hai đầu đất nước, nhưng có lẽ “sợi dây" duyên số đã kéo họ lại gần và yêu thương, gắn bó với nhau. Hoàng Văn Nguyên quê ở Lạng Sơn, còn Nguyễn Trần Phương Tâm sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước Kiên Giang. Rồi họ theo gia đình đi lập nghiệp, Nguyên vào Gia Lai, còn Tâm đến TP Hồ Chí Minh sinh sống. Duyên phận “đẩy đưa” khiến hai người bạn cùng tuổi gặp nhau khi học chung lớp tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (TP Hồ Chí Minh). Nguyên ấn tượng với cô nhóm trưởng cá tính, nhanh nhẹn, có nụ cười tươi nên mạnh dạn làm quen. Hai người nói chuyện rất hợp rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Thế nhưng, vốn nuôi dưỡng ước mơ được khoác trên mình bộ quân phục nên khi học được hai tháng, Nguyên quyết tâm đăng ký thi vào Trường Sĩ quan Chính trị. Thấu hiểu nỗi lòng của bạn trai, Tâm đã động viên, đồng hành cùng anh từ những ngày đầu ôn thi cho đến khi nhận được giấy báo nhập học.

Hoàng Văn Nguyên và Nguyễn Trần Phương Tâm. Ảnh do nhân vật cung cấp

Năm 2014, vừa ngỏ lời yêu thì cũng là lúc anh lên đường ra Bắc, bắt đầu chương trình học 5 năm trong môi trường quân đội. Do cách xa về địa lý nên mỗi năm họ chỉ gặp nhau hai lần, mỗi lần gặp chưa đầy 24 tiếng đồng hồ rồi lại phải xa nhau. Đó là những cái ôm vội vàng, những lần chia tay nghẹn ngào, lưu luyến. Nhưng mỗi lần như vậy, nàng lại động viên anh: “Khoảng cách về địa lý sẽ giúp mình yêu và hiểu nhau hơn. Anh hãy cố gắng học tập, công tác tốt. Em sẽ luôn là hậu phương vững chắc của anh”.

Cùng anh sẻ chia niềm vui, nỗi buồn, cô càng yêu và cảm thông với anh hơn. Đến tháng 7-2018, được sự tác thành của hai bên gia đình, của chỉ huy đơn vị, hai người đã về chung một nhà. Sau khi tốt nghiệp, Hoàng Văn Nguyên nhận nhiệm vụ công tác tại tỉnh Đồng Nai, còn vợ anh tiếp tục chương trình học thạc sĩ tại TP Hồ Chí Minh. Tổ ấm của họ thêm gắn kết khi giữa năm 2020 sẽ đón một thành viên mới chào đời.

Khi chia sẻ về chuyện tình của mình với chúng tôi, anh mỉm cười hạnh phúc và xúc động nhớ về câu nói của vợ: “Vẫn vẹn nguyên như lời hứa ban đầu, em sẽ mãi là hậu phương vững chắc của anh”.

ĐÀO HIỆP

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/nhu-loi-hua-ban-dau-606469