'Như một lời chia tay' - Khánh Ly gửi khán giả Thủ đô thân thương

Tối 12/8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Khánh Ly đã dùng âm nhạc để kể về mối lương duyên của bà cùng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mặc dù trời mưa rất to nhưng những hàng ghế trong khán phòng vẫn kín người, đó là minh chứng cho tình yêu mà khán giả đã dành cho Khánh Ly - người thể hiện những ca khúc của Trịnh Công Sơn phù hợp nhất.

“Như một lời chia tay” không phải lời từ biệt của Khánh Ly đối với khán giả Hà Nội. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chọn lựa tên gọi này cho đêm nhạc của mình, Khánh Ly chia sẻ: "Tôi yêu cuộc sống này, dẫu như một lời chia tay. Ai cũng phải chia tay, nhưng nếu tôi có kỷ niệm thì đó là điều tôi mang theo. Đến một lúc nào đó, sắc đẹp, tiền tài, danh vọng, chúng ta không mang theo được gì, chỉ mang theo được kỷ niệm mà thôi".

Và kỷ niệm về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng chính là phần lớn câu chuyện mà Khánh Ly đã kể trong suốt 3 giờ đồng hồ của “Như một lời chia tay”.

Nay 73 tuổi, giọng hát Khánh Ly đã không còn như thời trẻ trung nhưng chắc chắn những tâm tư, tình cảm và những trải nghiệm suốt mấy chục năm qua cũng đủ làm mặn mà thêm âm sắc đối với mỗi tác phẩm mà Khánh Ly say mê thể hiện.

Tham gia đêm nhạc lần này còn có danh ca Tuấn Ngọc - một người mà Khánh Ly dành rất nhiều tình cảm yêu mến đặc biệt. Ngoài ra, có cả ông Paolo Tuấn là người hàng xóm thời nhỏ của nữ danh ca.

“Như một lời chia tay” - đêm nhạc mà Khánh Ly được trở về chính nơi bà sinh ra, được gặp lại những người bạn và hát những ca khúc mà tác giả đã dành trọn tâm tình để sáng tác dành riêng cho Khánh Ly. Chắc chắn rằng, đây không phải là một sự ra đi mà là một sự trở về.

Khánh Ly trong tà áo dài trắng (Ảnh: BTC)

Ông Paolo Tuấn hát trong ngày trở về quê hương (Ảnh: BTC)

Khánh Ly song ca cùng Tuấn Ngọc (Ảnh: BTC)

Hiểu Thiên

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/nhu-mot-loi-chia-tay--khanh-ly-gui-khan-gia-thu-do-than-thuong-d69377.html