'Như ngày tận thế' - sinh viên Mỹ mắc kẹt ở Vũ Hán giữa đại dịch

Trong gần một tuần, sinh viên Mỹ Nicholas Schneider, 21 tuổi, đã cố gắng nhưng chưa ra được khỏi Vũ Hán, thành phố là tâm chấn của đại dịch virus corona và đang bị phong tỏa.

“Như một thị trấn ma, không có nhiều người và xe cộ. Một cảm giác lạ. Một cách nào đó, tôi cảm thấy như ngày tận thế”, Schneider nói trong cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 29/1.

Thành phố sầm uất 11 triệu dân giờ đây vắng lặng một cách lạnh lùng. Schneider ở đây để theo học toán học ứng dụng ở Đại học Vũ Hán, cách 16 km so với khu chợ buôn bán trái phép động vật hoang dã được cho là nơi mà chủng virus corona mới bắt đầu lây lan.

Giới chức Trung Quốc đã cắt hầu như mọi tuyến ra vào Vũ Hán ngày 23/1 trong nỗ lực kiềm chế dịch bệnh. Schneider, công dân hai quốc tịch Mỹ - Đức, cân nhắc việc lên tàu ra khỏi thành phố vào sáng hôm đó, nhưng cha mẹ anh đã khuyên không nên.

“Họ nói bến tàu không phải nơi nên đến trong tình hình virus như vậy”, Schneider nói. “Vì vậy tôi quyết định ở lại... và đó là lần đầu tôi cảm thấy sợ vì không biết sẽ làm gì tiếp theo”.

 Đường cao tốc trong thành phố không một bóng người trong ngày 27/1. Nhiều thành phố tỉnh Hồ Bắc đã bị phong tỏa, ảnh hưởng hơn 50 triệu người. Ảnh: Getty Images.

Đường cao tốc trong thành phố không một bóng người trong ngày 27/1. Nhiều thành phố tỉnh Hồ Bắc đã bị phong tỏa, ảnh hưởng hơn 50 triệu người. Ảnh: Getty Images.

Tính đến sáng sớm 30/1, đã có ít nhất 6.065 ca nhiễm virus corona ở 15 nước trên thế giới - gần như toàn bộ ở Trung Quốc, khoảng 70 ca ở nước khác, Reuters dẫn số liệu từ WHO.

Ngày 29/1, Trung Quốc có thêm 38 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên ít nhất 170. Tỉnh Hồ Bắc có thêm 37 ca tử vong do virus corona, Bloomberg dẫn thông cáo của Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc. Tứ Xuyên có thêm 1 ca tử vong, theo Reuters.

Schneider liên hệ với các quan chức Mỹ và Đức tìm đường ra. Đại sứ quán Mỹ cho biết có chuyến bay mà anh có thể lên với giá 1.100 USD, nhưng anh sẽ phải tự tới sân bay, ở bên kia của Vũ Hán, cách chỗ anh khoảng 48 km. Các phương tiện không còn hoạt động, Schneider không còn cách nào tới được đó, và Đại sứ quán Mỹ cho biết anh phải nhường ghế cho người khác.

“Tôi không thể tin những gì mà tôi nghe được. Đó không phải là cách đối xử với công dân cần giúp đỡ... như là họ không quan tâm”, Schneider nói.

Chuyến bay đó rời Vũ Hán với 210 người Mỹ, tới California ngày 29/1.

“Ưu tiên được dành cho những cá nhân dễ tổn thương, nguy cơ cao hơn từ virus corona: trẻ nhỏ, người già, những người có các chứng bệnh có thể khiến họ gặp nguy cơ cao hơn”, một đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ viết cho Reuters.

Schneider sau đó nhờ tới quan chức đại sứ quán Đức, người đã hứa về một chuyến xe bus ra sân bay với một số sinh viên bị mắc kẹt khác, sau đó lên chuyến bay về Đức vào ngày 1/2.

Cho tới khi đó, Schneider vẫn sẽ “cố thủ” trong phòng, chỉ ra ngoài siêu thị mua nước, thức ăn. Khi rời đi, anh ta dự định đội mũ, đeo khẩu trang và đeo găng tay.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhu-ngay-tan-the-sinh-vien-my-mac-ket-o-vu-han-giua-dai-dich-post1040781.html