Nhục nhã chuyện cành hoa, quả trứng

Chuyện bà Phó giám đốc sở Tư pháp bẻ trộm hoa, hay chuyện ông Huyện ủy viên trộm trứng vịt, chỉ là vài cá nhân 'xấu tính'. Nhưng tiếc thay, số ít này cũng khiến hình ảnh người cán bộ hoen ố, nếu không xử lý nghiêm.

Bà Hiếu bẻ hoa để chụp ảnh (Ảnh: Vietnamnet)

Mấy ngày nay, thông tin bà Phạm Thị Minh Hiếu, Phó giám đốc sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận, ngang nhiên bẻ hoa mai anh đào khi tham quan Đà Lạt khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Cụ thể nhất, một nhóm thanh niên phản ứng hành động xấu của bà này, còn bị thách thức, nên họ tức giận đã tung hình ảnh lên mạng.

Nhưng bà Hiếu vẫn cãi phăng: khu vực hồ Tuyền Lâm không có biển cấm bẻ hoa, nên bà không có lỗi mà chỉ có lỗi là không giữ gìn hình ảnh cá nhân nơi công cộng, để kẻ xấu lợi dụng làm mất uy tín cá nhân bà và hình ảnh sở Tư pháp nơi bà công tác.

Không có lỗi? Làm sếp ngành tư pháp mà bà này phát biểu như đứa trẻ chưa từng đến trường! Hoa mai anh đào ở hồ Tuyền Lâm không tự dưng mọc lên, mà có người trồng và của người ta thì mình không được rớ đến. Bà bẻ hoa vậy là xâm phạm tài sản của người khác, cụ thể, đó là tài sản nhà nước!

Báo chí đã đăng ngay ảnh tấm biển “Nghiêm cấm chặt, phá, bẻ cây hoa anh đào…” trong dự án không gian hoa anh đào do nhà nước đầu tư, cắm ở hồ Tuyền Lâm. Bà Hiếu bị bệnh về mắt nên không thấy, hay thực ra đã nhìn rõ đây là dự án do nhà nước đầu tư và cho rằng bà là người của nhà nước nên có quyền bẻ hoa, hưởng thụ?

Giả như không có biển cấm đi chăng nữa thì đã là người trong ngành tư pháp, cũng đừng gân cổ cãi trôi như thế. Phá cây không phải của mình trồng, là sai chắc. Trong nhà bà có két sắt, nếu không có biển cấm lấy trộm thì ai đó có thể vào nhà bà ngang nhiên lấy đi à? Còn tận trong rừng sâu, ai mà treo biển báo, thế nhưng, đốn cây rừng là phạm tội!

Biển cấm bẻ hoa ở hồ Tuyền Lâm (Vietnamnet)

Người biết nhục và ân hận về hành động của mình, tốt nhất hãy xin lỗi! Đừng bao biện, không nhận lỗi với lý sự cùn mà ai cũng tức cười, khi đó mới gây ảnh hưởng xấu cho cơ quan mà mình là 1 người lãnh đạo.

Mới mấy ngày trước, như báo Điện tử Một Thế Giới cũng đã thông tin, chuyện ông Dương Phước Huệ, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, có hành vi lấy trộm 14 trứng vịt của UBND xã, trưng bày triển lãm tại Hội chợ Xuân Đinh Dậu của huyện. Sự việc vỡ lỡ, ông đổ là không lấy về nhà mà chỉ mang về cơ quan cho cấp dưới ăn tết.

Có thể nói rằng, 2 cán bộ này - chắc chắn đều là đảng viên, đã xem tài sản nhà nước là… của mình. Họ có thể bẻ phá, hoặc lấy mang đi đâu, làm gì tùy thích. Và khi bị phát hiện thay vì tiếp thu, sửa chữa, họ lại cố bao biện và không ai biết xin lỗi!

Vậy mà 2 người này vẫn làm được! Thế mới tài. Đạo đức làm người và đạo đức chính trị mà họ đã được đào tạo với trình độ trung cấp, cao cấp... để ở đâu? Họ đụng đến tài sản nhà nước, dù là cành hoa, cái trứng, mà vô tư không biết đụng đến là có thể dính tội tham nhũng!

Chắc họ nghĩ, những thứ ấy giá trị quá nhỏ. Nhưng chuyện nhỏ không xử nghiêm, con người sẽ hư hỏng và làm sai chuyện lớn, lấy những thứ giá trị cao hơn. Cái trứng, cành hoa là không lớn nhưng sự băng hoại về đạo đức, hành động là không nhỏ!

Và dư luận đang trông chờ, cấp lãnh đạo 2 vị cán bộ này sẽ xử lý nghiêm, trả lại uy tín cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cả nước!

Hồ Hùng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/chuyen-hom-nay-c-155/nhuc-nha-chuyen-canh-hoa-qua-trung-58259.html