Những ác nữ tàn bạo nổi tiếng nhất màn ảnh Hollywood

(2Sao) – Đây là những vai nữ phản diện đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều khán giả.

Trên màn ảnh Hollywood có rất nhiều vai diễn phản diện là nỗi khiếp sợ của nhiều người và đa số đều là những nhân vật nam. Nhưng vẫn có những nhân vật nữ mà sự độc ác và đáng sợ của họ đủ kéo bạn vào một cơn ác mộng thực sự.

Dưới đây là những ác nữ nổi tiếng nhất của điện ảnh Hollywood:

Carrie là nhân vật nữ rất nổi tiếng trong tác phẩm kinh dị cùng tên của nhà văn Stephen King. Cô là một nữ sinh trung học đáng yêu nhưng vì có một người mẹ cuồng tín và đối xử tệ bạc nên trở nên vô cùng nhút nhát. Sở hữu một năng lực siêu nhiên có thể điều khiển đồ vật, mỗi khi cô tức giận, siêu năng lực này sẽ trở thành vũ khí để cô trả thù những kẻ gây tổn thương cho mình.

Trong buổi dạ hội ở trường, vì không chịu đựng được những trò trêu trọc của bạn bè gây ra với mình nên Carrie đã dùng sức mạnh hủy diệt mọi thứ. Năm 1976, nữ diễn viên Sissy Spacek đã đem đến một Carrie với ánh mắt giận dữ và toàn thân vấy máu, khiến người xem phải sởn gai ốc. Năm 2013, vai diễn này một lần nữa lại được tái hiện trên màn ảnh với sự thể hiện của Chloe Moretz.

Vào năm 1973, Linda Blair đã đem đến một vai diễn được coi đáng sợ nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới. Regan McNeil vốn là một cô bé 12 tuổi xinh xắn, dễ thương nhưng vì bị quỷ Satan chiếm giữ linh hồn mà trở nên vô cùng đáng sợ, có khả năng điều khiển mọi vật với sức khỏe phi thường. Hình ảnh cô bé Regan với khuôn mặt nhuốm máu, ánh mắt ma quái và độc ác đã ám ảnh người xem cho đến tận ngày hôm nay dù The Exorcist đã được công chiếu rất nhiều năm. Với diễn xuất tuyệt vời của mình, vai diễn này đã đem về cho Linda Blair một đề cử Oscar.

Vai diễn y tá Ratched trong One flew over the Cuckoo’s nest là vai diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên Louise Fletcher khi nó đã đem về cho bà giải thưởng Oscar, BAFTA, Quả cầu vàng dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Không những thế vai diễn này còn đứng thứ 5 trong top 50 Nhân vật phản diện ấn tượng nhất. Y tá Ratched là y tá trưởng của một bệnh viện tâm thần, được mô tả là hết sức tàn nhẫn, thâm độc, lạnh lùng, luôn đối xử tệ bạc và có những câu nói hiểm ác với các bệnh nhân. Người xem không khỏi ấn tượng trước vẻ độc ác ẩn giấu từ bên trong của Ratched, một người phụ nữ thực chất chỉ là công cụ của các ác, chính là bộ máy quan liêu trong các bệnh viện.

Annie Wilkes là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Misery của nhà văn Stephen King. Vào năm 1990, trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết, Annie Wilkes đã được thể hiện bởi Kathy Bates, người sau đó đã giành giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn này. Annie Wilkes vốn là một người phụ nữ nhân hậu và là fan hâm mộ của Misery, nhân vật nữ chính trong cuốn tiểu thuyết dài tập của Paul Sheldon. Vì căn bệnh tâm thần phân liệt, Annie dần tưởng tượng ra mình chính là Misey và bắt cóc nhà văn Paul Sheldon về nhà. Khi phát hiện ra nhà văn này đã cho nhân vật Misery chết đi để kết thúc cuốn tiểu thuyết, bà ta đã trở nên điên cuồng và tra tấn ông dã man để bắt ông viết lại. Kathy Bates đã rất xuất sắc trong việc lột tả được sự độc ác, tàn bạo nhưng vô cùng đáng thương với những vết thương trong tâm hồn của Annie Wilkes và đưa Misery trở thành bộ phim kinh dị tình cảm đáng sợ nhất của mọi thời đại.

Bà Danvers là nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết Rebecca của nhà văn Daphne du Maurier và đã được đạo diễn Alfred Hitchcock đưa lên màn ảnh với sự thể hiện của nữ diễn viên quá cố Judith Anderson. Bà ta là quản gia của trang viên Manderley, nơi mà quý ngài Maxim De Winter từng sống với người vợ đầu tiên của mình là Rebecca. Vốn là bảo mẫu của Rebecca từ hồi còn bé nên bà Danvers rất thương yêu và trung thành với nữ chủ nhân của mình. Vì thế, khi Rebecca đột ngột ra đi sau một tai nạn trong lúc chèo thuyền, bà đã luôn bị ám ảnh và không thể chấp nhận được sự thật này. Bỗng một ngày quý ngài Maxim mang về nhà một cô dâu mới, bà Danvers đã tìm mọi cách để chứng minh ngôi nhà này chỉ thuộc về Rebecca và muốn cô gái trẻ này phải biến mất khỏi đây.

Bellatrix Lestrange là một trong những phù thủy độc ác nhất trong truyện Harry Potter. Là một phù thủy thuần chủng và vô cùng ngưỡng mộ Voldemort, bà ta đã nhanh chóng gia nhập Tử thần thực tử để thanh trừng hết những phù thủy bị coi là máu bùn. Đây là mụ phù thủy đã khiến cho cha mẹ của Neville Longbottom bị tổn thương vĩnh viễn vì sử dụng Lời nguyền tra tấn đối với họ. Sau khi trốn thoát khỏi ngục Azkaban, bà ta lại giết chết Sirius Black, gia tinh Dobby và Nymphadora Tonks. Vai diễn này đã được giao cho nữ diễn viên Helena Bonham Carter khi Harry Potter được chuyển thể lên màn ảnh rộng.

The hand that rocks the cradle là bộ phim tâm lý kinh dị nói về một vú em tìm mọi cách để giết một người phụ nữ vô tội và đánh cắp gia đình của cô. Câu chuyện bắt đầu bằng việc Claire Bartel (Annabella Sciorra) bị bác sĩ sản khoa Victor Mott lạm dụng tình dục. Cô và chồng mình đã tố cáo chuyện này với chính quyền và khiến Victor Mott tự sát vì sợ tội. Vì cú sốc này, vợ của các bác sĩ Mott (Rebecca DeMornay) đã bị sẩy thai và phải cắt bỏ tử cung.

Khi phát hiện ra Claire Bartel chính là người tố cáo chồng mình, cô ta đã lấy tên giả là Peyton Flander để xin vào làm vú em trong nhà và lên kế hoạch quyến rũ người chồng cũng như khiến các con không đứng về phía Claire. Sau khi bị phát hiện, Peyton đã tìm mọi cách để giết tất cả mọi người trong gia đình. Rebecca DeMornay đã thể hiện xuất sắc vai diễn Peyton Flanders đến nỗi mà các nhà phê bình đã cho rằng, có lẽ các bà mẹ sau khi xem xong bộ phim này sẽ không dám nghĩ đến việc giao con cái mình cho những người trông trẻ.

Mallory Knox là một người phụ nữ luôn lấy việc giết người ra làm thú vui trong bộ phim hành động tội phạm Natural born killers nổi tiếng là bạo lực của đạo diễn Oliver Stone. Từ bé cô ta đã bị cha ruột lạm dụng tình dục, còn người mẹ thì thờ ơ không thèm quan tâm đến mình. Vô tình quen biết Mickey Knox, kẻ cũng có những chấn thương tâm lý thời thơ ấu, cô ta đã cùng hắn giết chết cha mẹ của mình. Từ đây cặp đôi này đã trở thành những kẻ giết người khét tiếng nhất, gây ra hàng loạt những vụ án man rợ kể từ thời Bonnie và Clyde. Mặc dù bộ phim bị giới phê bình chỉ trích vì nội dung quá bạo lực nhưng Juliette Lewis đã nhận được rất nhiều khen ngợi với vai diễn Mallory Knox.

Cho đến bây giờ vai diễn Suzanne Stone trong To die for vẫn được đánh giá là vai diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp của Nicole Kidman. Suzanne Stone là một cô gái xinh đẹp, ôm tham vọng trở thành phát thanh viên truyền hình và có thể làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích. Cô kết hôn cùng Larry Maretto vì tin rằng sự giàu có của gia đình anh sẽ giúp cô trong việc cạnh tranh một vị trí ở đài truyền hình. Nhưng khi Larry muốn cô tạm nghỉ việc để sinh con cho mình thì Suzanne đã lên kế hoạch loại trừ anh bằng cách dụ dỗ 3 học sinh trung học giết chồng mình. Nicole Kidman đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình khi làm nên một Suzanne Stone máu lạnh, tàn nhẫn và vai diễn này cũng giúp cô giành được giải Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Trúc An

Nguồn VietnamNet: http://2sao.vn/p1002c1022n20131025212751344/nhung-ac-nu-tan-bao-noi-tieng-nhat-man-anh-hollywood.vnn