Những bài thơ tình hay của tác giả Trần Hiền
Lặng lẽ sống, lặng lẽ thả những tình cảm của mình vào những vần thơ. Trần Hiền cho ta thấy trong chị một con người đầy tình cảm nội tâm, trân trọng giá trị nhân văn của cuộc sống. Chị yêu từ ngọn cỏ, cành hoa trong thiên nhiên đầy mờ ảo, đến những tình cảm thiêng liêng của con người, ở đó có sự da diết biết ơn cha mẹ, có tình cảm quê hương gắn với đôi lứa đầy hồi ức.
XIN ĐỪNG CÁCH TRỞ
Nếu một ngày anh chẳng nhớ đến em
Cánh cửa yêu sẽ buông rèm khép lại
Và thời gian cứ dần trôi xa mãi
Để tim buồn nếm trải những niềm đau
Nếu một ngày không trao nụ hôn đầu
Chắc có lẽ chẳng vì nhau anh nhỉ
Bởi nụ hôn mang theo dòng suy nghĩ
Những đêm buồn mộng mị nhớ về anh
Nếu một ngày thiếu lời chúc chân thành
Em cô đơn vì âm thanh lặng lẽ
Rồi bước chân cũng chẳng hề vơi nhẹ
Mang nỗi buồn như xé toạc buồng tim
Nếu một ngày anh cứ mãi im lìm
Em cảm thấy như cánh chim đã mỏi
Và lặng lẽ trong nỗi buồn đau nhói
Anh có buồn và gọi đến em... không.?...
16-9-2018
THU LẠNH
THU đang chuyển dạ chờ đông
TÀN khô lá rụng bềnh bồng heo may
GIÓ mùa hiu hắt nơi này
LẠNH sang em nhớ, bàn tay ấm chàng
VỀ đi anh... trước đông sang
ĐÊM buồn em thấy nhớ chàng lắm nghe
MÌNH ơi em đợi anh về
TA cùng dệt mộng bến mê giấc nồng
LẺ loi em sợ mùa đông
BÓNG đêm đè nặng cho lòng mơ hoang
BÊN hiên gió thổi khẽ khàng
THỀM nhà em đợi lòng mang nỗi buồn
LỆ mi cay...suối lệ tuôn
RƠI theo kỷ niệm môi hôn ngọt mềm.
THU TÀN GIÓ LẠNH VỀ ĐÊM
MÌNH TA LẺ BÓNG BÊN THỀM LỆ RƠI.
6-10-2018
TÌNH CHA
Quê hương nghĩa nặng tình sâu
Từ khi ta được ôm bầu sữa non
Lời ru của mẹ vẫn còn
Tiếng cha nồng ấm lòng con thuở nào
Những lời cha dặn hôm nao
Bỗng dưng con thấy nghẹn ngào trong tim!
Bao năm xa cách nổi chìm
Rời quê muôn nẻo cánh chim xa nhà
Nay con về lại bên cha
Nghẹn ngào vì thấy tuổi già bệnh đau
Thương cha lòng xót, nguyện cầu
Trong tim con mãi khắc sâu những lời
Tuổi thơ ngày ấy cha ơi!
Dẫu rằng vất vả một thời đã qua
Mong cha luôn khỏe tuổi già
Niềm tin chỗ dựa tình cha ấm nồng.!!!...
Hà Nội 22-10-2018