Những bất ngờ trong cuộc gặp Trump - Kim lần đầu tại Singapore

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đầu tiên không thiếu những câu chuyện hậu trường bất ngờ như bữa tiệc sinh nhật của ông Trump và chuyến tham quan ban đêm của ông Kim.

Các quan chức chính phủ Singapore đã làm Tổng thống Mỹ Donald Trump ngạc nhiên với chiếc bánh sinh nhật nặng 2 kg nhưng sau đó họ lại trở thành những người bị bất ngờ khi nhận được yêu cầu tham quan thành phố vào phút chót từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ngày 12/6/2018 có thể ngắn gọn nhưng không thiếu những bất ngờ.

Chuyến tham quan đêm trước hội nghị

Khi ông Kim quyết định ra ngoài ngắm cảnh vào đêm trước hội nghị thượng đỉnh, các viên chức chỉ có vài giờ để chuẩn bị vì đây là việc họ không lường trước.

"Lúc đó chúng tôi nghĩ rằng vì họ đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh vào ngày hôm sau nên sẽ không có chương trình nào khác", ông Ong Siew Gay, cục trưởng Cục Lễ tân của Bộ Ngoại giao Singapore (MFA), nói với báo Today.

"Ông Kim đã yêu cầu tới thăm một số địa điểm vào buổi tối. Đây là theo yêu cầu của họ, không phải chúng tôi đề nghị", ông nói.

Ông Ong, người gia nhập MFA năm 1995, gọi đó là "một buổi tối đầy thử thách" nhưng cũng "rất thú vị".

Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan (trái) chụp ảnh selfie với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Bộ trưởng Giáo dục Ong Ye Kung (phải). Ảnh: Twitter.

Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan (trái) chụp ảnh selfie với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Bộ trưởng Giáo dục Ong Ye Kung (phải). Ảnh: Twitter.

"Chúng tôi phải làm việc với cảnh sát giao thông, họ phải phong tỏa đường và quyết định tuyến đường tốt nhất để đi (đến các địa điểm khác nhau) và tất nhiên (chúng tôi) cũng nhanh chóng gọi các đồng nghiệp của chúng tôi trong Bộ Thông tin và Truyền thông", ông nói.

Bộ Ngoại giao cùng Bộ Thông tin và Truyền thông đã có thỏa thuận thông báo và phụ trách truyền thông của Singapore và quốc tế.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên sau đó đã tham quan Gardens by the Bay, thăm công viên trên cao của khu nghỉ dưỡng tích hợp sòng bạc Marina Bay Sands, trước khi kết thúc chuyến tham quan dài khoảng hai giờ bằng cách đi bộ quanh lối đi dạo Esplanade.

Để chuẩn bị và thực hiện sự kiện chưa từng có này, khoảng 80 viên chức MFA từ các bộ phận chính sách, truyền thông chiến lược và lễ tân đã được huy động. Ngoài ra, còn có sự hỗ trợ của các viên chức từ một số bộ khác như Nội vụ, Giáo dục và Giao thông.

Không chỉ các phái đoàn từ Mỹ và Triều Tiên mà khoảng 2.500 phóng viên từ khắp nơi trên thế giới đã có mặt ở đây. Khoảng 20 triệu đô-la Singapore (gần 15 triệu USD) đã được chi cho các nhu cầu an ninh và hậu cần. Ít nhất 5.000 sĩ quan Học viện Nội chính Quần Anh, bao gồm cả cảnh sát và sĩ quan Lực lượng Phòng vệ dân sự Singapore, đã được triển khai.

Đường đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đầu tiên đã trải qua nhiều khúc ngoặt. Hai nhà lãnh đạo đã thể hiện lập trường đối nghịch đối với chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Tuy nhiên, trong sự ngạc nhiên của nhiều người, cả hai đã đồng ý gặp nhau lần đầu tiên tại Singapore. Cuộc gặp bất ngờ được xác nhận vào ngày 1/6, một tuần sau khi bị ông Trump hoãn lại.

Chiếc bánh sinh nhật bất ngờ

Hôm 10/6, ông Kim, người đến trước, đã tới gặp Thủ tướng Lý Hiển Long tại Dinh Istana ngay sau đó. Ông Trump đáp máy bay tới Singapore vào tối cùng ngày. Thủ tướng Lý đã gặp tổng thống Mỹ và phái đoàn của ông vào ngày hôm sau để ăn trưa.

Điểm nổi bật trong bữa trưa là lễ mừng sinh nhật sớm "bất ngờ" dành cho ông Trump (người bước sang tuổi 72 vào ngày 14/6).

Nhóm MFA, đơn vị giám sát các vấn đề như sắp xếp đoàn xe của hai nguyên thủ và các hoạt động chính tại Istana bao gồm các cuộc họp với Thủ tướng Lý, đã phải kiểm tra trước với phía Mỹ về kế hoạch tổ chức sinh nhật.

"Nhóm chúng tôi thích tạo ra sự bất ngờ", ông Ong nói và cho biết thêm rằng các nhân viên có mặt ở đó đều biết về kế hoạch.

Ông Ong Siew Gay, cục trưởng Cục Lễ tân của Bộ Ngoại giao Singapore, và bà Jessica Tan, viên chức Cục Lễ tân, là những người tham gia chuẩn bị tiệc trưa cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Today.

Ông Trump đã được tặng chiếc bánh trái cây với đường viền trang trí mạ vàng trong bữa trưa. Các nhà tổ chức không nêu chi tiết mà chỉ mô tả chiếc bánh nặng "2 kg đến 3 kg" và có một "cây nến màu vàng kim".

"Chúng tôi phải đảm bảo (lượng bánh) đủ cho khách ăn trưa và cũng không quá cao vì sẽ rất nặng cho người phục vụ khi mang ra", cô Jessica Tan, một người phụ trách về lễ tân tại MFA, nói.

Khi được hỏi liệu việc chúc mừng sinh nhật các nguyên thủ quốc gia có phải là quy tắc hay không, ông Ong cho biết họ luôn cố gắng thể hiện liên kết cá nhân nhất định. "Đôi khi, đó là ngày sinh nhật của nhà lãnh đạo. Đôi khi, đó có thể là những điều khác", ông nói.

Ví dụ, nếu các nguyên thủ quốc gia đến cùng vợ hoặc chồng thì phu nhân hoặc phu quân của họ có thể được đưa đi tham quan quanh vườn Istana nếu họ quan tâm đến việc làm vườn.

Ngoài chiếc bánh sinh nhật, cô Tan đã dành "những đêm không ngủ" để chuẩn bị cho bữa ăn chính, nghiên cứu các yêu cầu ăn kiêng của ông Trump và sở thích của ông, chẳng hạn ông thích bánh chocolate hay kem vani hơn, sau đó đối chiếu với phái đoàn Mỹ.

Thông tin mâu thuẫn trên truyền thông về sở thích thực phẩm giàu protein của tổng thống cũng gây thêm khó khăn cho việc lựa chọn thực đơn trong vòng chưa đầy hai tuần.

"Có thông tin cho biết ông Trump đã chuyển từ thịt bò sang cá, vì vậy chúng tôi phải kiểm tra", ông Ong nói.

Lựa chọn cuối cùng bao gồm các món ăn như súp tôm hùm, thăn bò angus và kem. Bản sao của thực đơn đã được phát hiện trong bức ảnh mà Bộ trưởng Giáo dục Ong Ye Kung, người có mặt trong bữa trưa, đăng trên mạng xã hội.

Bên cạnh thực đơn, cô Tan phải xem xét kỹ lưỡng cách bài trí hoa trên bàn, quy mô khẩu phần ăn và thậm chí là tính thời gian cho mỗi món ăn được phục vụ

"Nếu phần ăn quá ít, nó sẽ giống như là chúng tôi không đủ hào phóng. Nếu quá nhiều thì sẽ bị lãng phí, vì vậy cần phải cân bằng", cô nói.

"Về cơ bản, tất cả những gì được thực hiện là để tạo điều kiện cho cuộc trò chuyện, cho phép Thủ tướng Lý và Tổng thống Trump có cuộc trao đổi tốt trong không gian ấm cúng", cô nói thêm.

Đối với cô Tan, người gia nhập MFA vào năm 2015, tầm quan trọng của sự kiện lịch sử trở nên rõ ràng khi cô nhìn thấy hai nhà lãnh đạo bằng xương bằng thịt.

"Được tận mắt thấy họ là một phần của khoảnh khắc lịch sử này. Mặc dù ngắn ngủi và vai trò của chúng tôi khá hạn chế nhưng chỉ sức nặng của sự kiện và việc nó diễn ra ở Singapore đã là một đặc quyền và vinh dự", cô Tan nói.

Phóng viên đợi trước khách sạn tại Hà Nội trước cuộc gặp Trump-Kim Hàng chục phóng viên chờ trước khách sạn trên đường Ngô Quyền, Hà Nội, để săn tin tức liên quan đến hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-bat-ngo-trong-cuoc-gap-trump-kim-lan-dau-tai-singapore-post917578.html