Những bất ngờ về nam sinh giành HCV Olympic Sinh học quốc tế

Là thành viên nhỏ tuổi nhất đoàn Việt Nam, Sinh học không phải là môn yêu thích từ đầu, đề thi thực hành yêu cầu giải phẫu một con đỉa, ước mơ sau này thành bác sĩ … là những thông tin em Hoàng Minh Trung – nam sinh vừa đạt HCV Olympic Sinh học quốc tế chia sẻ với chúng tôi.

Trong kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 29 (2018) diễn ra tại đất nước Iran, vượt qua 71 quốc gia và vùng lãnh thổ, em Hoàng Minh Trung, học sinh lớp 11 chuyên Sinh, trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã giành được tấm huy chương Vàng bộ môn Sinh học. Hai ngày sau khi vừa trở về từ một cuộc thi lớn, Minh Trung không dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình mà quyết định quay trở lại trường chuyên Lam Sơn để bắt đầu chương trình ôn luyện hè.

Trước mắt chúng tôi là cậu học trò dáng người nhỏ thó, với cặp kính dày cộp, ánh mắt thông minh, thái độ tự tin trong giao tiếp. Minh Trung là con đầu trong gia đình có hai anh em ở phường Nam Ngạn, TP.Thanh Hóa, sau còn em gái. Bố mẹ em làm nghề kinh doanh, buôn bán các loài động vật. Minh Trung thành thật chia sẻ rằng, Sinh học không phải là môn yêu thích ban đầu của mình.

Em Hoàng Minh Trung (bên trái) trao đổi với PV.

"Từ năm lớp 1 đến lớp 8, em học đều các môn nhưng yêu thích nhất là Toán và Lý. Thời điểm cuối năm lớp 8, em ấp ủ sẽ thi chuyên Toán vào chuyên Lam Sơn", Trung chia sẻ. Đến đầu năm lớp 9, cậu mới cảm thấy hứng thú với Sinh và đã đầu quân vào lớp chuyên Sinh của THPT chuyên Lam Sơn.

Nguyên nhân một phần do ước mơ của bố mẹ là cậu con trai của mình sau này sẽ trở thành một bác sĩ. Trước khi đến với kỳ thi Olympic, Trung đã đạt huy chương Đồng trong kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ; đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học. Tại kỳ thi tầm cỡ quốc tế, Trung là thí sinh nhỏ tuổi nhất đã cùng hai chị lớp 12 xuất sắc đạt huy chương Vàng.

Đây là thành tích tốt nhất của đội tuyển Việt Nam trong các lần dự thi Olympic Sinh học quốc tế. 4/4 thí sinh đều đạt giải, trong đó có 3 huy chương Vàng và huy chương Bạc. Riêng Minh Trung xếp thứ 19 trên tổng số 261 thí sinh đến từ 71 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nam sinh nhận định rằng đề thi lý thuyết có thể nói là khó nhất từ trước đến nay. Trung lần đầu tiên đi thi quốc tế nên cậu càng lo lắng hơn. Một điều khá bất ngờ là trong phần thi thực hành, đề thi yêu cầu các thí sinh phải giải phẫu một con đỉa. Trung cho biết khâu khó nhất là phải xác định được hai mặt lưng và bụng của con đỉa.

Các thầy cô giáo chúc mừng Minh Trung sau khi đạt HCV.

Khi mổ cần phải tìm ra các nội quan để cắm đinh ghim vào và phải thực hiện cẩn thận để không làm mất hết nội quan của con vật này. Kết quả, em đã hoàn thành xuất sắc bài thi.

Minh Trung cho biết, đây là một kỳ thi để lại rất nhiều kỷ niệm, cảm xúc cho em và các thầy cô trong đoàn. Khi MC đọc tên các thí sinh đoạt huy chương đồng, rồi bạc nhưng không có tên em khiến mọi người đều phải "nín thở" chờ đợi. Khi em và mọi người đang hồi hộp chờ đợi thì cái tên Hoàng Minh Trung, đoàn Việt Nam được xướng lên.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó hiệu trưởng THPT chuyên Lam Sơn cho biết, sau 22 năm nhà trường nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung mới có thí sinh tham dự Olympic Sinh học quốc tế và đạt huy chương Vàng. Đây là niềm tự hào của cá nhân em Trung, gia đình cũng như nhà trường và cả tỉnh nhà.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nhung-bat-ngo-ve-nam-sinh-gianh-hcv-olympic-sinh-hoc-quoc-te-a379329.html