Những bi kịch thương tâm của trẻ em khi là nạn nhân của sự tắc trách

Ở Việt Nam, những cái chết thương tâm của các em nhỏ bị bỏ quên trên ô tô như bé Lê Hoàng Long là trường hợp hy hữu.

Bi kịch đau lòng

Ngày 6/8 vừa qua, trường quốc tế Gateway nói xe đưa đón học sinh vào trường lúc 7h30. Trong số 13 học sinh đi xe, bé Long ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Khi đến trường, các học sinh trên xe đều đã xuống xe vào lớp, nhưng tài xế và cô phụ trách học sinh không kiểm tra. Họ không biết cháu Long vẫn chưa xuống. Sau đó, người tài xế đưa xe về bãi trông giữ và cứ thế rời đi cho đến tận buổi chiều, khi không thấy cháu Long, giáo viên mới gọi điện báo gia đình.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đến khoảng 16h30, cháu bé được phát hiện trên xe buýt trong tình trạng tím tái nên được đưa vào Bệnh viện E. Dù các bác sĩ đã tích cực cứu chữa nhưng cháu bé không qua khỏi. Sự việc xảy ra khiến gia đình cháu bé vô cùng đau buồn và bức xúc, bên cạnh đó dư luận lại hết sức bất bình vì sự tắc trách của những người có trách nhiệm đưa đón và quản lý học sinh tại Trường quốc tế Gateway và mong sớm có câu trả lời của cơ quan chức năng về nguyên nhân tử vong của cháu bé...

Ở Việt Nam, những cái chết thương tâm của các em nhỏ bị bỏ quên trên ô tô như bé Lê Hoàng Long là trường hợp hy hữu. Nhưng thực tế, việc cô giáo bỏ quên học sinh trên ô tô dẫn đến cái chết thương tâm đã từng xảy ra tại một số nước lân cận, với mô-típ tương tự: Trẻ ngủ quên, tài xế và giáo viên phụ trách không phát hiện kịp thời. Cụ thể là một sự việc tương tự xảy ra với cậu bé có tên Tian Tian (4 tuổi) tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Theo đó, vào 7h30 sáng ngày 24/5/2018, cậu bé cùng 7 em học sinh được đón tới trường bằng một chiếc xe riêng do nhà trẻ thuê. Tuy nhiên, vì sự lơ đễnh của tài xế mà Tian Tian đã bị bỏ lại trên xe trong khi các bạn khác đã được đưa vào lớp.

Ngay cả cô giáo trong lớp cũng không hề phát hiện ra sự vắng mặt của cậu bé. Đến khoảng 15h chiều cùng ngày, Tian Tian được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu ngay lập tức song cậu bé vẫn không qua khỏi. Nguyên nhân tử vong được xác định là do ngạt thở khi nhiệt độ ngoài trời lúc đó lên tới 30oC, và nhiệt độ trong xe thậm chí còn nóng hơn đáng kể.

Khi được thông báo về tin dữ, cô Wu Xuemei, mẹ của Tian Tian vô cùng sốc vì nỗi đau mất con quá đột ngột này. Cô cho biết mình không thể tin nổi đây là sự thật khi buổi sáng vừa mới tiễn con lên xe đến trường. “Con tôi bị bỏ quên trên xe buýt của trường, cái chết của nó là sự vô trách nhiệm từ chính giáo viên và tài xế”, cha của cậu bé Tian Tian nói với báo giới địa phương.

Cảnh sát tại thành phố Vũ Hán sau đó đã tiến hành bắt giữ tài xế Dai, 2 giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng của trường mầm non này vì tội lơ là trách nhiệm dẫn tới cái chết của cậu bé. Vụ việc này đã diễn ra từ năm 2018, nhưng trường hợp tương tự lại tiếp diễn với một bé trai mới chỉ hơn 4 tuổi ở huyện Vạn Ninh (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc) hồi tháng 5 vừa qua.

Cụ thể vào ngày 27/5, cậu bé học trường mẫu giáo Damao Golden Cradle và được tìm thấy bởi tài xế xe buýt. Đây cũng là người đã chở cậu bé cùng một số người bạn cùng lớp và một giáo viên tới trường vào sáng hôm đó. Người lái xe và giáo viên không nhận ra cậu bé vẫn còn ở trên xe sau khi những học sinh khác đã được đón.

Lúc cậu bé được tìm thấy, nhiệt độ ở Vạn Ninh là 33oC. Cảnh sát đã bắt giữ tài xế, giáo viên trên chuyến xe buýt và giáo viên chủ nhiệm. Chính quyền thành phố buộc tội vô trách nhiệm nghiêm trọng đối với cả 3 người. Hiệu trưởng trường mẫu giáo cũng đã bị bắt nhưng sau đó được tại ngoại. Một quan chức phụ trách các vấn đề bậc mầm non tại cơ quan giáo dục Vạn Ninh đã bị cách chức.

Chính quyền cho biết, trường mẫu giáo đó đã bị đóng cửa và học sinh sẽ được gửi đến các trường mầm non khác. Cơ quan giáo dục Vạn Ninh đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về việc đảm bảo an toàn của trường mẫu giáo, tiểu học, trung học và đưa ra đánh giá về cách vận hành xe buýt của trường. Hay trường hợp thương tâm của cô bé có tên là Tiểu Nặc (3 tuổi) xảy ra từ ngày 11/7/2015.

Được biết, lúc 7h40 sáng, bé Tiểu Nặc được cô Lưu - hiệu trưởng trường mầm non Tọa Ngân (thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc) đón đi học bằng xe riêng. Tuy nhiên, sau khi tới trường, cô lại bỏ quên em bé trong xe. Tới 17h chiều cùng ngày, mọi người mới phát hiện ra em đã tử vong trong xe với tình trạng cơ thể đang bị bốc mùi. Được biết, khi phát hiện ra sự việc nhiệt độ trong xe lên tới 70-80oC. Cô Vương, mẹ của Tiểu Nặc cho biết, ngôi trường mà Tiểu Nặc học các nhà khoảng 10km.

Vì nhà trường không có xe công nên mỗi tháng, các phụ huynh bỏ ra 300 tệ (khoảng 1 triệu đồng) để hiệu trưởng đưa đón các cháu. Trong khi đó, dì của Tiểu Nặc nói rằng, ngoài Tiểu Nặc ra, cô Lưu còn phụ trách đưa đón một bé khác. Vào 7h30 mỗi sáng các cháu sẽ được cô giáo dùng xe riêng đón tới trường, đến 17h30 chiều thì đưa về nhà.

Hôm xảy ra sự việc, cô giáo chỉ phải đón duy nhất Tiểu Nặc. Chia sẻ về cái chết oan uổng của con, cô Vương cho biết: “Vào lúc 18h, tôi nhận được điện thoại thông báo của nhà trường. Khi tới bệnh viện thì thấy thi thể của cháu đã bị phỏng rộp toàn bộ”. Theo báo Beijing News, trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến tháng 7/2018, có ít nhất 147 trẻ em bị mắc kẹt trên xe, dẫn đến 40 trường hợp tử vong tại Trung Quốc. Trong phần lớn trường hợp, người chăm sóc trẻ đã vô trách nhiệm dẫn tới hậu quả thương tâm.

Hậu quả của sự tắc trách

Đó là ở Trung Quốc, tờ Nhật báo The Nation của Thái Lan ngày 19/6/2018 đưa tin về một sự việc tương tự xảy ra là do sơ suất của một giáo viên mầm non. Nạn nhân được xác định là bé gái Kabinta Kehphuang (5 tuổi) tử vong vì ngạt thở sau khi bị bỏ quên trên xe một mình trong nhiều giờ liền tại trường học ở tỉnh Khon Kaen, Đông Bắc Thái Lan.

Do xe buýt của trường bị hỏng, giáo viên mầm nón đã đón Kehphuang từ nhà cô bé vào sáng sớm để đưa đến trường. Tuy nhiên, khi đến trường, nữ giáo viên quên Kehphuang vẫn còn trong xe. Cô khóa xe và rời khỏi bãi đỗ. Nữ giáo viên chỉ nhớ ra Kehphuang khi cô quay lại lấy xe, sau khi các lớp học tan vào lúc 16h30 cùng ngày. Tính ra, cô bé đã bị bỏ lại trong xe gần 10 tiếng đồng hồ.

Khám nghiệm tử thi cho thấy Kehphuang chết vì ngạt thở. Chiếc ô tô thời điểm đó đậu dưới trời nắng gần nửa ngày, trong khi cửa xe đóng kín mít. Được biết, nữ giáo viên này có tên là Pichitra Suatuna (32 tuổi) dạy tại trường mẫu giáo Ban Cham Puthong ở Tambon Huay Muang, huyện Phupha Man.

Trước đó hồi tháng 5/2013, một bé trai 3 tuổi được phát hiện bất tỉnh trong buồng lái của một xe buýt thường đưa trẻ em đến một trường mẫu giáo ở tỉnh Sisaket, đông bắc Thái Lan. Điều tra cho thấy đứa bé đã chết vì ngạt thở sau khi bị bỏ lại một mình trên xe buýt nhiều giờ liền trong thời tiết oi ả.

Đây chỉ là những câu chuyện điển hình ở Trung Quốc và Thái Lan, ở một số nước khác như Mỹ, Ấn Độ, Hàn Quốc... cũng xảy ra những chết đau lòng tương tự. Và cho dù ở đâu đi chăng nữa, một điều chắc chắn rằng, nỗi đau mất con, mất cháu của những gia đình này cũng chẳng thua kém gì gia đình bé trai Lê Hoàng Long. Những câu chuyện trên đây thay lời cảnh báo nghiêm khắc tới người lớn rằng, “lơ là, tắc trách có thể dẫn đến hậu quả khôn lường”.

Thu Minh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/nhung-bi-kich-thuong-tam-cua-tre-em-khi-la-nan-nhan-cua-su-tac-trach-d104519.html