Những bộ phim Halloween khiến người xem không dám tắt đèn đi ngủ

Cứ mỗi năm, tới gần dịp Halloween, hàng loạt những bộ phim kinh dị được sản xuất để phục vụ khán giả bạo gan. Từ những sinh vật hư cấu như ma quỷ, thây ma, ma cà rồng… tới những thứ như búp bê hay kẻ giết người hàng loạt, tất cả đều được khai thác đưa vào phim với những màu sắc riêng. Cùng điểm lại một vài bộ phim kinh dị đặc sắc nhất, thích hợp để xem trong dịp này.

Búp bê Chucky (Child’s Play):Chucky là một trong những tạo vật nổi tiếng nhất trong dòng phim kinh dị và trở thành người dẫn chuyện cho tận 7 tập phim.

Child’s Play xoay quanh Chucky, một con búp bê bị ám bởi linh hồn tà ác của kẻ giết người hàng loạt The Lakeshore Strangler. Chính điều này đã khiến cho nó sở hữu khuynh hướng bạo lực và sẵn sàng ra tay tàn sát người vô tội.

Đối với người hâm mộ, Chucky đã trở thành con búp bê đáng sợ nhất mọi thời đại, đến nỗi 3 phần phim sau này đã sửa tên từ Child's Play thành tên của Chucky

Sau này, Chucky còn lấy thêm một người "vợ" búp bê khác, và cả hai cùng nhau lập kết hoạch giết người dã man

Dead Silence:Dead Silence là bộ phim kinh dị ở thời kì đầu của James Wan, nhưng với nhân vật người phụ nữ điều khiển rối Mary Shaw, tác phẩm cũng thừa sức khiến bạn không dám tắt đèn khi đi ngủ.

Những người điều khiển rối thường bị kết tội sử dụng nghệ thuật hắc ám để mang tiếng nói của người chết dùng cho các con rối của mình.

Tương truyền, nếu gặp Mary Shaw trong giấc mơ và thấy những "đứa con cưng" trong bộ sưu tập rối của mụ, chỉ cần hét lên, bạn sẽ lập tức nhận lấy chết thảm khốc – bị Mary Shaw cắt lưỡi.

Trong bộ phim Dead Silence, Mary Shaw có khả năng biến người thành rối và sử dụng Billy, con rối cưng của mụ để giết chóc, trả thù. Gương mặt vô hồn trắng bệch, chiếc miệng rộng ngoác, ánh nhìn trừng trừng trống rỗng – Không ai dám nhìn thẳng vào Billy quá lâu.

Evil Dead:Được xem là một trong những nỗi ám ảnh của thập niên 80, Evil Dead cùng với Halloween (1978), A Nightmare on Elm Street (1984), Firday the 13th (1980)… đã trở thành tượng đài của dòng phim kinh dị và là biểu tượng của nỗi sợ hãi vào giai đoạn đó.

Phim theo chân một nhóm thanh niên rủ nhau vào rừng dã ngoại. Trong chuyến đi, họ dừng chân ở một căn nhà gỗ u ám và bí ẩn. Tại đây, cả nhóm phát hiện một cuốn sách với tựa đề “Book of the Dead”. Và rồi sự tò mò khiến họ mở trang sách đầu tiên cũng chính là chìa khóa để triệu hồi những con quỷ nằm dưới lòng đất.

Theo như lời nguyền, chỉ có một người sống sót ra khỏi căn nhà, do đó họ bắt đầu đấu tranh bằng mọi cách để sinh tồn.

The Devil’s Backbone (2001):Phim được thực hiện bởi bàn tay tài hoa của Guillermo Del Toro, người được mệnh danh là bậc thầy của những dấu ấn kinh dị. Tác phẩm này đã trở thành một làn gió mới của điện ảnh những năm 2000.

Lấy bối cảnh sau cuộc nội chiến của Tây Ban Nha vào năm 1939, phim xoay quanh Carlos (Fernando Tielve thủ vai), con trai của một liệt sỹ và bị người giám hộ của mình bỏ rơi tại một trại trẻ mồ côi.

Tại đây, hồn ma của Santi, vốn từng là một thành viên ở trại đã hiện về vào đêm khuya và thường thì thầm với Carlos rằng: “Rất nhiều người trong số các bạn sẽ chết”. Và kỳ lạ thay, những lời tiên đoán của con ma ấy lại thành sự thật. Từ đó, nhiều chuyện ly kì, rùng rợn xảy ra.

Halloween:Halloween là một series phim kinh dị kể về Michael Mayers, tên sát nhân máu lạnh luôn mang một chiếc mặt nạ cổ quái và đi săn người vào đêm Halloween bằng con dao bếp.

Michael Myers, tên đầy đủ là Michael Audrey Myers (hay còn gọi là Sát nhân đêm Halloween), một tên sát nhân mắc chứng tâm thần phân liệt.

Vào ngày 31-10-1963, Michael đã tiến hành vụ giết người đầu tiên và bị đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị, nạn nhân không ai khác chính là chị gái hắn Judith Mayers. 15 năm sau hắn trốn về quê nhà là thị trấn Haddonfield và tìm giết cô gái tên Laurie Strode .

Halloween 2018 do đạo diễn David Gordon Green sản xuất là phần thứ 11 của series này, đồng thời cũng là một trong những bộ phim kinh dị được mong chờ nhất trong mùa Halloween.

Tiếp nối nội dung của phần trước được công chiếu vào năm 1978, Halloween 2018 sẽ theo chân Laurie Strode (Jamie Lee Curtis thủ vai) sau 40 năm chạy trốn cuối cùng cũng phải đối mặt với tên sát nhân Michael Myers (James Jude Courtney thủ vai) trong đêm Halloween.

Friday the 13th:Nổi tiếng từ năm 1980, cho đến thời điểm này, "Thứ Sáu ngày 13" đã có cả thảy 12 phần phim khác nhau. Được sản xuất sau thành công của Halloween (1978) nhưng "người em" này còn ăn nên làm ra hơn cả đàn anh.

Ngoài phiên bản màn ảnh rộng, Friday the 13th còn được chuyển thể sang truyền hình, tiểu thuyết và cả truyện tranh. Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng cũng như nội dung, tác phẩm vẫn là sự lựa chọn hàng đầu trong những dịp này.

Tâm điểm xuyên suốt tác phẩm này là Jason Voorhees - người bị cho là đã chết đuối khi hai quan sát viên tại trại Crystal Lake lơ là nhiệm vụ của mình.

Nếu ở phần đầu tiên, kẻ giết người man rợ là mẹ của Jason - Pamela Voorhees, thì từ các phần sau trở đi, hắn mới là nhân vật gây ám ảnh với người hâm mộ. Bất chấp sự "chết đi sống lại" đầy phi lý của tên sát nhân bệnh hoạn, dân tình vẫn điên đảo vì tác phẩm này.

The Conjuring - Phù thủy Bathsheba và búp bê ma Annabelle :Bathsheba là một trong những phù thủy bị xử tử trong cuộc săn lùng phù thủy Salem vào thế kỷ 17. Sau khi bị bắt tại trận khi đang hiến tế chính con mình cho quỷ Satan để chứng tỏ lòng trung thành, mụ đã tự sát.

Khi chết, hồn ma của phù thủy Bathsheba vẫn giữ nguyên những sức mạnh như nguyền rủa, nhập xác và mụ còn trở nên dã man, điên loạn hơn.

Thề sẽ giết chết những ai xâm chiếm đất đai của mụ, Bathsheba đã mưu toan giết con gái nhà Warren khi cặp vợ chồng này đến vùng Perron điều tra những hiện tượng siêu nhiên bí ẩn.

Bộ mặt cười nhưng lại vô hồn, món đồ chơi của trẻ em nhưng chứa nhiều tà niệm độc ác, Annabelle nhanh chóng trở thành một hiện tượng kinh dị được giới mộ điệu vô cùng quan tâm.

Minh Hạnh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/anh-nhung-bo-phim-halloween-khien-nguoi-xem-khong-dam-tat-den-di-ngu/787159.antd