Những bộ phim lấy cảm hứng từ các vụ án kinh hoàng gây ám ảnh

Những vụ thảm sát, kẻ giết người hay án mạng đều là chất liệu cho các nhà làm phim tâm lý giật gân khai thác nên nhiều tác phẩm xuất sắc.

Con trai không khóc

Brandon Teena là một thanh niên chuyển giới có số phận đầy bi kịch. Mặc dù sinh ra là một phụ nữ nhưng anh luôn muốn được công nhận là nam giới. Teena từng muốn đăng ký tham gia vào quân đội ở tuổi 18 nhưng bị từ chối và bị cả gia đình, bạn bè cùng những người xung quanh chế giễu rồi ép anh đi điều trị tâm lý.

Brandon Teena ngoài đời thật.

Chưa dừng lại ở đó, vào đêm Giáng sinh, Brandon bị 2 “người bạn” làm nhục trước mặt bạn gái và cưỡng hiếp tập thể. Cảnh sát cũng đã không giúp gì cho nam thanh niên xấu số để bắt những kẻ hiếp dâm. Ngày 31/12/1993, Brandon cùng 2 người bạn đã bị 2 kẻ tấn công nọ sát hại ngay trong nhà.

Nữ diễn viên Hilary Swank vào vai nhân vật chính xấu số.

Cuộc đời bi kịch của Brandon Teena đã là nguồn cảm hứng cho hai tác phẩm là “Câu chuyện của Brandon Teena” và “Con trai không khóc”. Trong đó bộ phim "Con trai không khóc" do Hilary Swank đóng chính vào năm 1999 là nổi bật hơn cả. Phim đã mang về cho nữ diễn viên giải Oscar “Nữ chính xuất sắc nhất”.

Hồi ức kẻ sát nhân

“Memories of Murder” là bộ phim được đánh giá xuất sắc của đạo diễn Bong Joon-ho vì đã tái hiện thành công vụ giết người hàng loạt đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc. Vụ án xảy ra vào những năm 1980 đã khiến cảnh sát phải đau đầu cũng như người dân ám ảnh bởi nạn nhân đều là phụ nữ, thậm chí là nữ sinh.

Tác phẩm dẫn đầu danh sách những phim hay nhất trong suốt 100 năm (1919 – 2019) của điện ảnh Hàn Quốc.

Những tình tiết trên phim gần như bám sát sự thật ngoài đời và một số còn được giữ nguyên. Chẳng hạn việc kẻ giết người bịt miệng phụ nữ bằng đồ lót của họ và các điều tra viên tìm thấy chất dịch cơ thể nghi là của kẻ sát nhân trong hiện trường vụ án nhưng không thể truy ra nghi phạm.

“Hồi ức kẻ sát nhân” đã giành giải “Phim hay nhất”, còn Bong Joon-ho và Song Kang-ho lần lượt nhận giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” và “Diễn viên chính xuất sắc nhất” tại Giải thưởng Điện ảnh Đại Chung lần thứ 40. Tác phẩm cũng được đem đi trình chiếu tại nhiều liên hoan phim quốc tế uy tín.

Quái vật

Aileen Wuornos là người phụ nữ Mỹ từng bị bạo lực gia đình, hiếp dâm, tảo hôn và sớm trở thành một kẻ chuyên làm nghề mại dâm để chuốc hận lên đàn ông bằng cách giết chết họ. Nữ sát nhân hàng loạt đã giết liên tiếp 7 người trong một năm khiến cả nước Mỹ kinh hoàng.

Vào vai tên sát nhân Wuornos, Charlize Theron xuất hiện với mái tóc lúc nào cũng bết dính, làn da đầy tàn nhang.

Từ những sự kiện có thật về Aileen Wuornos, nữ đạo diễn Patty Jenkins đã làm nên “Monster”, đồng thời là tác phẩm đầu tay của bà và được công chiếu năm 2003. Phim đã khai thác xuất sắc bi kịch của một kiếp người bị dồn vào đường cùng, để rồi trở thành một quái vật khát máu.

Nữ diễn viên Charlize Theron cũng đã vào vai chính thành công và khiến khán giả lẫn sao nữ ngạc nhiên vì tạo hình lên phim giống đời thật đến 95%. Để nhập vai, Theron đã phải tăng gần 15kg và đeo răng giả. Nhờ đó cô đã nhận được giải Oscar “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” và giải Quả cầu vàng.

Khang Lâm

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nhung-bo-phim-lay-cam-hung-tu-cac-vu-an-kinh-hoang-gay-am-anh-post159213.html